1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SOS cho TTVNOL diển đàn VÕ THUẬT

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi banabinhdinh, 12/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Các bác SG có vẻ hứng thú khi nói sấu người nơi khác nhỉ ?
    Nhưng vẫn biết các bác khảng khái là vậy mà khi có 1 ai đó lỡ lời là các bác nhảy dựng lên như cào cào ấy. Các bác chửi người ta nhiều có khi nào các bác sợ bị người ta chửi lại hay không. Về khoản bị nghe chửi thì ở HN chúng tôi sẵn sàng mang loa ra (nếu cần) để phụ hoạ cùng các bác để tạo thành dàn đồng ca ?ochửi?. Còn các bác SG liệu có những cái khảng khái thế không. Các bác đừng nghĩ rằng anh em nói ra là khen hay chê nhé, vì suy cho cùng con người ở đâu cũng vậy, có người thế này hay có người thế kia. Mà các bác có thấy bài nào của anh em dân HN lại đi bới móc hay chửi bới - nói sấu - kỳ thị vùng miền khác ở cái box VT này không ?.... Các bác thấy đó, anh em dân HN tuyệt nhiên không có ai thế cả. Rồi nữa các bác hô hào anh em dân HN phải mở rộng lòng mình để nghe và đón nhận những lời ?ochửi? uyên thâm và cao quí của các bác. Nhưng lại hỏi lại liệu các bác có sẵn lòng nghe anh em ?ochửi? lại mà không nhảy dựng lên như cào cào châu chấu không ?. Hehehe, suy cho cùng các bác cũng như anh em dân HN chúng tôi cả, chả tốt mà cũng chả sấu, người tốt cũng có lúc sấu, người sấu cũng có lúc tốt. Tốt tốt, sấu sấu túm lại chẳng biết thế nào mà lần. Rồi, xong rồi bây giờ các bác nghe tôi khen đây (đừng phổng mũi quá mà vỡ mũi đi bệnh viện là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy):
    - Sài Gòn mộng mơ. HN thì vỡ mộng.
    - Sài Gòn hoa lệ. HN thì toàn lệ mà lại thiếu hoa.
    - Sài Gòn toàn người tốt chẳng có người sấu. HN thì toàn người sấu, đốt đuốc đi tìm cả ngày chẳng có ai tốt.
    - Sài Gòn không có ai lười, người nào cũng chăm chỉ, cần cù không ăn chơi trác táng bao giờ. HN thì lười biếng, toàn ăn chơi trác táng, không chịu đi làm, toàn ngửa tay xin tiền người nhà ở Nước ngoài để sống
    - Sài Gòn 4 mùa vẫy gọi, phấp phới cờ hoa, muôn màu khoe sắc.
    - Sài Gòn sạch sẽ, gọn gàng, đàng hoàng, đứng đắn,?. HN thì bẩn thỉu, rách rưới, hôi hám; không đứng đắn (đúng như lời các bác đây miêu văn tả)
    - Sài Gòn không có HIV, không có đĩ bợm, không có người nghiện ma tuý,
    - Sài Gòn không có tù tội, không trộm cắp - cướp giật, không lừa đảo,?
    - Sài Gòn không có *** chó, HN thì *** chó đầy đường (trích dẫn Mr Vove).
    - Sài Gòn giàu có, vàng bạc tài sản vứt đầy đường không ai thèm nhặt. HN thì ăn xin, ăn mày đầy ngoài phố.
    - Sài Gòn toàn những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng không những ở VN mà còn tầm cỡ Thế giới; HN chẳng có ông đếch nào, toàn ông ăn không nên dọi, nói không nên lời,?. có chăng được vài ông văn sĩ nửa mùa chuyên nói phét.
    - SG toàn món ăn ngon, chẳng thế mà khi đưa ra Thế Giới thì chỉ nói đến Phở SG (HN đếch biết làm phở), nem công - chả phượng cũng của SG nốt (HN sau này học lại rồi làm đại mà nên thôi).
    - Sài Gòn thanh lịch, lịch lãm,?.ra đường toàn Comple-Cravat; HN ra đường toàn chân đất, quần đùi hay đóng khố, có người từ bé tới già không mặc áo bao giờ mấy ông văn sĩ nói điêu, nói lộn đúng là khùng.
    - SG ai ai cũng đỗ đạt ĐH, không có người thất học, ra đường toàn các kỹ sư - tiến sĩ đi đường cứ va vào nhau chan chát. HN toàn vô học, chẳng ai lên nổi cấp 3 bao giờ.
    - Người SG đẹp đẽ, trắng trẻo, cao to, béo tốt. Người HN vừa gầy, vừa đen, vừa bẩn, vừa sấu, vừa lùn.
    - SG toàn ng ười ăn to, nói lớn. HN toàn k ẻ bần tiện, chỉ nói cho sướng mồm.
    - ??..
    -----------------------------------------
    Các bác SG thấy phê không, nếu chưa đủ ý của các bác thì các bác cứ mạnh dạn thêm vào các gạch đầu dòng tiếp nhá.
    He, he, he, he,????

  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Anh la?m như Việt Kiê?u nha? anh trăm thă?ng lịch sự hết ca? trăm, nhiê?u thă?ng thúi bo? sư?, vư?a keo kiệt lại thô lôf, thấy con gái la? mắt nhi?n lau láu muốm bo? tiê?n ngay đê? nuốt sống con ngươ?i ta, la?m như cái đô?ng xanh dương cu?a nó la? nhất đấy.
    Anh sống được bao lâu trong thơ?i bao cấp ? miê?n Bắc hay miê?n Nam ? dif nhiên tâm lý miê?n Nam chán chươ?ng la? tất yếu. Em thấy nhiê?u Bác ngoa?i Bắc thơ?i bao cấp nguyên si tư? khi co?n la? cái trứng nhưng họ rất chư?ng mực va? độ lượng (Không kê? một va?i thă?ng phế phâ?m ngoại lệ)
  3. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Phê cái con khi? gió, chă?ng tha? TLVN chư?i thă?ng thi? dêf nghe hơn !?
    Thơ?i bao cấp các anh tuyên huấn, chính trị viên toa?n nói thế ca? chi? khác la? TB va? XHCN ma? thôi, anh chưa đô?i mới tư duy nhé
  4. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Bấy lâu nay em chỉ nghĩ người SG giỏi võ hơn người HN, không ngờ còn hơn nhiều thứ quá.
  5. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Thế mới vui
    Luôn tiện: bác có chứng minh được võ Việt là thuần Viêt? Võ Nam là thuần Nam?
  6. vietnamanhhung

    vietnamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Không đâu xa, chỉ cần những bài post trên là thiên hạ có thể thấy được đặc tính của các anh em Miền Bắc, qua sự tích 100 năm trồng người của đỉnh cao trí tuệ rồi !
    1. Nói dai, dài nhưng nói chung lại thì ý chả có bao nhiêu, xoay vòng vòng một ý, loay hoay chỉ có nhai đi nhai lại như trâu gặm cỏ già.
    2. Nói thì không dám nói thẳng, vì trong suốt quá trình sống của cha ông luôn bị bịt kín, cái gene không dám nói, không dám thổ lộ thật sự những gì mình chất chưá trong lòng đã ăn quá sâu vào con người rồi ===> hết chửa.
    3. Bạo động, vì cứ nói đến là dao buá, thách thức v.v... Các bác thử làm một cuộc thống kê xem bao nhiêu anh em ở đây vì mâu thuẩn trong diễn đàn mà đi thách đấu, đòi đấm đá nhau, xuất xứ từ dân Miền Bắc ?
    4. Mở miệng ra là là đòi minh chứng, chứng minh, đòi chém giết.. Nhưng khi người ta minh chứng vấn đề thì kiếm từng chử để bắt bẻ, từng câu văn để vạch lá tìm sâu, trong khi không đưa được ra cái gì mới cả.
    5. Thích khoe, thích chơi nổi dù trên răng dưới dép trống trơn.
    6. Nếu biết không có gì khoe thì xoay ngang 180 độ tìm cái xấu, cái dỡ, cái vô tình của thằng khác mà minh chứng hùng hồn để thiên hạ thấy mình.. không xấu.
    7. Thích khoái cái màn "hội đồng", clone dăm ba nick chưởi hùa theo nhau, có anh bạn nào lạc vào forum chúng ta mà mở miệng không đúng lúc, đúng chỗ là bị các bác cùng chung tiếng hò hét, dzí con người ta đến tận cùng. Cái đó không phải là tinh thần đòan kết, mà chỉ là phong cách đánh hội đồng, ăn theo.
    Dĩ nhiên không phải anh em thành viên nào từ Miền Bắc XHCNVN là như vậy, và cũng không phải dân Miền Bắc nào là bắt buộc có các yếu tố như trên. Tất cả chỉ là hậu quả, thành quả của xã hội, phong cách sống của các bác. Người Việt thì dù Nam Trung hay Bắc gì cũng một tổ tiên mà ra, cùng chung nổi niềm dân tộc.
    Tôi biết là nói rồi thế nào cũng bị các bác Miền Bắc bu lại, xúm lại chưởi rủa thậm tệ cho xả cơn sì-tret của các bác. Tuy nhiên bản chất thằng Nam kỳ trong tui vẫn cứ ngưá miệng phải nói. Không nói không được dù biết rằng các bác thế nào cũng "bề hội đồng" em....
    Thân mến.
  7. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Mea culpa, lỗi tại tui mọi đàng, lỗi tại tui mọi đàng !!!
    @TLVN: Những lời ông bạn nói thì đúng chính là lời ông bạn nói. Tui không bao giờ nghĩ như thế. Tuy nhiên, tui xin lỗi ông bạn và một số người Hà nội và không Hà Nội mà tui xem như bạn bè (không tiện công bố danh sách vì nó chẳng nhiều lắm, hehehe), nếu những dòng tui viết làm phiền lòng các bạn. Tui cũng xin thưa, tui rất thành thực trong các dòng đó. Có thể tui sai, nhưng cũng là sai trong sự thành thực, hehehe. Nhưng tui có lỗi phần nào vì góp phần lái chủ đề từ ******** (vốn rất hấp dẫn) sang đánh giá thủ đô (vốn rất nhạy cảm vì nó lại là thủ đô của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)
    @LYHL: Nói rất đúng, con sâu làm rầu nồi canh. Có những thằng ở hải ngoại đi về ăn chơi trác táng, ba xạo một cây, làm mất mặt những thằng đàng hoàng như tui, hehehe. Nhưng tui nghe nói, hiện giờ VK chơi thua VC (từ chịu chơi đến chơi chịu)
    @VNAH: Bác à, thôi bỏ qua đi. Tui chủ trương hòa hợp hòa giải dân tộc, miễn là sau nầy tự do ngôn luận & tư tưởng, kế tiếp là đa đảng (để cho tui với bác còn chỗ đứng chứ) là được à. Tóm lại, nương nhau mà sống, thẳng thắn mà làm người khác đau, giận thì nên xem lại. Cái chính vẫn là "Độc Lập + Tự Do + Hạnh Phúc", chứ không phải là "Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc". Nhẹ nhàng một tí đi. :-)
  8. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Ở cái box này, bây giờ có thêm 1 chiến sĩ được "tẩy não" . Ặc ặc, mời các bác tìm đọc lại các post cũ của anh bạn này nhé. Cái thời anh ta còn "tong tắng" nó mới dễ thương làm sao he he. Box VT có khả năng "đào tạo" nicks tốt kinh khủng he he he.
    Anh chỉ giùm cho tôi những cái CÁC tôi bôi đen dưới đây. Anh có hiểu cách dùng từ CÁC không anh.
    @Vove: dễ dãi với anh em cùng chiến tuyến nhỉ, chán ghê he he he.
  9. vietnamanhhung

    vietnamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Khà ! Đi với Phật thì bận áo cà sa, đi với MA thì bận áo giấy các bác ạ.
    Nếu tôi nói sai thì các bác cứ phê bình những gì tôi viết đừng lo về cá nhân tôi.
    * Hãy chơi trò chơi dân chủ đừng cứ hể ai nói gì không đúng ý mình là đem đời tư, con người, cá nhân người ta ra để đàm tiếu.
    * Đừng ởm ờ gạch trắng, gạch đỏ vàng làm chi, cố gắng chỉ nói những gì tôi sai, bậy là hay nhất.
    * Muốn chưởi, lấy số đông áp đảo thì anh em cứ việc nhào vô anh em ta đấu võ mồm.
    Anh VOVE.: Cám ơn ý tốt và tấm lòng của anh, nói rất đúng.
    Chấm hết.
  10. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Vove ơi, năm nay là cái năm gì mà nhằm dịp cuối năm Vove gặp nhiều tri kỷ đến vậy hả trời. Vậy là Phân (tích) Phê Phái ngày càng phát triển không ngừng há he he he.
    @VNAH: cậu cố gắng hiểu thêm về ngôn ngữ và tư duy logic đã nhé. Mỉa mai là cái tốt nhưng làm con vẹt cũng chán nhỉ he he he
    Cái đoạn này của cậu "ngô nghê" ở khắp nơi rồi nhỉ:
    >Không đâu xa, chỉ cần những bài post trên là thiên hạ có thể thấy >được đặc tính của CÁC anh em Miền Bắc, qua sự tích 100 năm >trồng người của đỉnh cao trí tuệ rồi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này