1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sorry - Thankyou !

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi motthoang_hn02, 10/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì đã mở thêm một chỗ chơi cho em.
    Xin lỗi, vì em chưa thể tha thứ hết cho anh. Có những điều bị quên chứ không phải là tha thứ.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tó xin lỗi vì lẽ ra tớ không nên nhớ cậu như thế
  3. wannam

    wannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì cậu đã nhớ một người "từng là bạn" của tớ như thế
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Không nhất thiết phải như thế, em cứ nhớ thoải đê
    Cảm ơn em đã nhớ tao
    PS: ờ
  5. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã đến trong đời em
    Xin lỗi vì em không thể là nàng công chúa của anh được, em vẫn đang đợi hoàng tử của em
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em xin lỗi, vì chỉ khi buồn, khi thất vọng,... em mới nhớ tới anh. Còn những lúc vui vẻ em luôn quên anh. Hôm nay nghe anh trách em cũng thấy hối hận lắm. Uh, về mà chả nói với anh câu nào, tệ thế chứ lị. Mai muốn ra tiễn anh về, nhưng mà lại thấy sao sao ấy, anh thì sợ em mệt còn em thì ......... ngại. hix, mà em ngại gì nhỉ, em ngại anh ........ sẽ yêu em hay sao? Hix, vớ vẩn thật.
    Xin lỗi anh nhé, Sài Gòn của em. Em lại lỗi hẹn nữa rồi không vào SG được rồi.
  7. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đời đã cho ta gặp nhau
    Dù hai đứa ở phương trời cách biệt
    Anh ở một nẻo đường xa sao biết
    Em một mình lặng lẽ đếm mùa thu
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn anh nhiều !
    Rồi em sẽ biết & gắn bó với quê hương anh nhiều hơn
  9. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi vì những gì mình đã làm tổn thương. Thực sự xin lỗi
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi vì em đã không thể ở bên anh trong lúc này, anh hiểu em mà, phải hông?

Chia sẻ trang này