1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sorry

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bdkhoi296, 20/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Sorry

    Được bdkhoi296 sửa chữa / chuyển vào 24/12/2002 ngày 16:47
  2. orange_apple

    orange_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Những con tim đã gắn chặt với nhau rồi thì sau đó không thể xa lìa nhau nữa mà chỉ có thể xé nát nhau thôi!!!
    Ta khổ vì thương không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
  3. Sorciere

    Sorciere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    hãy cám ơn người con gái đó bởi cô ta đã cho bạn một kinh nghiệm trong chuyện tình cảm và có thể cũng chính nhờ vậy ma bạn sẽ tỉnh tao hơn khi một lần nữa nói câu " tôi yêu em". Hãy dũng cảm mà quên tất cả đi, cô ấy không xứng đáng với bạn đâu
  4. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Những tháng ngày bên người con gái đó mới là những ngày tồi tệ nhất của bạn. Giờ đây bạn đang rất đau khổ, hụt hẫng nhưng thời gian sẽ làm cho bạn nguôi ngoai. Đừng quá bi quan để rồi mất lòng tin vào cuộc sống. Một lần thất bại không phải là đã hết. Có người này, kẻ khác, người tốt, người xấu, bạn hãy mở rộng lòng mình và hãy tin rằng bạn sẽ gặp được người bạn xứng đáng với sự yêu thương chân thành của bạn.
    Diêu Bông
  5. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Thật an ủi cho mình khi những bạn trả lời topic của tôi là nữ giới.... Mình cám ơn các bạn nhiều lắm. Mình đang tập quên người con gái đó đây.... Mình không nói ai cả, chỉ tự trách mình quá mù quáng trong tình yêu.... Nhưng lúc này đây mình vẫn đang rất nhớ người con gái ấy... Trong mình luôn luôn có ý niệm trả thù... Sự trả thù mà không dính dáng đến pháp luật cũng không làm hủy hoại tương lai mình. Sự trả thù dựa vào khuyết điểm chết người của cô ta. Mình biết không nên làm vậy, nhưng nếu suy nghĩ như vậy mình sẽ đỡ đau đớn hơn rất nhiều.... Mình có nên làm vậy... Và các bạn thân mến... Cho dù như thế nào thì cô ấy cũng là người mình từng yêu thương, mình sẽ không quên và cũng không nhớ cô ta.... Nhưng những dự định trả thù vẫn nằm trong óc mình....
    Take care
    Dang Khoi
  6. toiyeuhanoi

    toiyeuhanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đôi khi đầy rẫy những dối lừa. Tôi cũng vậy, đã từng gặp qua hoàn cảnh đó nên tôi rất thông cảm với những người có cùng cảnh ngộ, người đó của tôi đã cho tôi cái cảm giác yêu và được yêu nhưng rồi sau đó tôi nhận ra rằng hình như mình chỉ là một bến tạm dừng trong khi xa vắng. Và rồi mình chủ động chia tay, có lẽ mình hạnh phúc hơn bạn ở trên vì mình chia tay trong cái thế giống như các cụ hay nói đó là "Thua trong thế thắng". Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa mình cũng không hận người con gái đó vì "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Trước hết mình hãy trách mình vì sao lại yêu cái người không hề yêu mình...
    NguyÔn Hå Th¸i HiÒn
  7. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Dẫu là biết thế, nhưng con tim tôi.... Tôi xót xa cho tôi..... Nhưng lòng tôi càm căm hận bao nhiêu thì tôi lại càng.... nhớ bấy nhiêu.....
  8. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Trả thù? Phải chăng là để thoả mãn tính ích kỷ, tính tự ái khi bị bỏ rơi. Điều đó có ích gì khi cô ta đau khổ và cả bạn cũng đau khổ. Liệu sau đó bạn có thanh thản không hay lại sống trong nỗi ân hận. Hãy tha thứ và hãy coi như đó là một lần vấp ngã để sau khi đứng dậy ta lại bước đi với những bước vững vàng hơn.
    Diêu Bông
  9. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Biết là ích kỷ, nhưng sao tôi vẫn chưa thắng được chính mình....... Các bạn hãy tiếp thêm sức mạnh cho tôi với....
  10. Tigon

    Tigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2000
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ giúp bạn vượt qua nỗi đau này. Hãy cứ coi đây là một lần vấp ngã, bạn đã lớn hơn được nhiều đó. Người con gái không trân trọng tình yêu của bạn ấy không đáng để bạn có thêm bất cứ một hành động gì nữa. tôi tin rằng sau khi trả thù bạn cũng chẳng thấy nhẹ nhàng hơn đâu, tốt nhất là quên điều đó đi.

    Tigon

Chia sẻ trang này