1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SOS!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lamtruong_8, 16/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho ý kiến hộ bạn tớ với!!!
    -Theo những người có kinh nghiệm ở đây thì tại sao đứa người yêu của con bạn tớ rất hay nói dối vì những vấn đề có liên qua đến người yêu cũ Như thế thì tình cảm của anh ta là như thế nào
    -Một số biểu hiện của anh ta rất là đáng nghi: ví dụ như vẫn còn giữ nhiều đồ người yêu cũ tặng, lại còn cất giấu ở chỗ bí mật. Mà con bạn tớ tỏ ý rõ ràng khó chịu rồi mà a ta vẫn tiếc ko vứt đi Trái hẳn với ngy của tớ, thấy tớ khó chịu là vứt đi ngayi
    -Mà theo tớ biết thì thời gian anh ta gắn bó với ngy cũ là rất lâu. Lại còn là bạn thân, thường xuyên gặp nhau. Mà bỏ nhau cũng ko phải do hai người hết tình cảm, mà chẳng qua do gia đình. A ta còn thừa nhận hồi đầu a ấy cũng ko thật lòng với con bạn tớ, vẫn thường xuyên nhớ đến ngy cũ.
    Theo tớ thì cứ cho a ta một cơ hội, nếu thấy vẫn còn tơ tưởng đến ngy cũ thì phải dứt khoát luôn. Càng sớm càng tốt. Nhưng trong đám bạn thì mỗi người một ý. Vậy mong những người có kinh nghiệm ở đây giúp. Tớ ko muốn con bạn tớ sau này phải hối hận
    THank mọi người rất nhiều.
  2. prp

    prp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Người ta có nhiều tình cảm với người cũ, mà ngưòi yêu mới vẫn đối xử tốt và tình cảm thì không có gì bằng ! Anh bạn đó sẽ yêu Ban của Bạn dài dài ! giống mình nè !@
  3. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Tức là vẫn còn tình cảm với ngy cũ
  4. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Bỏ nhau do gia đình, vậy vẫn chưa hết yêu. Lại không giấu người yêu mới điều gì. Với biểu hiện này, tớ nghĩ bác này được đấy
  5. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tớ có 1 cái ngăn kéo chứa kỷ niệm của những mối tính cũ, tớ kệ
    Ng yêu tớ nt và vẫn gặp gỡ những ng cũ, tớ kệ
    Ng yêu tớ kể cho tớ nghe tất cả những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ, cả vui buồn và những kí ức k bao hắn quên về ng cũ, tớ kệ
    Thế đã sao, tớ yêu
  6. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    kỷ niệm thì chỉ là kỷ niệm và đồ vật thì chỉ là đồ vật ! Quan trọng là giờ anh ta yêu con bạn của ông thế nào
  7. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Thì vẫn yêu và vẫn nói dối
    Mà con bạn tớ vốn dĩ khái tính.
    Theo tớ thì nếu yêu chẳng ai lại đi nói dối kiểu đấy.
    Mà rõ ràng là biết con bạn tớ khó chịu vẫn ko thay đổi. Chứng tỏ so với ngy cũ con bạn tớ chả là gì cả. Khổ thân con pé
  8. prp

    prp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Lấy ý kiến Bác này nè !
  9. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Nói như vậy chớ. Tớ vẫn thấy nên khuyên con bạn tớ là nếu a ta còn nhớ đến ngy cũ thì nên chia tay cho xong.Tình yêu thì chỉ có một. Làm sao mà lại yêu người này mà suốt ngày tơ tưởng đến người khác.
    Được lamtruong_8 sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 16/06/2008
  10. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    con người có phải cáci máy đâu mà bảo quên là quên được ngay
    chủ yếu là cách xử xự của bạn bác vơí cả 2 người đó thế nào thôi
    và nên chsu ý là: việc anh ta qua lại không có nghĩa là tư ưởng đến người cũ nhá
    mà nếu chia tay do gia đình mà không phải do hết iu thfi cũng lạ thật đấy

Chia sẻ trang này