1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sorry

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bdkhoi296, 20/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi ước gì không nghĩ đến những chuyện đó nữa.... Nhưng ý nghĩ cứ đến.... Tôi không biết làm cách nào để quên đi.... Cứ tối đến là tôi lại như vậy, và tôi đã dùng thuốc ngủ..... Ban ngày làm việc thì đỡ suy nghĩ hơn, nhưng vẫn suy nghĩ.... Tôi thật sự không muốn thế đâu, không muốn thế đâu....
  2. pampi

    pampi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    có thật là có những người như thế không ?Em mới gặp những người hành động tượng tự như vậy , nhưng không bao giờ tỏ ra mình là người xấu cả ! Còn trường hợp nói hẳn ra như vậy thì quả là hiếm đấy ! Có loại người trơ trẽn đến thế à ? Nếu vậy thì chửi thẳng đi, hoặc nói cho mọi người biết, đừng để nó tiếp tục lừa thêm người kia nữa !
    I'm you
  3. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Thì mình đã công khai trên TTVN rồi, và mong mọi người an ủi mình... Thế nhưng chỉ có một số.... Mình cảm thấy cô đơn lắm....
  4. DT_Hai_new

    DT_Hai_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Này anh bạn,
    Có một old saying: "There're many fishes in the sea" Hơn những thế lại còn nhiều loại cá khác nhau nữa chứ:))) Hãy tỉnh táo hơn lần sau thôi!
    Chúc may mắn
    P/S: Nếu lần sau có một trường hợp tương tự thì giới thiệu đến mình nhé:))) temp. love! Why not??
    DT Hai
  5. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà yếu đuối quá vậy?
    Một người con gái tử tế thì mới đáng nuối tiếc chứ...
    after the rain, there will be sunshine....
    Chúc bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong cuộc sống!
    *******************
    Remember with a smile, not tears
    no hope, no tears
  6. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất thuốc ngủ không tốt cho sức khoẻ của bạn. Thứ 2 thuốc ngủ chỉ làm cho bạn tạm lãng quên. Công việc cũng là cách tốt để bạn quên đi nhưng cũng đừng khép kín, hãy đi chơi cùng bạn bè và có thể hãy tham gia vào một clb nào đó. Thời gian sẽ giúp bạn.
    Hãy can đảm lên bạn nhé.
    Diêu Bông
  7. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ không phải là lúc trách mình yếu đuối hay thiếu bản lĩnh nam nhi... Mình cần bây giờ không phải là những lời trách móc dành cho mình hay dành cho người con gái ấy.... Cho đến bây giờ, mình vẫn không hối hận khi đã yêu người con gái ấy, thật sự không hối hận.... Mình không muốn quên đi và cũng không muốn nhớ nữa..... Cảm giác cứ đến, cứ giày vò thân xác mình..... Mình đã đến nhiều CLB, thăm nhiều bạn bè nhưng đến là họ hỏi : "bạn gái K đâu?"....... Mình đã cầu nguyện và đã tha thứ cho người con gái ấy rồi... Mình không trách cô ấy nữa.... Bây giờ cái chính là mình phải quên đi, quên đi.... Mình mong các bạn an ủi mình.....
  8. bestbino_us

    bestbino_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng buồn như vậy, cô gái đó chắc chắn là không xứng đáng với tình yêu của bạn đâu,và mình chắc chắn một điều là con người không biết quý tình cảm của người khác như vây sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc cho dù cô ta sẽ được sống bên người mà cô ta bảo là người mà cô ta yêu nhất...thực ra thì cô ta chưa yêu ai cả ngoài bản thân cô ta...Nhưng mà điều mà mình thực sự lo là bạn bị cú xốc quá lớn sẽ khó mà yêu lại thực sự,bạn đừng có nghĩ cô gái nào cũng như vậy mà đâm ra nghi ngờ tất cả,còn rất nhiều cô gái tốt bên cạnh bạn đấy...Nếu bạn cần một người tâm sự thì hãy gởi thư cho mình nhé...Nói thật thì minh chưa yêu ai bao giờ ,nhưng mình rất đồng cảm với bạn,cô bạn gái của bạn minh mới thấy lần đầu đấy,xưa nay mình chỉ mới nghe toàn là con trai như vậy thôi....chúc bạn vui vẻ hơn,và vượt qua cú sốc này nhé...

    Bestbino
  9. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Người con gái đó mình cũng mới gặp lần đầu.... Nhưng biết sao bây giờ, đó vẫn là người con gái mình từng yêu thương, mối tình đầu của mình mà.... Cám ơn bạn đã qua tâm giúp đỡ và động viên. Bạn hãy vào yahoo! hay AOL chat voi mình, nick của mình là bdkhoi296.
  10. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    em tưởng rằng chỉ có con gái mới suy nghĩ, mới tiếc nhớ, mới đau buồn nhiều đến thế. Hoá ra con trai nhiều khi cũng vậy. Em biết là anh chỉ viết lên đây những dòng này để vợi bớt nỗi lòng, chứ còn những gì cần làm thì anh cũng đã làm được rồi phải không anh. Anh không giận cô ấy, như thế anh sẽ càng đỡ phải dằn vặt, đau khổ vì nỗi căm hận người ta nhớ lâu hơn tất cả những kỉ niệm khác. Hãy đừng nghĩ đến những gì mà cô ấy nói lúc chia tay, mà hãy coi như đó là một kỉ niệm đẹp của cuộc đời mình, anh nhé.

Chia sẻ trang này