1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SOS

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chiquichita, 17/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Đúng tiền là giấy. Nhưng không có nó thì khổ. Bác Bọ cạp có sợ thì tự rút lui nhé, chớ có bàn lùi làm giảm nhuệ khí của anh em.

    To be or not to be. That 's a question!

  2. Huvo

    Huvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    có vậy thôi mà cũng phải làm cái title la SOS à??? Hừm...Đúng là đồ con gái nhõng nhẽo va nhiễu sự...
    Zero
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Bác Huvo nóng tính quá. Đừng mắng như thế.

    To be or not to be. That 's a question!

  4. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Giấy gì chứ giấy đấy em thích lắm, he he, nếu có vài ba đống giấy đấy đốt để sưởi cũng sướng!! Nhưng mà các bác với em đi cướp để làm cái quái gì nhỉ??????? Em không hiểu nếu cướp được thì tiêu vào cái gì?? Đã cướp thì fải được nhiều, còn không được nhiều thì trả giá đau lắm. Mà được nhiều thì chưa biết dùng vào cái gì!! Lại lao vào chích choác, gái trai bồ bịch linh tinh, cờ bạc........ Mấy thằng có đồng tiền kiếm được 0 chân chính lại làm được việc chân chính!!
    Thôi vứt m. cái ý tưởng củ chuối đấy đi. Anh em nghĩ ra cái gì hay hay góp sức vào làm được ra xu mới sướng!!
  5. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    topic giới thịu thôi mà cũng 7 trang
    nhưng mà khúc sau thì tiền giấy, shortgun, nhà băng rồi nhà tù lung tung
    topic cũ xì lâu rồi , tui kéo lên lại cho vui nhà vui cửa
    19
  6. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Đây là topic đầu tiên của Chiqui trên TTVN đấy, hì, nhanh thật, nửa năm qua rồi đấy....ngày ý Chiqui còn ngơ ngác lắm, post bài còn chưa type dấu nữa cơ mà.
    Xem lại cái topic này thấy nhớ các bác 3ty, Leo và Cạp quá...các bác ý hồi trước hoạt động sôi nổi vui vẻ biết bao. Chiqui cũng có nhiều kỷ niệm với 3 bác ý lắm, các bác ý là những thành viên đầu tiên mà Chiqui gặp , rồi hội 82 có mỗi 5 đứa tham gia trong các vụ đi chơi hồi Tết cùng cả 83 nữa . Nào là Quan Sơn, đi vườn đào, sang Gia Lâm hái khế, đi chơi mùng 3 Tết về quê Blade nghịch...... đi vui lắm lắm.....vậy mà bây giờ các bác ý bỏ hội đi hết rùi.....bùn wá....
    Chỉ nửa năm thôi, nhưng đã có quá nhiều thay đổi đối với box 82. Ngày đó chúng ta chỉ có duy nhất một hội cún, còn hiện tại thì..........hic.........Bác hội trưởng KO NHÀ cũng biến mất, để rồi lại có thêm biết bao thành viên mới đến với box 82.....mọi chuyện thay đổi nhiều quá. Chiqui cũng ko ngờ là mình lại gắn bó với 82 nhiều như hiện tại, vì ngày đó vào box chỉ là để chơi cho vui, có khi cả tuần mới mò lên TTVN một lần......
    Rồi đây chúng ta sẽ ra sao khi chúng ta 25 tuổi chứ o phải 20 như bây giờ?? Liệu khi đó box 82 của chúng ta còn tồn tại và vui vẻ , đoàn kết nữa ko nhỉ??Khi đó chúng ta đều lớn cả rồi , uh, chả biết thế nào, tương lai xa quá.........

    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  7. HoangBachLan

    HoangBachLan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Các bác có hẹn nhau thì hẹn theo kiểu sư phụ hẹn tôn ngộ không í, "canh ba đêm nay đến...."

    Never had dreams come true.
    [/size=8]

Chia sẻ trang này