1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Spam - funny - tào lao ............ Tập II + Tâm sự các Spammer sau khi Mod xuống tay!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi mitthoi, 15/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0

    Được mitthoi sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 15/06/2004
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà. Câu hỏi vụ trước nhà bác hỏi làm nền cho câu chuyện này. Bác am hiểu vậy thì mần hết ra đi cho anh em sáng mặt sáng mũi nào.
    Cái ví dụ nhà bác này viết hay quá
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp có người thì người đó chính là nhân duyên, chính là đã có mối quan hệ với mình và từ đó mà phát sinh chuyện đắm thuyền.
    Trong trường hợp ko có người thì ít nhân duyên hơn, ko có nhân duyên tạo ra bởi con người, mà chỉ có nhân duyên tạo bởi các sự kiện và các hạt giống trong Alạiđa thức của mình biến hiện và làm cho mình chứng thực được cảnh ngộ đó.
    Trong cả hai trường hợp, các mối nhân duyên càng chằng chịt và càng khó tách rời thì càng dễ dàng phát sinh đau khổ và đau khổ càng nặng nề. Người trên thuyền trong trường hợp ko có người thì giận nhưng quay lại tự trách mình, TỨC LÀ VẪN CÒN CHẤP VÀO MÌNH PHẢI CÓ CÁI BÃN NGÃ VÀ NHỮNG GÌ THUỘC VỀ BẢN NGÃ (CÁI THUYỀN, SINH MẠNG SẮP BỊ DIỆT VONG,...). Nếu diệt trừ được bản ngã, thì diệt trừ được chấp vào những gì thuộc về bản ngã, từ đó ko có cơn giận nào có thể xảy ra.
    Trong trường hợp có người, thì có thêm một cái chấp rằng người đối diện với mình KHÁC với mình trong khi ko có sự khác biệt nào ở mặt tự tính chân thật và VÔ NGÃ của cái Tâm đồng nhất của hai người.
  4. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Hay quá!
    Cơn giận cũng như khổ nó đã ở đó rồi, do còn chấp vào tự ngã.
    Việc "tai nạn" đó chẳng qua làm nó biểu lộ ra thôi.
    Cái năng lượng "tức giận" đó, nếu có một ai khác, vô tình hay cố ý khai quật nó lên, thì sẽ bị khổ chủ chút lên.
    Còn chẳng có "ma" nào để trách thì tự đổ lên đầu bản thân vậy.
    Cả hai trường hợp giận-khổ vẫn còn đó lại còn tạo thêm nghiệp mới, lại còn sâu hơn.
    Thế có đúng không bác? dùng ngôn từ nhà Phật em lủng củng lắm!
    Còn Vô ngã..A..! Khó lắm thay! Khó lắm thay!
    "Được không vui mừng, mất chẳng buồn đau"
    "Vô niệm vô cầu vô sở đắc" khó thay! khó thay!
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    "Đựơc cũng không vui mừng, mất cũng chẳng buồn đau" -
    KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ KO CÓ SỰ VUI MỪNG MÀ LÀ KO CÓ NGƯỜI VUI MỪNG (KO CÓ CÁI TÔI, VUI THÌ VẪN CỨ VUI, NHƯNG HÃY QUÁN XÉT NÓ, VÀ CẢM NHẬN RẰNG CHỈ CÓ SỰ VUI MỪNG CHỨ KO CÓ AI ĐANG VUI MỪNG),
    không có nghĩa là ko có BUỒN ĐÂU MÀ LÀ KO CÓ NGƯỜI BUỒN ĐAU (KO CÓ CÁI TÔI, BUỒN ĐAU THÌ VẪN CỨ BUỒN ĐAU, trong trường hợp này ĐỪNG CỐ GẮNG TRÁNH NÓ CŨNG NHƯ KO TRÁNH NÓ, NHỮNG HÃY QUÁN XÉT NÓ, VÀ CẢM NHẬN RẰNG CHỈ CÓ SỰ BUỒN ĐAU CHỨ KO CÓ AI ĐANG BUỒN ĐAU.
    Cũng giống như trường hợp, hễ có thân Vật lý này, khi đó có ai đó nhéo mình, thì mình vẫn thấy có sự đau nhưng hãy quán xét nó và cảm nhận rằng ko có ai đang chịu nhận sự đau đó cả, đó chỉ đơn thuần là đau.
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    dat_mel huynh đệ, đang cảm nhận được có vui, có buồn, mà KHÔNG có người nào vui người nào buồn đấy... . Lời pháp của mình giúp ích nhiều cho nhiều người..
  7. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Vụ này ai đọc không hiểu rõ chỉ sợ hiểu không trúng ý Kun thôi, hu hu!!
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Trúng hay không trúng cũng cứ kệ nó đi. Nhà bác mà cứ để hết tâm trí xem người ngoài nghĩ gì thì mệt lắm. Thành ra đôi khi cứ mần mà thấy KHÔNG HỔ THẸN VỚI TRỜI VỚI ĐẤT VÀ VỚI LÒNG MÌNH LÀ ĐƯỢC.
    Đôi khi mình chịu thiệt thòi một chút để người khác có cơ sở để học hỏi thì đâu có sao? khà khà
  9. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    hôm trước ông đạt meo bảo tôi canh 3 thức dậy ông dạy cho mà đâu có thấy truyền công gì đâu, tui chờ đên canh 4 mệt qua tui ngủ luôn, đên canh năm thì sao vàng 5 cánh hiện quanh, đẹp ơi là đẹp,
    hà hà hà tui giống bác Hồ rồi ông đạt meo ơi,
  10. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Ông định học mà còn làm mình làm mẩy như vậy thì còn lâu. Tôi thấy ông thức dậy mà cứ ngồi yên chờ xung rụng. Bảo là nhà bác phải "chạy bộ" đến nhà cháu dạy chớ ai lại nhà cháu chạy sang dạy cái đại pháp đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này