1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SOS

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chiquichita, 17/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Còn bác trọng tài mà. Thế ai đăng kí làm trọng tài trong cuộc đấu súng tay đôi này không ? Nếu muốn thì hãy tập làm bia cho họ bắn phá đi. Good luck
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo love dream rùi. Chạy đi lại còn rớ xớ ở đó. Lỡ có bị mần sao thì đừng có trách là không báo trước nhé. Hehhehhehhe.

    Poh
    [/size=10]
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết các bác nhắm thế nào ấy chứ. Sau tiếng súng nổ thấy hai con chim từ trên trời tự nhiên rơi xuống.

    To be or not to be. That 's a question!
  4. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Khổ wá mấy cái bác này cứ nói lăng nhăng,không thấy bọn em bắt tay cùng phát triển rùi à,mấy con chim đó là bắn xuống để ăn mừng đấy chứ,có lẽ cần thêm 1 con ma làm đèn ***g cho buổi ăn mừng có không khí tí nhỉ :D
  5. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Ma thì làm sao làm đèn ***g được hở bác sư tử. Bắn kém lại không chịu thừa nhận.

    To be or not to be. That 's a question!

  6. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,bác không bít à,căng da con ma ra rùi cho 1 cái đèn vào----->>ánh sáng mờ mờ,dư sức làm đèn ***g hehe.
    Còn chuyện bắn ý à,có thể tui bắn kém thật,thế chẳng lẽ 1 phát đạn của bác 3tigol làm 2 con chim rơi xuống cơ à,hay là bác ý cũng bắn trượt,nhưng mà 2 con chim đó giật mình đập đầu vào nhau mà ngã xuống nhẻy hahaha :D
  7. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Ăn mừng à ? Tôi đã chuẩn bị nồi ăn mừng chiến công của hai vị rồi. Chúc mừng hai vị đã lập được kỉ lục đấu súng không chết tên nào mà chỉ có hai con chim chết thôi. Thiệt khổ cho bác 3tigôn bắn chán quá mang tiếng sát thủ không lanh mà sao bắn chim nhiều thế ?
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bác gút ui. Chạy mau. Chit. Bác mờ bị căng da thì em mới bác làm sao mà ăn cướp nhà băng được bi giờ.

    Poh
    [/sze=10]
  9. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Ui dời! Bác thì làm sao mà biết đuợc. Ma làm gì có da mà căng. Ma là một vật thể gần như vô hình.

    To be or not to be. That 's a question!

  10. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hehe gần như nghĩa là vẫn còn cái mà căng được bác ạ,bác cứ phải cẩn thận kẻo bị úp sọt lúc nào chả hay đâu :-p

Chia sẻ trang này