1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sory ....

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi xi_xon_chanh_che, 19/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Nếu vô duyên thì cho em xin lỗi ... nhưng em tò mò về cái quán trọ này lắm ... mà không tìm ra được cái chủ đề nào nói 1 cách tổng quát về nó hết. Vậy em muốn hỏi ai là chủ quán trọ, quán trọ này chứa chấp những người ra sao, mục đích lập quán là cái gì???? Ai có lòng hảo tâm giải đáp dùm em thì em xin cám ơn ạ ... by the way ... Zimbabwe là gì luôn ... hì

    It''s so hard to say goodbye to yesterday !!
  2. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    - không có chủ đề nào nói hết về quán, chỉ có quán mới nói về nó được, nhóc chịu khó đọc nhá
    - quán trọ do nhữg người qua đường dựng lên làm chỗ nghỉ chân, hiện giờ quán không có chủ, chỉ có lính gác hầu điếu đóm cho các cụ
    - Quán trọ , nghĩa là có đủ hạng người vào đây... từ quan đến dân, từ quân tử đến tiểu nhân.. ai cũng có thể vào được. Tuy nhiên quán vẫn có luật lệ của nó
    - Zimbabwe là một nước thuộc đông-nam châu phi
    Sầng dâu đốc cáy hừ du tổn..
    Nghèn chín chan tưa một mớ bòng!
  3. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Ủa Sùng qua Mốt cao rùi hả?
  4. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Chưa bác Milou ạ. Ngày 01-09 lận, cũng không lâu nũa, nhoáng cái mà.
    Sầng dâu đốc cáy hừ du tổn..
    Nghèn chín chan tưa một mớ bòng!
  5. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    lang thang, vô tình vào quán trọ, có lẽ nó tốt cho mình bây giờ, lại lang thang............

    EM ĐÃ THẢ ĐI BAO NỖI BUỒN.......BUỘC BẰNG TÓC.............

Chia sẻ trang này