1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SOS

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi khunglongcoi, 12/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rùi em kô đc gặp các bác---->nhớ các bác quá đi mất
    Để giải quyết tình hình này em mong các bác sắp xếp thời gian vàng ngọc đi họp một buổi chứ nhỉ
    Thế nào hội trưởng ?

    Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái
  2. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình, vấn đề là chả biết lich học thêm của mọi ng`nhu thế nào???
    Thể theo nguyện vọng của chú em KLCcó thể BOX sẽ họp vào ngày thứ 3 hoặc thứ 6 <---- ngày truyền thống của BOX hề, mọi người có ý kiến ý cò gì ko??? Địa điểm có thể là Dimah Ams ( giá bình dân, tiết kiệm là quốc sách là yêu nước.... ). Thời gian chính xác sẽ được thông báo lại sau.
    Ok, thế nhá
    To Love Is To Live and To Live Is To Die
  3. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Đi họp 1 buổi, thôi, nói trắng ra là đi chơi 1 buổi chắc cũng ko sao, mọi người nhỉ? Tiếc quá, tuần này có ngày thứ 7 hình như ai cũng được nghỉ(ĐH Công nhân viên chức gì đấy), thế mà box mình ko đi đâu được, hơi fí nhỉ?
    Hi vọng là thứ 4 trở đi, vì thứ 2 và 3 em có các buổi học thêm ko thể bùng. Còn lại thì chắc là bùng được!
    magnetic
  4. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Nói thật chiều đi họp box, và tối thế nào cũng ngồi Cảm Hội! Chậc, cái này làm cho việc lên lịch hết sức khó khăn các bác ạ! Nếu cứ đi họp coi như mất đứt 1 ngày ko làm được gi ( vì sáng ai cũng đi học rồi ). Nếu các bác quyết tâm hy sinh để đi .... chơi thì em cũng đành hy sinh cùng các bác thôi!
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  5. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ ba và thứ sáu được đấy đi chơi đi. Cả tháng nay tu tại gia chán lắm rùi

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  6. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    thế thì Box mình mỗi tháng họp định kì offline 1 lần đi
    I want to be a loser with proud than to be a winner without proud
  7. Holy-love

    Holy-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào mọi người họp box? Cho em đi với còn làm quen với mọi người luôn
  8. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Họp hành gì nữa, sắp thi chất lượng rồi đấy mấy bố Tổng Hợp.
    Em bận thứ 2, thứ 3, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, tu tại gia mà, các bác xem thế nào.Hehehe, câu trên nói cho nó có trách nhiệm, có dáng dấp một bí thứ ấy mà, chứ chuyện này, ai mà chả muốn.
    Ta trở về,Người lại êm đềm thân thiết ở bên
    Dẫu im lặng cũng nghe lòng ngây ngất
    Chỉ khi nào ta là ta rất thật
    Ta mới hiểu mình ĐANG-NGHĨ-VỀ-EM.
    Ui, tui iu Người mất rùi.
  9. Holy-love

    Holy-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mọi người họp thứ 4 tuần sau đi, hôm đấy mình cũng rỗi.
  10. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Họp thì họp , bác Còi nhớ chuẩn bị đạn dược để giả anh em tiền đá giải đi 20k / 1
    Knight of the Wind
    The flesh of the weak is the food of the strong
    The strong live, the weak die
    But is being weak so wrong ?
    And there's always a sword that protects the weak, protects life...

Chia sẻ trang này