1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SOS: Hình như là mình đang tuyệt vọng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi larry_darell, 01/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào đọc topic này của bác larry_darell để xem xem bác í đã ổn chưa , ai dè không những cả bác ấy và mọi người đều ổn ,lại thấy hình như mình cũng sắp tuyệt vọng rồi , hị hị . Lại lẩm bẩm một câu nói nhưng không phải là của Scarlet , mà của bác larry_darell: "Hy vọng một ngày không xa, mọi thứ sẽ ổn thoả !"
  2. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    đang tuyệt vọng vì cái gì đó, YM hoặc PM với em chúgn ta tâm sự xem nào. He he.
    Có nhiều lúc em nằm vắt tay lên trán tự hỏi người ta sinh ra trên đời làm gì nhỉ. Được tuổi thơ kbiết gì may ra sung sướng, đứa nào gia đình hay sao đó có vấn đề thì mất luôn cái này. Lớn lên học hùng hục, đi làm cật lực rồi bao nhiêu thứ khác và rồi bùm một nhát chết đi. Có người cả đời chả mấy ngày đc sung sướng. Thế sao vẫn phải sống nhỉ. Hi hi, chỉ là để cắt nghĩa cuộc đời thôi chứ k có ý gì chán đời cả.
    Em vẫn đang trong giai đoạn gian nan bác ạ. Đôi khi em ước mình mạnh mẽ hơn để suy nghĩ đừng có nặng lòng về bất cứ điều gì. Nhưng có lẽ không có cách nào khác để cố.
    Mỗi khi em buồn cực độ (cái này rất ít khi xảy ra, nhưng khi xảy ra thường rất dã man) em lại nảy ra một mục tiêu mà trc đó em chưa bao giờ nghĩ đến. Chẳng hạn trc kia sau một chuyện làm em đau buồn không tả nổi, em nhảy luôn vào SG sống trong khi không có họ hàng hang hốc bạn bè khỉ mốc gì cả. Công ty thì cũng k rõ, chả biết gì hết, va vấp cũng ra trò. Nhưng rồi nhìn lại nỗi buồn trc đây thấy tiếc mình đã để mất nhiều thời gian và sức lực cho nó, thậm chí thay đổi tới mấy chục % tính cách của mình vì nó. Già đi vài tuổi vì nó. (Kfải vì yêu đương gì đâu nhé)
    Lần này thì bỗng nhiên e quyết định em đi hẳn khỏi VN . Mặc dù 2 mươi mấy năm trong đời chưa bao h e có ý niệm e thích học ở NNgoài. . Hình như nhiều bước ngoặt lớn trong đời của em đều mang tính bốc đồng. Nhưng không hẳn. Chỉ là đến một ngõ mà mình tin là ngõ cụt, em mới chịu nghĩ đến một con đường mà trc đây mình chưa bao giờ thích thú với nó.
    Em chỉ thấy còn có nhiều thứ để mình khám phá. Ước mơ đc đi khắp Châu Âu, ước mơ đc cố gắng tối đa để đạt đc cái mà em không bao h nghĩ mình có thể đạt đc, và nhiều thứ ước mơ khác nữa. Và em thấy nỗi buồn đã nhỏ hơn một chút.
    Khi làm hồ sơ suýt thì không xong, nhưng có lẽ đã ổn thỏa.
    Hôm nay em nghĩ vớ vẩn một hồi, rút ra kết luận, đôi khi những quyết định tưởng như điên rồ lại cực kỳ cần thiết, nếu k người ta cứ lao theo lôi mòn, đi theo một quỹ đạo buồn tẻ đã định trc. Cùng lắm là chết mà chết thì chả còn biết sợ đâu mà lo.
    Em là em cứ to mồm thế để trấn an mình thôi. Hí hí.
  3. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chính xác chỉ mong 5 ngày nữa mọi thứ sẽ ổn thoả với mình. ko thì bầu trời sụp đổ mất. Mk! 5 ngày phải cố gắng cầm súng chiến đấu cho sự sống và hạnh phúc của mình. Đời khó học đc chữ ngờ quá. Thoát đc cuộc sống hiện nay mình sẽ giã từ tất cả những điều vô nghĩa kia hết.
    Hy vọng 5 ngày tời mình chiến đấu như 1 chiến binh thực thụ cho niềm vui, cuộc sống của mình.
  4. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Bác viết bằng văn phong kiếm hiệp kiêm tiểu thuyết vụ án kỳ bí nên em chả hiểu gì cả. Bác sắp đi giết người hay đi nhảy lầu hả bác. Bác cứ viết rõ hơn tý thì có ai biết bác là ai đâu mà lo nào.
    Nhân nhắc đến cái chết lại buồn cười:
    Hôm nọ em cũng lẩn thẩn đặt giả thuyết nếu mà mình nhảy lầu hay đâm ô tô chết thì thế nào nhỉ.
    Em cứ nghĩ ra cái cảnh chắc có nhiều người nhảy lầu rơi đến đoạn giữa muốn đổi ý lắm mà không kịp, hay mấy người nhảy cầu lúc uống ngụm nc bẩn thỉu đầu tiên chắc k ít người cầu trời khấn phật cho mình bơi đc lên bờ về nhà làm một vại bia. .
    Em thì tưởng tượng ra cái cảnh lúc em chết người nhà lục lọi đống giấy má thư từ mà em giữ từ hồi cấp 2 đến giờ, có cả một đống thư tình và nhật ký viết về một số người tình đơn phương của em là em nóng hết cả mặt.
    Sau này em sẽ viết vào một tờ giấy thật to trong hòm thư của mình: Trong trường hợp tôi chết đi bất ngờ, nguyện vọng cuối đời của tôi là số giấy tờ cá nhân vô giá trị này không ai đc xâm phạm tới và lập tức thiêu hủy.
    Cứ bước qua thử xem một bước nữa biết đâu lại bước qua dễ dàng. Thôi nào, k nghĩ về sự tuyệt vọng nữa. Nghĩ về cái khác thử coi mình ơi.
  5. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hị hị ,bác larry_darell viết hay quá trời luôn ha ! Em là em cũng giống giống bác đấy ! Em muốn được đi đây đi đó lắm lắm , được đi thoả thê mà đôi khi cũng không biết rồi đời mình rồi sẽ theo mình về đâu. Em nhiều khi cũng có những quyết định điên rồ , mà hình như em lại sắp có một quyết định điên rồ nữa thì phải. Cuộc sống thật rủi ro và đôi khi phải có những bước ngoặt , nên những quyết định "điên rồ " chưa chắc đã là điên rồ , em nghĩ thế đấy ! Hiện em đang đối mặt với một trong những thử thách của cuộc đời , một bước ngoặt lớn ,mà chỉ cần em quyết định sai một li thôi là đời em coi như teo luôn chứ chẳng phải " đi một dặm " nữa ! Giá mà em có thể "trơ " ra một chút ,cứ làm những gì mà mình thích đi , đừng nghĩ gì nhiều cả , thì hay biết mấy ! Tuổi trẻ là thế , cứ đam mê, cứ hoài bão , cứ mong được đi, được vấp ngã đôi lần , để đau , để đứng lên , và lại để đi tiếp . Thế thôi . Nhưng đời đâu có đơn giản vậy . Gia đình , họ hàng chả lẽ xếp xó ư?
    Mong sao lòng mình được băng giá , để hồn mình đưọc tự do !
  6. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Chia sẻ với em một chút nè !!!!
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Trinh/2005/11/05F5EC38/
    Đừng Tuyệt Vọng
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em là tôi và tôi cũng là ẹm (*)
    Em ta,
    Khi nghe bài nhạc này, ta nhớ tới em và những lời thì thầm tâm sự . Ta tìm thấy ta trong tiếng nghẹn của em, của những ngày tháng đã xa, đã qua, bóng dáng ta qua lứa tuổi đầy hân hoan, đầy mộng tưởng. Vừa ra trường, tương lai phơi phới, có ngờ đâu chỉ một ngày thôi, ước mộng vỡ tan, vang lên những tiếng sắc nhọn của ly thuỷ tinh rớt xuống nền gạch, nát tan, cắt xé hồn ta thành những mảnh xót xa. Có ai lạ đâu, lại chính là người mà mình đã thương yêu, tất cả, phải không em ?
    Phải không em, ta, chúng ta giống nhau ở nhiều góc cuộc đời. Ta mang hết mộng mơ trao cho một người, ta xây bao giấc mộng hạnh phúc tuyệt vời nương theo những lời ngọt ngào. Phải không em! Ta, chúng ta đã khép đời sống mình, đóng khung ta với thế giới chung quanh, ta tưởng sẽ mãi mãi được bơi lội bình an trong khung trời người ta đan dệt Để rồi một buổi ta ngỡ ngàng thấy ta trắng tay, ta chơi vơi giữa khoảng trống vô tận người đó để lại . Lúc đó ta quay về ta , ta tự hỏi ta đã làm gì để nhận điều đớn đau này ?
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
    Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế (*)
    Rồi ta bước đi bằng những bước chân hụt hẫng, đi qua ngày tháng dài với trái tim không lành hẳn. Còn não lòng hơn nữa là bóng người xưa, kỷ niệm cũ cứ tìm về trong những chiều đông lạnh, có khi ngay cả trong mùa xuân tươi lá. Phải không em, đôi khi bất chợt, ánh mắt đó, nụ cười đó ẩn hiện làm buốt nhói tâm tư. Có thể, em đã quở mắng em, em đã chất vấn em, nhưng vô ích, người đó cứ hiển hiện chập chờn trên những quãng đường quen thuộc đôi khi mình đi lại trong vô thức .
    Tôi là ai, là ai, là ai ?
    Mà yêu quá đời này .
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh . (*)
    Em ta,
    Em cứ tin đi, một ngày rồi hy vọng sẽ trở vệ Một ngày, con tim hồng lại sẽ đập lại những nhịp điêu tươi vui, đôi môi sẽ nhẩn nha những điệu hát vào mùa. Em cứ tin đi. Một ngày, đời sống sẽ không còn bao phủ bằng bóng tối âm u, mà chan hoà những tia nắng long lanh khoé mắt em. Một ngày, trời sẽ không mãi rơi những hạt mưa nặng nề trắng xoá, mà sẽ ánh lên những cầu vồng rực rỡ. Hãy nở những nụ cười dẫu đằng sau là nỗi ngậm ngùi. Hãy vuốt tóc, hãy tô son vì ngoài kia đời rộn ràng vui. Rồi niềm vui sẽ lẻn vào làm hồng đôi má, ướp nồng hơi thở đó nghe em.
    Em ơi, dẫu sao, quãng đời đã qua ta không thể quên, không thể làm biến mất, nên thỉnh thoảng em/ta vẫn cảm thấy một khoảng không chới với trong tâm. Hãy cảm ơn nhé em, vì đó là điều làm em/ta như em/ta hôm nay
    Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
    Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm (*)
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Trinh/2005/11/05F5EC38/
    Nếu vẫn tuyệt vọng thì vào đây :http://www9.ttvnol.com/Web/TopicPage/Topic.aspx?TOPIC_ID=953884&SearchTerms=Thơ,em,làm,thơ,bạn,em,làm
    Còn vào đấy vẫn tuyệt vọng thì PM : pick_up_pro

  7. o3o6n7o

    o3o6n7o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    làm sao mà buồn thế
    Được o3o6n7o sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 14/08/2007
  8. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn ca khúc của bác nghen, nghe ban đầu thì hơi buồn một tí nhưng khi nghe xong lại cảm thấy thoải mái. Thật ra thì chẳng có gì to tát lắm đâu nhưng em cứ to mồm thế cho to chuyện ý mà Em là em gặp phải mấy vấn đề của tuổi mới lớn, khi ba hoa bốc phét xong rồi thì lại cảm thấy mình ngố thậm tệ Các bác đừng cười ,em ngượng

Chia sẻ trang này