1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SORRY...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi binhgiapho, 03/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhonnhonnhon

    nhonnhonnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nếu có một dịp xin lỗi , thì tôi sẽ ngàn lần xin lỗi bạn.
    Xin lỗi bạn vì tôi đã ko đáp lại được tấm lòng của bạn đối với tôi...
    Xin lỗi bạn vì ngày hôm đó tôi đã quá vô tình để rồi giờ đây bạn mãi mãi xa rời tôi.............
  2. levan_thanhson

    levan_thanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    tại sao phải sorry nhỉ.
    xin lỗi liệu có ích gì chăng, người cũng đã xa ta rồi, tiền cũng tiêu hết rồi, giận cũng đã giận rồi, có thương thì cũng thương rồi. mọi sự thượng đế đã an bài. nếu tôi xin lỗi mà thời gian sẽ quay trở lại thì tôi sẽ làm ngay. còn bạn, bạn xin lỗi, có chăng chỉ để lòng mình thanh thản, còn nếu muốn mình thanh thản thì trước kia đừng làm gì có lỗi.
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, chỉ muốn đùa vui một chút, cứ nghĩ là ko có vấn đề gì, nhưng mà nếu nghĩ xa xôi đến như vậy thì chịu ! Bó tay thôi ! Tùy vậy...
  4. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà cũng đòi xin lỗi. chưa gì đã nói "Bó tay".Không thành ý ti'' nào xml ạ.
    Không biết ai đó là nạn nhân thứ mấy của U.Hic.
  5. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ....chính mình vì đã làm mình buồn nhiều trong 1 số ngày. Hứa sẽ cố gắng thay đổi mà.............
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì đã để bạn nghĩ về tôi như vậy
  7. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ đặt mình vào hoàn cảnh của người ta thì sẽ bít ngay ấy mà .Ko chừng tâm trạng cuả u còn khủng khiếp hơn nữa cơ...Hì hì ..
  8. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh vì em không thể tỏ ra rộng lượng được. Vì thực tế là em đang rất ghen tỵ với cô ấy!
  9. The_Khong_Cui_Dau

    The_Khong_Cui_Dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Có wái gì phải xin lỗi nghiêm trọng thế ? Vui vẻ chút làm gì căng thẳng vậy hè không lẽ muốn họ sad mãi sao . Chuyện nhỏ coi như không có đi .
    (Viết bài tranh thủ làm chẵn Gold luôn )
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người Tơ đang canh ID để ôm

Chia sẻ trang này