1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sọt rác

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hic!
    Uống tí rhum đi rồi các cụ cảm thấy đỡ hơn.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  2. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hề, cái sọt rác, người ta thích xem trong đấy có cái gì hơn là thèm hiểu cái sọt rác nó là gì.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hay nói rất hay ... Hic
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế ...!
  4. Thocontaidai

    Thocontaidai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    To Daysleeper.... : thế ai sẽ đổ rác ạ ?
    [blue]B
    Nhất sinh để thủ vái mai hoa
  5. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cần thiết phải chủi rủa la lối om sòm sòm vậy không? Có người bảo đời là cái sọt rác nhưng không hay mình lại là đống rác nằm chình ình ra đấy! ...." Chở thật thà vào lòng dối trá"...cuộc sống này vốn đã như vậy rồi! Đừng làm cho con đường vốn đã ghập ghềnh nay lại ghập ghềnh thêm!!
    Help me! Đổ sọt rác này đi!
    Nothing lasts forever.....
    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 12/10/2002
  6. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thế đã ai phủ nhận công dụng của sọt rác chưa, không có nó thì đổ những cái gọi là "rác" vào đâu?
    Mà lạ thật, đi chợ về, làm xong một bữa ăn, đổ đi một đống rác rồi, thế mà khi ăn xong vẫn còn phải đổ rác. Tính ra lượng rác còn nhiều hơn lượng mình đi chợ, lại còn chưa kể chỗ đã vào bụng. Thế rác ở đâu mà nhiều thế? Rác không phải từ con người mà ra sao? Thôi kệ, cờ không bay thì tâm không động.
    Tims
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Xem ra Tím là cổ động viên ưu tú ra phết đó!
    Rác ? cái gì được gọi là rác trong cuộc đời ?
    Nói ra thì phỏng có ích gì? hay là sẽ bị coi là đen tối , là nhìn đời bằng con mắt nọ kia?
    Cái gì theo lí thuyết phải chăng trên sách vở rồi sẽ đi tới một chiều hướng tốt đẹp ? Đa số là như vậy , và cũng chỉ ưu ái như vậy!
    Thật vậy không nhỉ? thế thì cứ thử đi vậy? đằng nào cũng thế cả mà.
    mệt mỏi quá đi thôi!
    phantincodet
  8. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ngồi rung đùi ngắm cái topic này nó đi lạc đến đâu đây.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    kết thúc mẹ cái topic này đi, càng viết càng thấy lầm lẫn...

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Sao thế , đến thời điểm bùng nổ rồi sao ... Hic chửi hay nhỉ , biết đâu có thể đó là cái câu cửa miệng .. .... Con người tạo ra rác mà ...
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế ...!

Chia sẻ trang này