1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SORRY...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi binhgiapho, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    sorry ''coz I "hurt" u, sorry n times!!! n'' if u want, I will e*** the letter "U" in previous sentence in the letter "EA".... do ya like it?? Sorry very much... sorry....
  2. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    THANKS!!!!!!!
  3. kien_dalat

    kien_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    ...thân mến!Thật sự xin lỗi...vì những chuyện vừa qua...Bản thân K cũng ko muốn vậy !!!
  4. nguyentpmangtenuncle

    nguyentpmangtenuncle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    thanks
  5. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    tui cũng muốn XIN một ít LỖI nữa !!!
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Sò ry bác Mập vì bác gặp em đúng lúc em đang ngứa mồm nên nói hơi nhiều
  7. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ba má, hôm nay là ngày rằm nhà mình ăn chay, buổi trưa con gái má nấu ăn, lơ đễnh thế nào lại cho bột nêm thịt Knorr vào nồi canh. Đến khi ba nói "sao món canh chay hôm nay lại có vị ngọt của thịt vậy T", lúc đó con mới nhớ nhưng cũng đành "câm nín" . Con xin lỗi thật tình con hổng có cố ý, chỉ là sự cố kỹ thuật thôi á
  8. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Em đứng đây, thẫn thờ nhìn chị dọn dẹp quần áo, xách vali mà ko thể thốt nên tiếng nào. Em nắm lấy tay chị, nước mắt cứ rơi. Lần đầu tiên em đau thay chị, lần đầu tiên em xót xa thay cho chị. Lời xin lỗi của em ko thể làm chị bớt đau, bởi nỗi đau tinh thần của chị dường như quá lớn. Nếu em là chị, em cũng sẽ đau như vậy.
    2 người đã yêu nhau đc 5 năm rồi còn gì, thời gian đủ dài để gọi là chín chắn và tiến tới một hạnh phúc gia đình bền lâu. Vậy mà sao còn mấy ngày nữa mới kỉ niệm 3 tháng ngày cưới, sự việc đã trở nên tồi tệ như thế này. Cảm giác 2 người như 2 người trẻ con, nông cạn làm sao??!! Chị bỏ nhà ra đi, anh đòi tìm nhà khác ở, nực cười làm sao??!!! 2 người đã gặp bao sóng gió để đến đc với nhau, vậy mà nỡ hất đổ tất cả chỉ trong tích tắc nóng giận ư? Hôm nay em đau lắm, em đau vì bất lực trước nỗi đau của 2 người. Em đau vì nghĩ tới sự thất vọng của bao nhiêu người thương yêu, vun vén cho hạnh phúc của 2 người. Em lo cho sự suy sụp và những giọt nước mắt của bác L. Lẽ nào tổ ấm gia đình giống như cái áo cái quần, thích là mặc vào, ko thích là có thể cởi bỏ vứt đi????
    Chị ơi, em muốn xin lỗi chị thêm 1 lần nữa...
    Một ngày mưa lâm thâm mát mẻ, trăng sáng tròn đầy, LẼ RA phải là một ngày đẹp trời em luôn ao ước...
  9. hellocarol

    hellocarol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    1
    Đức, tao xin lỗi vì đã xúi con Lọc bỏ mày ai bảo mày tệ quá làm chi hehehehe
  10. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Chị!
    Em xin lỗi chị vì em đã làm những việc có lỗi với chị. Chị không biết điều ấy đâu. Và em sẽ không bao giờ nói cho chị biết về những gì em đã làm.
    Lỡ biết thì tha thứ cho em nhe chị

Chia sẻ trang này