Yêu để mà buuồn. Yêu để mà đau. Nếu thấy xứng đáng thì cứ tiếp tục. Cứ yêu, cứ buồn. Đời có lúc vui, cũng nên có khi buồn. Đời có người hạnh phúc, cũng nên có người đau khổ. Tất cả hòa quyện lại với nhau, tạo nên điều kỳ ảo của cuộc đời.
Dù sao thì cũng là chuyện đã xảy ra, " thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương ". Cass chỉ thắc mắc, lý do gì khiến cô ấy hanh động như vậy ? Con người ta có thể thay đổi nhanh đến vậy sao??? Always keep smiling !!!
Ôi that ko ngo anh lai tam su nhung loi nhu vay voi moi nguoi trong ttvn. Em ngó thay anh nhìn hien và nghĩ là anh noi' thật. Không biet noi' sao vì chuyen của anh em ko bao gio co' the nghĩ đen duoc nen ko biet sao ca. Nhung ma` đó là cuoc song ma`. Tình yêu thật làm cho nhiều người khổ quá! Nhung do' la` mat trái cua tình yêu mà!
Đến giờ mình cũng không hiểu tại sao cô ấy lại cư xử như vậy đối với mình? Mình chỉ biết chắc chắn một điều rằng cô ấy không hề yêu mình, nên mới có những cư xử như vậy. Mọi chuyện đã qua đi được gần 1 tháng rưỡi rồi, tuy trong lòng không lúc nào không nhung nhớ cô ấy, nhưng mọi chuyện đã kết thúc. Mình cám ơn các bạn đã an ủi và động viên mình. Các bạn đừng ngạc nhiên vì lòng người thay đổi nhanh như vậy. Cũng không nên trách họ, vì đó là cuộc sống, phải không các bạn? Take care Dang Khoi
Các bạn biết không? Khi lần cuối cùng cô ấy đến thăm mình trước khi đi, cô ấy cho mình xem hình đám cưới của cô ấy. Và các bạn biết tâm trạng mình như thế nào không? Mình rất hạnh phúc khi thấy cô ấy hạnh phúc, đẹp đôi lắm các bạn ạ ! Mình hỏi cô ấy rằng, em có vui không khi có được một người chồng yêu em thật sự và em cũng vậy? Cô ấy đã trả lời rằng, không vui cũng không buồn..... Cô ấy đã nói rằng : xin lỗi anh, những lời nói trước kia của em chỉ là cố làm cho anh quên em mà thôi, nhưng cuối cùng cũng không làm cho anh bớt yêu em đươc. Ước gì thân em có thể xẻ làm hai, một cho anh và một đi qua bên kia đại dương. Em sẽ không quên chân tình của anh. Rồi Chúa sẽ cho anh được một cô gái yêu anh thật lòng như anh đã yêu em. Anh còn muốn nói gì với em không? Mình đã chúc cô ấy hạnh phúc mãi mãi, có con rồi thì cho mình làm cha nuôi nha. Cô ấy gật đầu và hôn lên trán mình, nụ hôn kết thúc một mối tình......... Mối tình đầu của mình kết thúc như vậy đấy...... Thật đẹp phải không ? Mình đau khổ đến cùng cực nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, cô ấy đã rời xa mình mãi mãi....
Thời gian qua quả thật là khủng khiếp đối với mình, mình xin chia sẻ tiếp đoạn cuối mối tình đầu của mình và biện hộ cho cô ấy nữa.... Các bạn biết không? Khi lần cuối cùng cô ấy đến thăm mình trước khi đi, cô ấy cho mình xem hình đám cưới của cô ấy. Và các bạn biết tâm trạng mình như thế nào không? Mình rất hạnh phúc khi thấy cô ấy hạnh phúc, đẹp đôi lắm các bạn ạ ! Mình hỏi cô ấy rằng, em có vui không khi có được một người chồng yêu em thật sự và em cũng vậy? Cô ấy đã trả lời rằng, không vui cũng không buồn..... Cô ấy đã nói rằng : xin lỗi anh, những lời nói trước kia của em là cốt ý cho anh thật đau khổ rồi quên em thật mau, nhưng không ngờ lại chẳng làm cho anh vơi được tình yêu dành cho em. Ước gì thân em có thể xẻ làm hai, một cho anh và một đi qua bên kia đại dương. Em sẽ không quên chân tình của anh. Rồi Chúa sẽ cho anh được một cô gái yêu anh thật lòng như anh đã yêu em. Anh còn muốn nói gì với em không? Mình đã chúc cô ấy hạnh phúc mãi mãi, có con rồi thì cho mình làm cha nuôi nha. Cô ấy gật đầu và hôn lên trán mình, nụ hôn kết thúc một mối tình......... Mối tình đầu của mình kết thúc như vậy đấy...... Thật đẹp phải không ? Mình đau khổ đến cùng cực nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, cô ấy đã rời xa mình mãi mãi....
Anh ơi người ta gọi đó là .... thì chết chứ bệnh tật .... gì.Sao lại phải buồn vì người con gái như vậy!Nhưng kể ra chị ta cũng giỏi đấy chứ?Hi Hi Xin đừng trách tôi đa tình quá! Xin đừng bắt tôi giả bộ thơ ngây Ôi cuộc đời thật đáng ghét giá như có ai yêu ta thật lòng
He he mình chỉ có một góp ý cho bạn hiền thôi là bạn đổi cái ảnh đại diện hay làm nhỏ nó đi hộ cái chứ để thế đọc bài khó chịu lắm. Sprite