1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Spam - Chúng ta có thật sự an toàn?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi minh03092005, 23/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Spam - Chúng ta có thật sự an toàn?

    Chúng ta có thật sự an toàn? Không, và sẽ không bao giờ. Hãy cẩn thận, chú ý thôi. Còn khi xảy ra những chuyện như thế này, hãy cho rằng đó là số phận. Số phận anh này chết vì dây điện hay chính vì thói vô trách nhiệm của chúng ta?
    Thêm một vụ tai nạn hy hữu tại Hà Nội:
    Dây điện thoại đứt "giết" người đi đường

    Lại thêm một vụ tai nạn khá hy hữu và thương tâm xảy ra không lâu sau vụ chị Trần Thị Ngọc bị điện giật, gây tử vong ở Hà Nội. Lần này, một SV mới tốt nghiệp Trường ĐH Giao thông - Vận tải HN đã bị chết sau khi bị một sợi dây điện thoại đứt treo lơ lửng giữa đường như một cái thòng lọng thít chặt vào cổ, lúc anh đang đi xe máy trên đường.



    Ma trận dây điện thoại trên đường phố Hà Nội.
    http://www.laodong.com.vn/

    Cái chết không ngờNạn nhân là anh Nguyễn Quang Minh - 25 tuổi, hiện tạm trú tại nhà số 27 ngõ 39 Hào Nam, cựu SV Trường ĐH Giao thông - Vận tải. Khoảng 11 giờ 30 phút trưa ngày 20.6, anh Minh đi xe máy trên đường Đê La Thành. Khi đi ngang qua số nhà 306, có một sợi dây màu đen thòng xuống đường như chiếc thòng lọng đúng tầm cổ của anh Minh, nhưng do quá bất ngờ nên anh không kịp tránh và bị chiếc "thòng lọng" này thít chặt vào cổ khiến anh ngã xuống đường. Chiếc thòng lọng lại càng thít chặt cổ anh.

    Anh Trịnh Hữu Minh - trú tại 23A Đê La Thành, người có mặt tại hiện trường hôm đó - đã kể lại với PV Lao Động: "Ngay khi thấy nạn nhân ngã xuống đường, đang ở cách đó 10m, tôi vội chạy tới chỗ anh ta thì thấy sợi dây siết quanh cổ, còn anh ta thì kêu ú ớ như bị bóp cổ. Sợi dây đó siết chặt tới mức tôi không thể dùng tay tháo ra được, mà phải chạy đi mượn kìm để cắt. Tất cả mất gần 1 phút". Ngay sau đó, anh Minh đã gọi xe taxi đưa nạn nhân vào BV Đống Đa để cấp cứu, nhưng nạn nhân đã chết trước khi đến được BV.

    Trao đổi với chúng tôi, BS Nguyễn Tuấn Minh - người trực ở khoa Hồi sức cấp cứu - BV Đống Đa vào thời điểm nạn nhân được đưa vào BV - cho biết: Nhiều khả năng nạn nhân tử vong do bị sợi dây thít chặt vào cổ, chứ không phải do bị điện giật vì không hề có dấu hiệu vùng da quanh cổ bị cháy sém do điện. BS Minh giải thích thêm, ở cổ có vùng xoang cảnh, khi bị một lực tác động vào sẽ gây ra phản xạ làm ngừng tim. Khi đó, nếu không được cấp cứu kịp thời và đúng cách (hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài ***g ngực) thì nạn nhân rất dễ tử vong.

    Truy tìm sợi dây "thủ phạm"
    Có mặt tại hiện trường, chúng tôi nhận thấy ở khu vực này có hàng chục loại dây lớn nhỏ chạy thành những bó lớn ở sát lòng đường (ảnh) và chùng xuống cách người đi đường chỉ chừng 2m. Nhiều người dân ở đây cho biết, sợi dây gây ra tai nạn là một loại dây màu đen giống như dây điện thoại (có lõi kim loại) đã bị đứt từ nhiều ngày nay rơi xuống sát mặt đất. Có người thấy vậy liền buộc gọn sợi dây này lên cao cho đỡ vướng, nhưng vô tình đã tạo ra một chiếc thòng lọng treo lơ lửng ở sát mép đường, đúng tầm cổ của người đi đường.

    Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chúng tôi đã liên lạc với một số đơn vị có các loại dây chạy nổi như Bưu điện HN, Cty điện lực HN để truy tìm nguồn gốc sợi dây. Cty điện lực HN khẳng định đây không phải là dây điện mà là dây điện thoại bởi sau khi sự việc xảy ra, Cty đã phối hợp với CA quận Đống Đa, Phòng PC21 tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn gốc sợi dây này. Liên lạc với Cty điện thoại Hà Nội 2 (thuộc Bưu điện Hà Nội), đơn vị phụ trách khu vực phía tây nam thành phố, trong đó có đường Đê La Thành, ông Giang Đức Tuệ - Phó GĐ Cty, cho biết, người của Cty cũng đã xuống hiện trường cùng với cơ quan CA để kiểm tra sợi dây và xác định sợi dây không thuộc sự quản lý của Cty... Hiện cơ quan CA vẫn tiếp tục xác định đơn vị sở hữu sợi dây này. Nhóm PV Bạn đọc
  2. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    hế...tưởng bác nói vấn đề gì, bác đúng là thành viên Box cuộc sống....cuộc sống mà bác...nó phải thế thôi.....
  3. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tôi Tự hỏi,,,Tại Sao người Nói 1 Câu Vô Tâm như thế Này Kô chết thay Cho nguời Đang nói đến bị chết nhỉ,
    ,Đời thật kô công bằng,,
  4. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    C''est La Vie.Thế mới là cuộc sống bạn à.
  5. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cũng đáng phải nói về vấn đề này.Vấn đề là trách nhiệm của điện lực nhưng người đân cũng phải quyết tâm,kiên định trong việc đấu tranh tới cùng vụ việc này thì xem ra mới ổn đc.Chứ nói mãi,người ta ko nghe đâm nản rồi thôi thì ráng chịu thôi.Quyền lợi mà ko biết đấu tranh cho chính mình thì thôi.

Chia sẻ trang này