1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sorry - Thankyou !

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi motthoang_hn02, 10/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có những điều mình muốn xin lỗi nhưng không kịp ! có những lần muốn cảm ơn nhưng phải đợi rất lâu mới có dịp ............hãy vào đây nói những điều bạn muốn nói ! vâng ! xin lỗi & cảm ơn
    @ mày à : Tao thành thật xin lỗi mày nhé ! (tao không cố tình phá vỡ tất cả trong mày như thế - bọn mình vẫn là bạn như ngày xưa chứ? )

    Cảm ơn đời đã cho ta gặp nhau
    Dù hai đứa ở phương trời cách biệt
    Anh ở một nẻo đường xa sao biết
    Em một mình lặng lẽ đếm mùa thu !
  2. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    thôi bỏ đi , chiều tao qua nhé
  3. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, cám ơn bạn bè đã cho tôi nghị lực để sống và cảm ơn anh đã cho em những khoảnh khắc để YÊU.
  4. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi chị bảo qua biu điện nhưng em quên tiệt hu hu hu khong biết co sao khong chị hic hic em ân hận quá
    Được line85vn2006 sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 12/12/2006
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    không sao kưng à bi giờ thì chị lại phải cảm ơn chú,phải không nhỉ?
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn Mẹ đã sinh ra anh để bây giờ em có anh
  7. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    dạo này lỡ hẹn với nhiều tầng lớp người quá - nhìn lại thấy mình tệ
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    nghe quan trọng gớm nhỉ........
  9. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì mình chưa lấy vợ, để bây giờ tí tởn ....hơn xưa.
    E hèm, cảm ơn bố của con bé mà mình sẽ lấy trong tương lai tít tắp vì đã quên dạy nó bắt mình cưới sớm.
  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Híhí... sori bác Minh, em hỏi khí không phải: Cái "con bé" () mà Bác sẽ lấy trong tương lai tít tắp ấy, "nó" () sắp lên Hà Giang đập phá phải không ạ? Sao "con pé" () đó nó ham chơi thế hả bác? Cảm ơn và Xin lỗi... hé..hé...

Chia sẻ trang này