1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sọt rác ( chuyên dùng để đựng spam và các loại dưa, củ quả ..v..v)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Global, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafevnn

    cafevnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    vâng, nên em đề nghị của bác thì nên cho thẳng vào xe chở rác, chở ra bãi luôn chứ cho vào thùng thì thùng nào chịu nổi
  2. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lắm ko?
  3. cafevnn

    cafevnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn
  4. khonghieu81

    khonghieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    eo ôi thỉnh thoảng buồn dã man!
    mình chỉ muốn dẹp công việc vào một bên chạy ngay về nhà chơi cho suong thoi. mình mơ về nhà và ước gì trẻ lại vài tuổi thì tốt biết máy.
    ôi tự nhiên thèm được ai đó chở đi xung quang bãi cháy một vòng .từ Giếng đáy này qua bãi cháy lên cái lân này rối lại về giêng đáy vào cái quán ốc quen thuộc nũa chứ sao mà thèm cái không khí lành lạnh thế cơ chứ .Kể thì cũng đểu ra phết, ở xa nhà thì mơ cái cảm giác ấm cúng, gần gũi nhưng về rồi thì lại thấy lạc lõng làm sao ấy. vì bây giờ chỉ còn minh mình thôi vì bọn bạn đã đi lấy chồng hết rồi. tiếc thật đấy .
    tại sao mình cứ mãi trẻ con như thế nhỉ....
  5. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Để mai đi, tối rồi!
  6. cafevnn

    cafevnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
    Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại.....
  7. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Xì pam cái!
  8. cafevnn

    cafevnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi lang thang lần trong bóng tối buốt giá
    Về đâu khi đã mất em rồi
    Về đâu khi bao nhiêu mơ mộng giờ đã vỡ tan
    Về đâu tôi biết đi về đâu
    Xưa ta yêu nhau nào đâu biết sẽ có lúc
    Đời ta hai đứa hai phương trời
    Vì sao khi duyên kiếp luôn làm nên bao oan trái
    Người ơi trong khói sương nào hay, nỗi lòng cùa tôi
    Trong hơi men cay ta tìm quên qua cơn say
    Mơ màng ru ta đi qua nỗi buồn đau
    Nghe trong hư không bao lời yêu năm xưa
    Về trong nước mắt buốt đắng
    Mình ta ôm cô đơn, mình ta bước.
    Tôi đi về đâu về đâu để gặp em
    Ngôi sao nào rơi
    Mang đời em xa tôi
    Nhưng tình ko cay đắng
    Có phải đâu là tình
    Những điều ta đã mất
    Sẽ mãi mãi ra đi
    Mà sao con tim ta nào muốn tin.
    Tôi đi về đâu về đâu để gặp em
    Mơ chỉ là mơ
    Nhưng nào không ai mơ
    Không gì là mãi mãi
    Trong kiếp sống vô thường
    Đôi bàn tay nhỏ bé
    Biết níu kéo sao đây
    Nhìn em đi qua tôi
    Tựa khói sương
    Tôi mất em rồi
  9. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Mở hàng sáng sớm, sì pam cái vào sọt rác lào
  10. cafevnn

    cafevnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ờ, còn mình thì sì pam cái sọt rác ttvnol cái, ko đi sang lào đc, già rồi, sức kém rồi, để cho thanh niên đi sang lào mà sì pam

Chia sẻ trang này