1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SOS cho TTVNOL diển đàn VÕ THUẬT

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi banabinhdinh, 12/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì thương cảm. Các ông lớn cũng khoái đi nước ngoài vậy. Ai nói mấy ông lớn không tự biến mình thành món hàng đâu.
  2. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đi nhìn lại thấy ông nói có lý nhất. He he. Có nhiều người có sở thích quái đản là thích đ. bà già.
    "Khẩu đạo quán" sắp đầy rồi. Khóa lại rồi tống cái này lên là vừa.
  3. vietnamanhhung

    vietnamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Xin nhắc khéo ông bạn !
    Vàng 1. Ông bị điếc hay lé nặng ? Tui nói HÀ NỘI ? Tui nói Miền Bắc thế lầy.. thế lọ chỗ nào ? Xin chỉ dùm.
    Vàng 2. Vậy bác chưởi tui, xõ xiên tui có liên hệ gì đến võ thuật ?
    Vàng 3. Tui học ở trườc Úc từ lớp 4 đến hết bậc cuối của đại học - Suốt bao năm Thầy cô của tôi dạy tôi phải nói thật những gì mình nghĩ, phải nói thật dù có đau lòng nhau... Bao năm tui thấu hiểu được 1 điều như nhà Thơ Phùng Quán của Hà Nội đã viết qua bài thơ ?oLời mẹ dặn? ( ?oYêu ai cứ bảo là yêu / Ghét ai cứ bảo là ghét / Dù ai ngon ngọt nuông chiều / Cũng không nói yêu thành ghét / Dù ai cầm dao doạ giết / Cũng không nói ghét thành yêu?Bút giấy tôi ai cướp giật đi / Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá?...)
    Vàng 4. Nếu bác bác có được caí ý như vậy thì bác coi thường những thành viên ở diễn đàn này quá, chả lẽ họ không có khói óc biết suy nghĩ đúng/sai hay sao ? Những kẻ hèn mạt hay thủ đoạn mới có những ''''Ý Nghĩ" một cách thủ đoạn hèn mạt mà một kẻ bình thường khác sẽ không bao giờ nghĩ ra cho được. Thủ đoạn của bác tôi xin thua xa bác quá.
    Xin thưa với các bạn, các anh em:
    Tui vẫn biết khi mình nói như vậy sẽ làm nhiều người bạn đến từ Hà Nội nơi diễn đàn này bất mãn, nhưng thưa các bạn - nên nhìn với cặp mắt lạc quan hơn, những kẻ nói thẳng, nói những điều về mình dù khó nghe nhưng chưa chắc là sai, chưa chắc họ là kẻ thù truyền kiếp của mình, và cũng chưa chắc là họ nói bằng tấm lòng thù hằn - Biết đâu đó chỉ là một xây dựng cho cuộc sống chúng ta tốt, đẹp hơn !
    Cuối tuần này nghe toàn chưởi, sáng thứ 2 đi làm chắc là có niềm vui.
    Chúc các bạn, chúc kẻ thù vui vẽ và ăn no ngủ tốt.
    Được vietnamanhhung sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 20/10/2007
  4. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Thế là quá đủ, mời ông đọc lại xem tôi chửi ông ở topic này ở chỗ nào, và mời ông cũng tự đọc lại các post của chính mình dưới con mắt của người thứ ba xem nó có ý nghĩa kỳ thị không, và hãy tự hỏi mình xem cái đó phục vụ gì cho box võ thuật, còn bản thân tôi không rỗi, cũng không phải bạn ông để phải trình bày chứng minh; đối với tôi, ông chỉ là một kẻ rỗi hơi không có gì phải quan tâm về khả năng lý luận, kiến thức võ thuật.
    Chào thân ái và quyết thắng, hãy tiến bộ trên còn đường cảu mình, May force to be with you, hehe
    Được fade_away sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 20/10/2007
  5. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Lão M!
    Hơ hơ hơ,Lão M nói vậy có nghĩa là nếu có thằng nó chửi lão M như chó, nhưng lão M ko đả động mà lại quay sang "sực" người bênh lão M!
    Hix...gã Navy Seal đọc xong câu trên mà cảm thấy nhục cho lão M!
    Nực cười!
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Thế à?
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 20/10/2007
  7. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    Thế à?
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 20/10/2007
    [/QUOTE]
    thèng nì bênh lão M đây, rùi bị M treo cổ 6 tháng lun !
    ăn vạ chút, bà con thông cảm nhé
    vote chú chó biển *****
    lão cuong *****
  8. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    To All:
    Vấn đề này nên chấm dứt ở đây, ngày xưa người Pháp cai trị người Việt Nam ta bằng "vùng miền", ngày nay anh em chửi bới - chém lộn - không nhìn nổi mặt nhau cũng vì 2 chữ này. Việc này đáng lẽ đôi phe phải nhận ra quan điểm có phần "thái quá". Tốt nhất các bác nên tránh đi vào vết xe đổ năm xưa mà người Pháp mong muốn là sự chia rẽ để cai trị.
    Có câu chuyện này kể ra mong các anh em cùng suy nghĩ. Số là cách đây đúng 1 tháng, gần nhà tôi có quán bia hơi có xảy ra 1 vụ việc có liên quan đến "vùng miền". Có 1 quán nhậu gồm đủ cả thành phần 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng "hò do ta nào...." nâng ly rất chi là vui vẻ. Nếu chỉ có vậy thì thật là thân tình, 3 miền không còn gì vui hơn. Nhưng câu chuyện của các nhóm này đã lại quay về chốn xưa.... "vùng miền". Và rồi khi hơi men đã ngà ngà, lời qua tiếng lại, ai cũng cho vùng miền của mình là nhất, vùng khác là *** đái nên đột nhiên cả mấy nhóm cùng lao vào "xưng hùng xưng bá" bằng dao - lê - mã tấu - gậy gộc. Kết cục, từ 1 cuộc gặp ngỡ tưởng thành bạn bè nào ngờ lại trở thành địch thù, 1 người chết và 2 người bị thương nặng. Oái ăm thay, trong 3 người đó thì 1 Bắc, 1 Trung, 1 Nam. Cả 3 người đó, nghe nói, đều đã có gia đình vợ con đề huề ở "vùng miền"....
    ......................
    Câu chuyện chia rẽ này sẽ chẳng bao giờ có hồi kết tốt đẹp vì ai ai cũng có cái tôi trong đó (kể cả các Mod cũng vậy). Thế nên Topic này đã ngày một đi quá xa, đến giờ nó cần được "Cẩu đầu trảm" mà không phải xét lại, tránh cho anh em trên diễn đàn 1 cuộc chia rẽ tan đàn xẻ nghé không nên có. Bao năm diễn đàn đã có những cuộc tao ngộ am thầm lẫn công khai kết tình huynh đệ, để rồi chỉ vì cái tôi quá lớn rồi xoá bỏ hết thì không đáng, thật sự không đáng.
    Tôi thay mặt BQT diễn đàn đành phải "khai đao" với topic này, mong các anh em và bác Bana (người chủ của Topic) hết sức thông cảm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này