1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SOS - Tui ế nặng rồi

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi waveofsea, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Thôi, đũa mốc em chẳng dám chòi mâm son, em mà thích anh em cũng chỉ dám đứng từ xa... quay mặt đi thôi, đừng lo lắng nhé cưng. chết, giọng mình lẳng lơ quá thì phải...
    [
    Lưng chừng
    Mùa thu tới
    Lưng chừng
    Lá vàng rơi
    Lưng chừng
    Em với tôi
    Tình yêu
    Hay....​
    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 02/07/2004
  2. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng hơi ........thật!!
  3. I_love_ManUtd

    I_love_ManUtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bless ơi, chúc mừng nhé. Tui đã bảo rồi, để cho người ta yên. Bây giờ thì được cả tiếng lẫn miếng nhé.
    "Muốn ăn gắp bỏ cho người
    Gắp đi gắp lại, lại rơi vào lòng"
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    He he, thôi nếu đã được thật rồi thì em cho bác đấy, híc
  5. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hêhê, em Thu Lâm em ý nói thế thôi chứ em ý có gật đầu với bác đâu. Mà em ý nói thế là em ý khiêm tốn , chứ chẳng phét như bác. Có khi hoa nhài....ấy mà em ý nói thế đấy. Em vào đây cũng thấy nhiều người tìm người yêu rồi, nhưng chưa thấy ai đến nỗi phải SOS như nhà bác đâu. Đừng dối mình nữa bác ạ =).
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhỉ, mình lại đi phải lòng một anh chẳng nam tính mấy thế này... Đến khổ, từ topic của mình mình đã nghi nghi rồi, giờ... buồn ghê cơ. Thôi tha cho anh ấy để họ còn về với nhau, chúc Bless với cả I love Man... là Việt Nam có luật giống Hà Lan nhé, tán nhau mãi thôi, khổ...
    Tài mà không gặp gỡ
    Tình mà không thoả thuê
    Ấy là căn nguyên hai chữ
    Đoạn Trường
  7. waveofsea

    waveofsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cam on cac bac da tham gia binh loan, dac biet la em Thu lam. Co le chu de cua tui no chua nong bang nhiet do ngoai troi may hom nay nen nhieu bac van chua thay da. Tui dinh tam su vay thoi chu biet la viet nhu the thi co Thi no cung ko dam nau chao hanh cho ma an. Thoi thi ngoai doi minh chiu kho tim hieu, mo rong quan he may ra moi tim duoc mot nua con lai thoi. Du sao cung duoc vui voi cac bac tran mang . Rua la cung thay vui lam rui.
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi, em xin lỗi.... nhưng mà thực sự em không có định phá anh đâu, tại mấy người kia đó chứ... Thôi bác kan ơi, bác cứ xoá sạch bài của em đi để anh này anh ý còn tìm được vợ... Em không có định phá đâu mà.

Chia sẻ trang này