1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SOS: cần mua LONELY PLANET về CAMBODIA. Chia sẻ kinh nghiệm lập chương trình???

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LazyTig, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LazyTig

    LazyTig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bác sắp xỉu chứ tôi thì té xỉu ngay sau khi nghe bác báo cái giá đó... An ủi là may mình ko mua cái cuốn 150K... Tks bác
  2. LazyTig

    LazyTig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tks lots bạn Dub...
  3. LazyTig

    LazyTig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ATTN các bạn Bantinhca, Solitary, Yonme: Có phải chương trình dưới đây là final của các bạn ko? Các bạn theo chương trình này có gì comment thêm ko? Thêm nữa, các địa chỉ ăn, ngủ tại Cam của các bạn có theo LP ko? Có gì advise đội đi sau ko?
    PS: Bọn tớ ở HN nên chuyện cà cuống nướng chắc no prob...
    Ngày 1:
    Phương án 1: Mua vé của Sinhcafe 6usd, khởi hành 8:45, đến PP 16:00, mất cả ngày.
    Phương án 2: Mua vé của Cty xe khách SG 12usd (tài xế và xe đều từ CAM), khởi hành 6:30, đến PP 12:30. Tìm nhà trọ, ăn trưa, tham quan Wat Phnom, National Museum, Royal Palace, Silver Padoga và Independence Monument. Mua vé tàu cao tốc.
    Ngày 2:
    6:00 ăn sáng, 7:00 khởi hành đi SR. Trưa tìm nhà trọ, thuê tuktuk (4ng/xe) tham quan 2 nơi lớn nhất là Angkor Wat và Angkor Thom. 16:30 leo lên Phnom Bakeng ngắm mặt trời lặn. Vậy trong ngày hôm nay ta sẽ đi hết từ số 1 đến số 11 (xem bản đồ Angkor). Tối ăn buffet ở nhà hàng Bayon và xem múa Apsara (hoặc nơi khác tuỳ các bạn).
    Ngày 3:
    6:00 ăn sáng, 7:00 tiếp tục tham quan các điểm được đánh số từ 12 đến 23, nếu có thời gian thì đi luôn số 26. Ăn tối tại Soup Dragon, một nhà hàng VN ngon nổi tiếng. Đi siêu thị mua thức ăn chuẩn bị cho chuyến picnic ngày mai trên núi Phnom Kulen.
    Ngày 4:
    Sau hai ngày tham quan mấy chục cái đền đài chắc hẳn bạn cũng đã cảm thấy nhàm chán, vậy hôm nay chúng ta sẽ thay đổi không khí bằng cách đi dã ngoại tại Phnom Kulen cách SR khoảng 42km, thường thì nếu đã đi Banteay Srei (số 25) thì du khách cũng sẽ ghé qua đây vì tại đây ngoài việc có thác nước đẹp cao 35m (hình như trong Tomb raider 1 có quay tại đây thì phải), có bức tượng Phật lớn nhất CAM, nó còn có rất nhiều phù điêu và hàng ngàn linga được chạm khắc ở ngay dưới làn nước suối mát lạnh chảy xuống chân núi. Vậy chúng ta sẽ phải thức sớm vì đường xa.
    4:30 sáng khởi hành đi Srah Srang (số 22) ngắm mặt trời mọc, hẳn có bạn sẽ hỏi sao khg xem ở Angkor, hãy đợi đấy. Sau đó ăn sáng, tiếp tục đi các điểm 24, Phnom Kulen và 25. Chiều về mua vé bus hoặc tàu. Ai tiết kiệm thì đi bus, ai muốn khỏe thì đi tàu, không bắt buộc). Ăn tối. Có thể đi xem múa rối bóng nếu thích.
    Ngày 5:
    6:00 ăn sáng, 7:00 quay về PP. Trưa đi cánh đồng chết (hoặc nhà tù Toul Sleng), đi chợ shopping (Russian Market mua đồ hiệu rởm).
    Ngày 6:
    6:00 ăn sáng, 7:00 lên xe quay về SG.
  4. bantinhcamuadong_sw

    bantinhcamuadong_sw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    ATTN các bạn Bantinhca, Solitary, Yonme: Có phải chương trình dưới đây là final của các bạn ko? Các bạn theo chương trình này có gì comment thêm ko? Thêm nữa, các địa chỉ ăn, ngủ tại Cam của các bạn có theo LP ko? Có gì advise đội đi sau ko?
    PS: Bọn tớ ở HN nên chuyện cà cuống nướng chắc no prob...
    Cái này nhớ nhé, tôi chờ tin của các bạn khi về HN
    Ngày 1:
    Phương án 1: Mua vé của Sinhcafe 6usd, khởi hành 8:45, đến PP 16:00, mất cả ngày.
    Phương án 2: Mua vé của Cty xe khách SG 12usd (tài xế và xe đều từ CAM), khởi hành 6:30, đến PP 12:30. Tìm nhà trọ, ăn trưa, tham quan Wat Phnom, National Museum, Royal Palace, Silver Padoga và Independence Monument. Mua vé tàu cao tốc.
    Bây giờ chắc các chuyến đi Cam không hiếm hoi như hồi Tết nên các bạn hãy chọn khởi hành sớm thì tiết kiệm thời gian hơn.
    Chiều ở PP nên tranh thủ thăm quan ngay 1 nơi nào đó.
    Địa chỉ ở PP của bọn này là nhà trọ Heng Long, địa chỉ số 11 đường 111, (rất gần điểm đổ khách của Capitol.)Nên mua vé tàu ngay khi nhảy ra khỏi xe oto thì may ra còn vé tàu. Nhưng ngồi bong cũng thú vị lắm.
    Ngày 2:
    6:00 ăn sáng, 7:00 khởi hành đi SR. Trưa tìm nhà trọ, thuê tuktuk (4ng/xe) tham quan 2 nơi lớn nhất là Angkor Wat và Angkor Thom. 16:30 leo lên Phnom Bakeng ngắm mặt trời lặn. Vậy trong ngày hôm nay ta sẽ đi hết từ số 1 đến số 11 (xem bản đồ Angkor). Tối ăn buffet ở nhà hàng Bayon và xem múa Apsara (hoặc nơi khác tuỳ các bạn).
    Nhà trọ ở SR tồi tàn hơn nhiều so với PP, nên đừng kén chọn quá. Địa chỉ cái này không nhớ, nhưng ngay cạnh điểm đổ khách của Capitol. Thuê xe tuk tuk nên tìm bọn ở xa 1 tí cho rẻ. Nếu có sức khoẻ tốt sẽ đi hết các khu vực đã nêu trên. Nếu định ăn buffet & xem múa Apsara thì book chỗ ngay cho ngày hôm sau.
    Ngày 3:
    6:00 ăn sáng, 7:00 tiếp tục tham quan các điểm được đánh số từ 12 đến 23, nếu có thời gian thì đi luôn số 26. Ăn tối tại Soup Dragon, một nhà hàng VN ngon nổi tiếng. Đi siêu thị mua thức ăn chuẩn bị cho chuyến picnic ngày mai trên núi Phnom Kulen.
    Bọn tôi huỷ ngày này trong hành trình thì phải??? Nhưng địa chỉ nnhà hàng Soup Dragon thì đúng theo LP. Nhận xét: bt song là của ng Việt nên thấy ấm lòng ( tinh thần là chính )
    Ngày 4:
    Sau hai ngày tham quan mấy chục cái đền đài chắc hẳn bạn cũng đã cảm thấy nhàm chán, vậy hôm nay chúng ta sẽ thay đổi không khí bằng cách đi dã ngoại tại Phnom Kulen cách SR khoảng 42km, thường thì nếu đã đi Banteay Srei (số 25) thì du khách cũng sẽ ghé qua đây vì tại đây ngoài việc có thác nước đẹp cao 35m (hình như trong Tomb raider 1 có quay tại đây thì phải), có bức tượng Phật lớn nhất CAM, nó còn có rất nhiều phù điêu và hàng ngàn linga được chạm khắc ở ngay dưới làn nước suối mát lạnh chảy xuống chân núi. Vậy chúng ta sẽ phải thức sớm vì đường xa.
    4:30 sáng khởi hành đi Srah Srang (số 22) ngắm mặt trời mọc, hẳn có bạn sẽ hỏi sao khg xem ở Angkor, hãy đợi đấy. Sau đó ăn sáng, tiếp tục đi các điểm 24, Phnom Kulen và 25. Chiều về mua vé bus hoặc tàu. Ai tiết kiệm thì đi bus, ai muốn khỏe thì đi tàu, không bắt buộc). Ăn tối. Có thể đi xem múa rối bóng nếu thích.
    Đi Srei nên đi = otô nếu nhóm đông. Đi tuk tuk rất xa & mệt & bẩn ( tuỳ )
    Kiểm tra lại xem có phải là mùa nước cạn không hãy đi ds 1000 cái linga nhé.
    Ngày 5:
    6:00 ăn sáng, 7:00 quay về PP. Trưa đi cánh đồng chết (hoặc nhà tù Toul Sleng), đi chợ shopping (Russian Market mua đồ hiệu rởm).
    Bọn tôi về = tàu cao tốc cũng phải 1.30h mới tới PP. Chợ Nga bán đồ tương tự SG square nhưng phong phú hơn 1 tí. Đồ này cũng không đến nỗi rởm lắm, nhưng chọn lựa mất thời gian lắm, nếu có máu mua sắm hãy đi, còn nếu không để đi thăm quan danh lam thắng cảnh còn hơn.
    Ngày 6:
    6:00 ăn sáng, 7:00 lên xe quay về SG.[/size=1]
    Đúng lịch trình đã đặt ra
    p/s: Cánh đồng chết & nhà tù Toul Sleng : hãy quay lại đọc cảm nhận của Soli & nopas nhé.
    Nếu bố trí được thời gian nên đi thêm mấy địa danh nữa cho đỡ phí. Khi về nhớ liên lạc cho tụi này xem ké ảnh ọt của mọi người nhé. Tốt nhất là đừng có book vé máy bay về ( để open chiều SG-HN ). Xin sếp nghỉ trừ hao ra vài ngày.
    Chúc các bạn đi thật vui vẻ, hoà thuận & thành công như nhóm của bọn tôi.
  5. Mathilda

    Mathilda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho mình hỏi là cả chuyến đi bạn hết tất cả bao nhiêu tiền
  6. bantinhcamuadong_sw

    bantinhcamuadong_sw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hơn 200$ chút Không bao gồm vé máy bay khứ hồi HN-SG & mua sắm.
  7. LazyTig

    LazyTig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tks lots bạn Bantinhca vì những lời khuyên rất giá trị. Do appreciate it...
    Hy vọng đội này đi cũng khám phá được nhiều thứ như đội bạn. Có vẻ như SiemRiep sẽ ngày càng đông người đến. Hy vọng mình đến Angkor Wat ko gặp cảnh Chùa Hương mùa lễ hội...
  8. Tman

    Tman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đi Campuchia à.
    Tớ có một gợi ý nhỏ cho các bác đi CPC. Nếu các bác nào mà không sống ở Nam Bộ thì nên đi đường thuỷ từ Việt Nam sang CPC 1 lần cho biết.
    Tớ đã đi vài 1 lần bằng đường thuỷ (đi cano to từ Châu Đốc _ An Giang sang Phnompenh). Cảnh mênh mang sông nước thật tuyệt vời hết ý con bà tý, ngoài sức tưởng tượng của nhiều người (không sống ở vùng sông nước Cửu Long). Bạn có thể ngắm những dải rừng xanh ngút ngàn dọc ven sông hoặc những đàn vịt trời hoặc chim gì đó bay rợp trời.
    Ngoài ra thủ tục hải quan cũng rất nhẹ nhàng (so với Mộc Bài - nếu đi đường bộ và kể cả so với Pochenhtong - nếu đi máy bay).
    Điểm đầu đi từ Châu Đốc (lúc tớ đi thì có người khác mua tour chọn gói rồi nên không biết công ty nào có dịch vụ cho thuê thuyền không). Thời gian đi tầu từ Châu Đốc sang CPC mất khoảng 5, 6, giờ gì đó). Điểm đỗ là cảng rất gần trung tâm Phnompenh. Bạn có thể đi bộ vào trung tâm cũng được. Hoặc đi xe ôm, giá rất bèo (tớ không nhớ chính xác) nhưng rẻ hơn ở VN. Các bác xe ôm thì rất vui vẻ, không như các bác xe ôm ở Hà Nội, mà lại giỏi tiếng Anh hơn người Việt nữa (đôi khi có bác xe ôm còn biết cả tiếng Việt).
    Các bác nên đi SiemRiem thăm AngKo một chuyến cho biết thế nào là kỳ quan. Nó thật đáng là kỳ quan (Xem xong rồi thấy tự hổ thẹn với người Việt Nam ta về mấy cái kỳ quan và cả công tác bảo tồn di tích và làm du lịch).
    Tớ nghe mọi người nói nếu đi Phnompenh đến SiêmRiệp (thăm Angko) bằng tầu thuỷ cũng rất đẹp. Tớ chưa đi bằng đường này nên cũng không biết.
    Nếu đến Angko, nếu bạn nghe được tiếng Anh thoặc Pháp thì nên thuê 1 tour guider (trong trường hợp giống tớ vì chưa đọc sách trước mà có ít thời gian thăm thú). Để tránh bị hớ nên mặc cả trước (ít nhất là giảm 1/3 so với giá ban đầu). Nếu mua đồ sourver. thì nên mặc cả khoảng 1/5 cho chắc ăn. Các đồ bằng vàng hoặc bạc thì đừng nên mua ở Siem Riep, đa số là đồ rởm.
    Ở Phnompenh cũng có thể đi thăm Hoàng Cung xem cái chùa bạc. Có thể đi bộ ra 1 cái đền - không mất vé vào cửa. Nó gọi là đền Wate Nom hay gì gì đó, tớ quyên mất rồi. Đó là cái đền to nhất ở thủ đô. Ở đấy toàn là khỉ thôi, đứng ở đó cũng thấy thanh bình ra phết.
    Ăn uống ở CPC cũng tàm tạm. Giá cả cũng như Việt Nam. Nếu bác nào ở Hà Nội thì nên gọi đồ biển mà ăn, vừa ngon lại rẻ hơn HN.
    Nếu trong đoàn mà chỉ có toàn anh em thích vui vẻ thì buổi tối có thể đi matxa hay gì gì đấy (Nên chọn chỗ to, lịch sự cho đảm bảo). Giá cả cũng phải chăng mà muốn trò chuyện cũng dễ vì người phục vụ lại toàn người nhà ta cả.
    Chúc các bác vui vẻ.
    Không biết đến bao giờ tớ mới có thể quay lại chốn cũ đây.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tman
  9. Tman

    Tman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

  10. Tman

    Tman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    À quyên, nếu đi đường thuỷ thì giá đắt đó (nếu so với đi xe buýt). Tớ không nhớ chính xác nhưng mà cũng phải 30 US/1 người thì phải (Đi từ Châu ĐỐc - Phnompenh). So với máibai thì không tính.

Chia sẻ trang này