1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SOS...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi queenheart, 12/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. queenheart

    queenheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Text
    Em là một cô gái cao ráo và bề ngoài cũng ổn tuy tính tình hơi ngang bướng và trẻ con. tình yêu đến với e ở tuổi 24, cái tuổi phải gọi là không thể đú đởn chơi bời đc.A khá đẹp trai nhà lại gần nhà. Tuổi 2 người ko hợp nhau nhưng bố mẹ 2 bên không phản đối gì cả với lại ban dau bọn em cũng yêu nhau và thấy hợp nhau ko quan trọng tuổi tác ma quan trọng là sống với nhau thế nào.
    Thời gian dần trôi, đc 1 năm yêu nhau bọn em khá thân thiết và gắn bó hầu như ngày nào cũng gặp nhau nên mới fát sinh nhiều vấn đề. E ko biết nên đánh giá người yêu e như thế nào nữa: A ấy rất quan tâm tới e lo cho e từng tý một, mỗi lần e ho la anh ấy rất khó chịu không muốn nghe e ho vì lo cho e quá, mỗi lần e bị những tai nạn nho nhỏ anh ấy lại mắng e hậu đậu nhiều khi e có cảm giác như mình đau thêm vậy. E làm gì sai là y như rằng sẽ bị mắng té tát. A ấy luôn muốn điều khiển e, bắt e phải thế này thế nọ.E thì vốn đã ngang bướng mà lại fải nghe lời người yêu thì thật khó,cái gì đúng thì e nghe nhưng nhiều khi có những điều rất vô lý nhưng a ý cũng bắt e fải làm theo ví dụ như ko muốn e thả tóc mà tóc e lại la tóc ép, a ý bảo ko hợp...v v rất nhiều và e hay cãi lại, a ý đã rất nhiều lần điên lên với e...càng ngày mâu thuẫn càng lớn không ai chịu nhương nhịn ai ...a ý đã nhiều lần xúc fạm e mà nói ra e thấy xấu hổ lắm a ấy mắng e la con khốn nạn, con điên,con ngu xưng hô mày tao. e đã không thể chịu đc và nói chuyện với mẹ anh ấy vì bao nhiêu làn e tha thứ cho anh ấy nhưng anh ấy không hề thay đổi, vẫn cáu gắt với e,e đã fải liều mình như vậy. mẹ anh ấy bảo e là nhu nhưọc.không có lòng tự trọng mới để bao nhiêu lần cãi nhau mà vẫn bỏ qua cho anh ấy.bác ý đã ko muốn cho 2 đứa yêu nhau nữa vì sau này nếu lấy nhau mà như thế này thì sẽ khổ cho cả 2, a đã fải giải thích với mẹ rất nhiều. thi thoảng a thầm thì với e "e ma ngoan ngoãn thì a thương lắm tại e cứ ngang bướng nên anh hành hạ cho chết thì thôi" sau đó 2 đứa lại hứa hẹn sẽ thay đổi sẽ tốt hơn.e lại ừ ừ cạc cạc. hix. thời gian lại thấm thoắt thoiđưa. e và a ý lại cãi nhau nhiều hơn lại chửi ghê rợn hơn e cũng mạnh mồm hơn cũng biết chửi anh ấy là hâm, là điên....có lần vì hiểu lầm nhau chuyện vớ vẩn mà anh ấy đã chửi "** mày" thật e đau khổ cùng cực. anh ấy giải thích là buột miệng là không để ý.e lại nhắm mắt cho qua....bao nhiêu lần cãi nhau rùi lại bỏ qua bọn e ko giận nhau nổi 1ngày. e rất yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu e. a ấy cũng xác định e là người sẽ cùng đi bên anh ấy đến cuối đời cũng đã giới thiệu với họ hàng.bên nhà e,bạn bè e hầu như biết hết.nhưng gio e thấy hoang mang quá. cuộc tình này nó chẳng được bình yên ngày nào, lúc nào cũng sóng gió. quá khứ anh ây đã yêu rất nhiều e đã bỏ qua hết vì e nghĩ quan trọng là hiện tại anh ấy yêu em,e tự tin rằng mình sẽ giữ chân đc anh ấy nhưng mọi cố gắng lại trở về Zero.còn nữa mỗi khi giận nhau chuyện gì ít khi anh ấy làm lanh trước hoặc biết nói lời xin lỗi e, a ý luôn tỏ ra kiêu ngạo và muốn khuất phục e,những ngày lễ tết gì thì e chả đc đi đâu hết chỉ ở nhà đọc tin tức xem hum ấy có những gì còn ngày bình thường thì lai hay đi ngắm nghía linh tinh. anh ý bảo a ấy hết thời lãng mạn rồi ... còn e thì sao. ước đc đi biển cùng ny 1 lần cũng viển vông... e bỏ qua cho anh ấy quá nhiều chuyện và dường như là chưa đủ với anh ý. bây giờ anh ý bảo e là ác quỷ nhiều lần kêu chán e.mọi thứ chỉ là cố cho xong. e cũng mệt mỏi lắm nhưng sao e yêu anh ý quá nhiều để giờ e phải khổ thế này. e đâu phải đứa xấu xa tệ bạc,đâu phải đứa đi cầu xin ty của người khác....a ấy cũng ác lắm nhiều lần nói những câu làm e ko thể chịu đựng nổi " chia tay đi, taocũng không chịu đc mày nữa ,nói thật đấy, tao mệt mỏi với mày lắm rồi , ko fải nói gì thêm, tao là thằng khốn nạn đểu giả, bb" vậy đấy, mọi người cho e lời khuyên đc không? e fải làm thế nào với anh ấy ?e đã sống hết mình với ty của e và cho dù có thế nào e cũng không hối hận.
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Vàng 1: choáng váng vì người yêu của bạn
    Vàng 2: choáng váng vì bạn
    kết luận: hợp nhau đấy bạn ạ!
  3. VietanhRic

    VietanhRic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    tớ chẳng thấy choáng váng về bác chủ topic, mà người yêu của bác ấy mới làm tớ choáng.Đó có thể gọi là yêu, nhưng độc đoán, dễ gây ngạt thở, gia trưởng, dù có yêu nhau nhiều đến mấy thì với kiểu yêu này cũng ******** cảm ngày càng nhat nhoà đi, tổn thương lẫn nhau ko đáng.Mới có yêu nhau thôi, sau lấy nhau vào rồi, còn có nhiều trách nhiệm nhiều vấn đề động chạm, thì khó sống lắm, tớ sợ ấy sẽ đau khổ, rồi ko biết làm sao hơn cả bây giờ đấy.Nếu anh chàng ấy ý thức được thì nên nhẹ nhàng hơn với bạn, ko phải khi người ta sai là chửi bới ko ra gì thế, bạn thì cũng nên cố làm vừa lòng ông ấy tí, mỗi người 1 chút, mới nên cơm...Đă yêu thì phải cố gắng! ko cố được thì mới ko có gì để tiếc
  4. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    thế này mà lấy nhau thì vợ ăn đạp với ăn đấm là chuyện bình thường ................
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    tôi là đàn ông...và tôi chống bạo hành gia đình...đùa chứ yêu kiểu *éo j mà chửi cả mẹ ny lên...tát vỡ mồm đi chứ yêu j cái thg đấy...
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp theo mình thì bạn nên giải tán đi.
    Vì mới yêu mà ng iu bạn ko tôn trọng bạn thì cưới về thì tớ nghĩ nay bạn ăn tát mai ăn bạt như cơm bữa cho mà xem
  7. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà gọi là yêu à,giải tán đi thôi.Có lấy về rồi thì 3 ngày 5 trận cãi nhau
  8. cocsui

    cocsui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình thì stop ngay .Mình dị ứng với người vô văn hoá. Yêu không phải là mặc kệ người yêu thích nói gì thì nói, chẫp nhận một người yêu vô văn hoá là tự huỷ hoại mình, lấy một người vô văn hoá là huỷ hoại tương lai con cái của mình.
    Không biết mình có nặng lời không nhưng tình yêu không phải là tất cả.
    Hơn 24 tuổi không còn khờ dại nữa.ở tuổi của bạn mìnhđã có thể dùng lý trí nhiều hơn.
    Mong bạn sáng suốt.
  9. queenheart

    queenheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thật ra là mình cũng không phải hiền lắm. Thỉnh thoảng 2 đứa hay đùa với nhau mình hay cắn anh ý rồi khi có chuyện anh ấy làm mình khó chịu là mình lại lao vào uýnh anh ý thật (cào,cắn--->> giống y hổ lun). a ý cũng từng tát mình mấy lần rùi mình cũng không chịu thua tát lại...hiz... cứ cãi nhau hum nay thì hum sau nhìn thấy nhau kiểu gì cũng lại toe toét cười và lại như ko có gì xảy ra. Dù có cãi nhau đến kinh khủng mấy đi chăng nữa. A nhà mình đc cái ko giận lâu nhưng thù dai chấp vặt kinh khủng. Thi thoảng anh ấy nhớ lại những xích mích là lại đem ra dằn vặt mình... đến khổ. a ý không đánh đập mình mà cũng làm cho m đau đớn chết đi đc chỉ bằng những lời nói cay độc.Chẳng lẽ không còn thuốc gì chữa hay sao mà phải dùng biện pháp chia tay hả các bác đúng là m sống trong tình yêu mà nhiều khi không có tự tin không có bản lĩnh, mình thấy mình thật sự kém cỏi mà không thể nào thoát khỏi cái mớ bòng bong này.
  10. queenheart

    queenheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nhiều, rất nhiều lần cãi nhau m đã cố gắng kiềm chế và nhắn tin cho anh ấy tâm sự,khuyên giải, phân tích, bày tỏ tình cảm của m dành cho anh ấy nhưng dường như nó chẳng có tác dụng gì, a ý coi như rơm rác vậy. M thật sự tủi thân...nhưng sao m ko thể giận anh ý đc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này