1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SOS: Hình như là mình đang tuyệt vọng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi larry_darell, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    SOS: Hình như là mình đang tuyệt vọng!

    Tự nhiên mọi thứ như sụp đổ. Mình đang tuyệt vọng quá.

    Hôm nay ngủ lúc 2h30AM và tỉnh dậy lúc 4h30. Suy nghĩ và giấc mơ đan xen, chập chờn.

    Phải làm gì đây???? Đầu óc không thể tập trung vào cái gì cả. Mình tự cho phép mình khóc hết một ngày, giống như thể trc đây trong đám tang của những người mà mình yêu quý nhất. Để sau này chán chả buồn khóc nữa... Vậy mà lòng vẫn nặng nề.

    Thậm chí mình nghĩ giá mình biến mất khỏi cuộc đời này như chưa hề tồn tại. Bạn mình bảo bi quan quá. Ờ, nghĩ là nghĩ thế thôi, chứ mình vẫn phải sống như thường.

    Nhưng phải làm gì đây. Để nỗi tuyệt vọng này không làm đầu óc mình nổ tung lên.

    Sức mạnh phải lấy từ bản thân. Biết thế, nhưng vẫn ước Some one, like God, cho mình chút sức mạnh.

    Lại muốn khóc nữa. Khóc mấy ngày thì bão hòa đây nhỉ, để mình nằm khóc tiếp. Ôi, hạnh phúc của tôi, niềm vui của tôi.
  2. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Mình lẩm nhẩm đọc thần chú của Scarlett như một con thần kinh: "Mình sẽ không nghĩ về chuyện này nữa!!!" Mà đếch có tác dụng gì cả. Mình có phải là Scarlett quái đâu.
    Thế thì phải đọc thần chú gì bây giờ đây? Khóc hay buồn không giải quyết đc gì, nhưng phải làm gì để quên rằng mình sắp khóc và đang buồn khi mà động đến thứ gì, cái nỗi buồn to bằng đá tảng này nó lại rơi một đống trc mắt.
    Viện cớ đang ốm, mình vào phòng nằm khóc thút thít rồi thì khóc nức nở rồi thì sụt sịt... Chả giải quyết đc cái gì bằng mớ nc mắt này. Nhưng lấy gì để giải quyết mớ nc mắt này trc nhỉ.
    Có lẽ là mình đang tuyệt vọng...
  3. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vọng ư? Cô bé đang tuyệt vọng sao?
    Tuyệt vọng có nghĩa là ko còn cái gì để đu bám níu kéo được nữa. Nó thường xuất hiện khi cơ hội cuối cùng để làm một cái gì đó mà ta hướng tới vụt tan biến..
    Cô bé thử nói xem những mục tiêu gần đây của cô bé là gì? Thời gian vừa qua cô bé có chuyện buồn gì ko? Có chuyện gì trong cuộc sống mà cô bé tin tưởng bổng dưng làm bé hết hy vọng chẳng hạn.. biết đc các nguyên nhân gây ra cảm giác và tình trạng này sẽ có thể chế ngự đc nó đấy. Cố lên!
    Mà cô bé có phải khoảng 15-18t, thường hay suy nghĩ một mình, tự cho mình phải có trách nhiệm với một việc gì đấy, muốn làm tốt những việc mà cô bé ko thích... nhất là gần đây bé hay cô đơn ít bạn bè hả?
  4. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Ấy ấy...đừng tuyệt vọng...không được nản chí như thế chí...phải mạnh mẽ lên cô bé...
    Như anh man đây nè...quái..hôm qua thấy người mệt nhoài..kô thể cử động được chân tay...lại còn không thở được...lúc đấy cứ nghĩ ngày mai trời sẽ không có nắng...không có mặt trời như mọi hôm nữa...ấy thế mà bình minh lại xuất hiện...oài bây h thì buồn ngủ quá...
    After all...tomorrow is new day again.......
    Cheers,

    man_bat_tu
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Lý do không tháy nói rõ
  6. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    chắc vẫn còn thở chứ bạn?
    chẳng có ai đang còn thở mà lại hết hy vọng cả.
    mình nghe người ta nói thế đấy ... he he
    thử nghĩ coi có đúng không?
  7. nguoiditimcongly

    nguoiditimcongly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    sao bạn lại tuyệt vọng như vậy?Cái gì cũng có cách giải quyết hết mà!
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể nói rõ lý do được không ? Bạn bình tĩnh nhé , là con người ai chẳng có lúc căng thẳng đau khổ .
  9. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Nếu khóc mà giải quyết được mọi việc thì mắt mọi người đi đời nhà ma hết à ? Em dám chắc bác đẹp nhất khi bác cười đấy ! Nào, cười vài cái rồi nói cho anh em biết sự tình , có thế mới an ủi bác được chứ
  10. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình lại thế,tuyệt vọng , cô đơn,buồn tẻ,đẹp gái như thế này mà lại lạnh lùng ,vô cảm ,cứ như 1 khúc gỗ.

Chia sẻ trang này