1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sốt ruột quá TẾT đã đến sát nút rồi , Trời ơi , giúp tôi với!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thang57vn, 19/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang57vn

    thang57vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    sốt ruột quá TẾT đã đến sát nút rồi , Trời ơi , giúp tôi với!

    các bạn chắc hẳn là đã có hơn một lần lo lắng mỗi khi xuân về - tết lại dến rồi chứ??
    mỗi mùa tết đến là một dịp được nghỉ xả hơi sau cả một năm phấn đấu , kèm cả tranh đấu nũa ý chứ .cho nên , nghỉ tết cũng là một dịp rất tốt đẻ cải thiện tình bằng hữu .bớt thù thêm bạn có phải không các bạn.
    Nhưng , sự đời lại chẳng bao giờ xuôn sẻ nhủ mong muốn .
    TẾT sắp đến rồi , kéo theo cả trăm thứ phải lo lắng , phải suy nghĩ muốn đau cả cái đầu.
    Đầu tiên và cũng là vấn đề dễ làm ta điên đầu nhất : Bạn sẽ dự toán chi bao nhiêu cho cái tết năm nay??? tất nhiên là chi theo khả năng rồi , đơn giản quá.
    Thật đởn giẳn là cái sự đời chẳng bao giờ đởn giẳn như cái suy nghĩ đơn giản của mình cả.
    Vậy thì xin được ra giá để các bạn tham khảo nhé:
    - Sắm một bộ cánh để diện tết : 500 k
    - Tiền lì xì (cái này mạn phép được mắng mấy Ông Bà làm ngân hàng phát hành toàn tiền giấy mệnh giá lớn ), còn tiền xu thì , tất nhiên là đến cả trẻ con cũng không thèm rồi . ??? k
    -Tiền chi cho bữa tiệc tất niên ,cái này tôi xin tính 1000k
    các bạn có nghĩ là nhiều quá không,cả một năm trời bon chen.
    có mỗi cái dịp Tết để được xả hết cái xìtrét ra , xứng đáng lắm chứ , và hơn nữa còn chứng tỏ với người quen của mình rằng : "Thằng này coi bộ chơi đuọc đó" .
    - Rượu mừng thì sao, cái này cũng phải tính.rượu ngoại thì giá đã ở trên trời rồi , còn trên cả cái sự sung xướng của cảm giác mà rượu mang lại . 1000k
    - Đi du hành đầu xuân, đi chơi với bạn gái ,cái này thì dứt khoát phải ga lăng rồi .o đời chỉ có mấy dịp phải trả giá cao: ăn mừng , ăn cưới , và ăn hàng ngày tết ,có phải không hả các bác cao niên. 1000k
    và còn trăm thứ khác nữa mà lạ thật đấy: cứ hễ trong túi hết TIỀN nó mới tòi cái vấn đề ra.
    Xin được mạn phép đưa ra mấy suy nghĩ thô thiển này của tôi để các bạn xem và cho ý kiến đóng góp.
    Ra riêng khi mà trong túi hết tiền có bác nào hảo tâm mời tôi đi chơi không.?? Nếu mà có thì bác còn trên cả tuyệt vời rồi...........
    ôi ,tuyệt vọng.
    Dù sao 30 vẫn chửa phải là TẾT có phải không các bạn .
    Vẫn còn nuôi hi vọng........
    ]Các bạn à : Hãy vì ngày mai mà sống hết mình hôm nay đi, vì một lẽ rất chi là đơn giản là ngày mai vẫn mãi là ngày mai , có phăi khôngcác bạn.
    Thành thật chúc các bạn có một cái tết tuyệt vời.??
    ??Tôi cũng hi vọng nhủ vậy.
    Chào thân ái và quyết thắng

  2. vmtvmt

    vmtvmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ác ác,bác tính nhiêu đó tiền có đủ chi tiêu hông á,bác sao hông tính tới mấy cái khoảng tiền mua quà biếu á,rồi tiền mua quà cho gia đình(cái này tối quan trọng đó),với lại tết mà sao sắm có mỗi bộ cánh?hic,hơi ít đấy nhỉ?đó là còn chưa nói tới khoảng bác đi chơi với bạn bè nữa chứ đâu phải đi dạo xuân với bạn gái ko đâu,ác ác,sao nhiều thứ thế.....
    Tiết kiệm cái nào được thì tiết kiệm bác ơi,thực hiện theo lời khuyên của thủ tướng chính phủ đê,kô nên lạm dụng chi tiêu nhiều vào các dịp lễ tết

Chia sẻ trang này