1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sọt rác ( chuyên dùng để đựng spam và các loại dưa, củ quả ..v..v)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Global, 14/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. diepkhai21

    diepkhai21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Khi tao đá, cấm mày thè lưỡi nhá.......
  2. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Không nên cáu gắt như thế. Đã trót dại, đã lỡ đánh mất thì ráng mà chịu chứ vô đây kêu ca cái gì? Ở đời vẫn có câu nói: "Ngu thì chết chứ bệnh tật gì". Lúc "sướng" thì ai sướng cho, chẳng thấy vô đây ý kiến ý cò; Giờ mới đau 1 tí đã thấy ầm lên rồi. Không chết được ngay đâu. Gớm mai mốt chẳng biết chừng còn mấy thằng khác nữa ấy chứ. Ngã rồi thì tự đứng dậy mà đi tiếp đê!
    [/quote]
    --------------------------------
    Suy bụng ta ra bụng người. Cảnh cáo bác ná gìa rồi còn ấu trĩ.
    DÙ cho đây có là 1 câu truyện thực được thêm chút mắm muối cho hấp dẫn đi cahưng nữa, hay chỉ là 1 loại tiểu thuyết nửa mùa rẻ tiền thì mong rằng các bác cũng nên tôn trọng 1 chút, dù gì thì khi chưa nghe được đến nội dung chính của chuyện mà đã có những lời quy kết, chụp mũ như thế là không ổn. hãy chờ đến khi câu truyện sáng tỏ rồi muốn bày tỏ tim gan phèo phổi chính kiến ra seo cứ việc
    Được 268268 sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 13/07/2007
  3. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đây mới chỉ nói là "có vẻ" theo ý chủ quan thôi nhá chứ chưa khẳng định đâu nhá!
  4. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    bỏ chạy là hèn nhát và đáng coi thường, tôi chẳng làm gì mà bạn phải sợ. Tôi ko phải là "chó thích cắn càn" mà bạ đâu cũng mắng. tôi thực sự không cần cảm thông nhưng tôi muốn lời khuyên của mọi người nhưng chắc bạn chẳng thể khuyên đc tôi điều gì đâu nhỉ?
  5. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Rẻ vừa thôi! Rẻ quá quách chịu được!
  6. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Này này! Chạm chén chạm cốc mà định bỏ qua thằng này à hở? Liều nhở?!
  7. zhen_xin_ai_ni

    zhen_xin_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ông này có vẻ thù dai,không nhảy vào chọc ngoáy mấy câu thì không chịu được,đàn ông gì mà kém thế?
    Rẻ hay không thì mặc xác người ta,ông thấy rẻ thì bỏ qua đi,đừng đọc nữa,mà lỡ đọc xong cũng đừng nói lăng nhăng nữa.
    Người ta thích tâm sự thì mặc người ta,ai thích đọc thì đọc,không đọc thì thôi,việc gì phải thế!
  8. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Miẹ ngu như bò cũng tinh tướng bình luận cách viết của người khác, thích viết như thế nào là quyền của người ta, post hết liền lúc hay là post thành từng đoạn ngắn một thì tuỳ ở thời gian và cách hành văn của mỗi người chứ.
    Đọc thì nên dành thời gian để ngẫm chứ chưa đọc đoạn đầu đã mong nhanh nhanh đến đoạn cuối thì cả đời cũng chẳng biết đến một tác phẩm nào là có giá trị đâu nhỉ?
    Thế bạn định kể câu truyện đời bạn như thế nào đây? Hay cuộc đời bạn cũng quanh quẩn bên chân mẹ nên không hiểu cuộc sống của mỗi người khác nhau đến thế nào? Đừng vội tinh tướng về khả năng của mình vì " sống trên đời phải biết mình là ai chứ" .
    Viết về chuyện của mình mà lại không có cái tôi cá nhân thì vác chuyện của thiên hạ vào kể chắc, nói ngu như dog ấy mà cũng nói.
    Đáng tiếc cho cái kẻ lắm tuổi rồi mà vẫn dại
  9. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói câu này mà bạn ko vô duyên thì theo tôi bạn cần gì phải tiếc 1gold để PM cho đỡ phải nói trong topic này của tôi?
    Topic là để cho tất cả mọi người cùng đọc, còn nếu không thích thì thôi để người khác đọc .
    Đứng đầu gió mà ném cát thì đảm bảo là không những bạn bẩn tay mà còn bẩn cả người nữa đấy
    Ấy đi chỗ khác mà chơi cho người khác làm việc nhé
  10. alittlemadnd

    alittlemadnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    [Miẹ ngu như bò cũng tinh tướng bình luận cách viết của người khác, thích viết như thế nào là quyền của người ta, post hết liền lúc hay là post thành từng đoạn ngắn một thì tuỳ ở thời gian và cách hành văn của mỗi người chứ.
    ----------------------------------------------------------------------
    Vào than vãn mà lại chửi người khác là bò thế thì cuộc đời em có đáng bị vứt đi ko, chắc em biết rồi đấy. Con gái mà ăn nói thế à, chắc ngồi bán hàng thuê ngoài chợ rảnh quá lại ôm mộng hành văn nên hành lung tung hả ? Hay là spam lên thành nghệ thuật vàng vàng rồi ?
    --------------------------------------------------------------------------
    Đọc thì nên dành thời gian để ngẫm chứ chưa đọc đoạn đầu đã mong nhanh nhanh đến đoạn cuối thì cả đời cũng chẳng biết đến một tác phẩm nào là có giá trị đâu nhỉ?
    ---------------------------------------------------------
    Thế ra đây ko fải là than thân trách phận mà là tham dự trại sáng tác văn học tuổi linh tinh à? Mà với cái cách viết như thế, ko biết từ lúc biết đánh vần đến giờ em đọc được mấy cuốn sách giáo khoa rồi nhỉ? Viết như hạch ấy mà đòi người ta ngẫm, ngẫm thế nào được.
    --------------------------------------------------------------
    Đừng vội tinh tướng về khả năng của mình vì " sống trên đời phải biết mình là ai chứ" .
    ------------------------------------------------
    Thế mà dám chửi người khác, hay thật. Ko biết em gái này là cái giống gì đây?
    ---------------------------------------------------------------
    Viết về chuyện của mình mà lại không có cái tôi cá nhân thì vác chuyện của thiên hạ vào kể chắc, nói ngu như dog ấy mà cũng nói.
    Đáng tiếc cho cái kẻ lắm tuổi rồi mà vẫn dại
    [/quote]
    -----------------------------------------------------
    Theo anh thì em chắc ít được gặp bố mẹ. Ít nhất thì cũng phải biết tôn trọng người hơn tuổi chứ. Áo mặc sao qua khỏi đầu. Em chắc là thần đồng, nhỉ? Nhà em còn đứa nào khôn ngoan như em ko, anh đến mua 1 đứa về nuôi.
    ---------------------------------------------------------
    Topic là để cho tất cả mọi người cùng đọc, còn nếu không thích thì thôi để người khác đọc .
    Đứng đầu gió mà ném cát thì đảm bảo là không những bạn bẩn tay mà còn bẩn cả người nữa đấy
    Ấy đi chỗ khác mà chơi cho người khác làm việc nhé
    -----------------------------------------------------
    Ấy chết, topic này mà ko đọc thì phí quá. Đọc xong lại có điều muốn hỏi em gái anh tí:
    - Đứng đầu gió mà ném cát thì bẩn thế nào được cả người nhỉ? Anh dốt lắm, em giải thích hộ anh nhé.
    - Em làm việc gì ở trên này vậy hả? Làm .............??? Sáng tác ???????
    ---------------------------------------------------------
    "Tôi mới té ngửa, thật sự tôi không ngờ cô tôi lại khốn nạn đến mức ấy, vậy tôi mới biết kẻ lấy số tiền ấy không phải là đứa em tôi mà chính là cô ( nó không nhiều như cô ấy nói, có 200K thôi) Tôi thấy ghê tởm cái hành động xâm phạm vào cái tủ , nơi duy nhất tôi cho đó là riêng tư của mình. Tôi trở nên khinh thường cô tôi nhiều hơn cũng là do những chuyện như thế. Tôi vẫn im lặng không giải thích, chẳng biết nói thế nào, chắc mọi người nghĩ tôi điên hay ngu gì đó nhưng tôi trọn cách im lặng vì tôi luôn có cái suy nghĩ là nếu mình không làm thì mình chẳng cần phải giải thích chỉ cần mình biết mình đúng là được.
    -------------------------------------------
    Cháu chắt gì mà chửi giả lại cả cô mình, người ít nhất cũng đón mình, cho mình một chỗ ở, một nơi để HỌC, một bữa cơm có tính gia đình thế chứ. Ra cái vẻ cá tính làm gì khi mà ko dám ra đi khi ko hợp chứ. Ở lại đấy, ăn cơm nhà người ta, giúp người ta đc 1 tí thì kể lể, muốn đi tắm thì tự đun nước lấy chứ, tay chân bị hủi ăn cụt hay sao mà ngại nhấc lên thế em? Mà nếu đã có suy nghĩ cây ngay ko sợ chết đứng thì lên đây khóc ra tác phẩm có giá trị cho nửa đời làm gì?
    Tạm kết luận: Spam theo kiểu này lần đầu nhìn thấy và có vẻ như được thực hiện bởi chuyên gia có chứng nhận bởi hội những nhà làm vườn ăn vạ chuyên nghiệp (chuyên lá cải). Khuyến cáo bà con cô bác ko nên tự thử thực hiện mà ko có sự hướng dẫn cụ thể của hội. Tôi ko biết ai sẽ chịu trách nhiệm nếu bà con nào đó được chú ý theo cách mà giotnuoc168 (nước này chắc nước thánh) đang có được.
    Theo ý kiến của tôi, nên để cho em gái này sáng tác (kể) hết, sau đó chúng ta sẽ có câu trả lời với thắc mắc của em ấy (các bạn cứ dành thời gian mà chuẩn bị từ CÓ cho thật kĩ vào). Chứ đang cơn mà có ai nhảy vào phá đám, dễ bị cắn lắm đấy.
    Vui vẻ tí em gái nhé, nếu ko nhịn được thì cứ gào lên, anh nghe, anh nghe hết, yên tâm nhé.

Chia sẻ trang này