1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Spam - funny - tào lao ............ Tập II + Tâm sự các Spammer sau khi Mod xuống tay!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi mitthoi, 15/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    He he he ! Nhà bác "gió nhớn" mờ cắp sách đến xin mần học trò của bác Ba Phi hay Ba Giai, Tú Xuất thì có nhẽ chửa đến cửa đã bị đuổi chạy te tua rùi !...
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    he he he. đá ống bơ là cách giải toả tâm lý, có thể đánh vào không trung hay chửi một tay khôngaihết nào đó rất tốt cho tình thần, đừng kiềm nén cảm xúc quá thì đi luôn he he he
    các bạn nào tập mà bị tẩu hoả nhập ma thì đến đây chửi cái tay khôngaihết là khỏi bềnh liền, ha ha ha.
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    khe khe khe có thêm phe cạnh đậy nữa này, khe khe khe
    vậy là khongaihất rồi đây nhé, được mod bảo kê cho rồi đó.
    Âm thầm mà lo hỏi luyện dọng cho cô giáo nào đó không biết, he he he ngồi nghỉ mà thấy zui ơi là zui...ha ha ha
  4. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Ầy, kéo Kun vào vụ này là seo?
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Không ai hết không nói gì à, chưi nhau cho vui, đức cao vọng trọng làm gì, đời người ngăn ngủi,
    nhắn tin cai người con gái nào đó đừng sợ hiểu lầm, thằng nào củng lo cho thân nó trước vì thế cô nương đừng động tâm thêm tình sầu, ha ha ha
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Em cũng bị ông không-ai-hết chơi cho một bài rồi ;giờ tự nhiên chat chit với dungwind; xét cho cùng thì ổng chơi mình là tốt cho mình;nhưng lại xấu cho ổng; bởi cái tính người ta một khi đã làm được cái gì là dễ lạm dụng lắm; dao sắc có ngày đứt tay
    Vào box tí chơi ;các bác thỉnh thoảng nhiệt tình ghóp vui cho topic cái; đời được mấy tí; cảm ơn các bác; em về đây ^_______^
    Được mrking_hoang sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 07/10/2007
  7. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Fan của Mitsuru Adachi hả? mình cũng thích ông này lắm, hay nhất là Myuki với ớt 7 màu. Các tác phẩm khác đều rất hay.
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ông nhân đen học thiền mà sợ người khác pha'', vậy thì học làm gi`, ha ha ha. ai pha'' thì bao mod xoa'' bai viết đó đi có gì mà sợ, mới học mà vậy thì ai dạy cho chư''. ha ha ha
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Miki là bộ đầu tiên tớ đọc; 2 anh em ko cùng dòng máu sống chung rồi yêu nhau; tớ thấy ông tác giả này sâu sắc phết; chỉ có vẽ nhiều chỗ hơi bựa chút; nhưng thế cũng hay.
    Mỗi khi chiều nắng vàng nghiêng nghiêng; nhìn thấy cái mái ngói chiếu đầy nắng; lại rung động mãnh liệt: "bao giờ cho đến ngày xưa?"
    Chắc bộ này hay nhất; ấn tượng đầu mà
    Chắc thế...
  10. khongaihet00

    khongaihet00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Có 1 câu chuyện. Chuyện xảy ra trong 1 doanh trại quân đội. Trong một buổi liên hoan văn nghệ, Tiểu đội trưởng (TĐT) muốn ai đó kể chuyện cười cho mọi người cùng nghe, gọi là giao lưu, funy, tào lao,...(ngày đó chưa có khái niệm...spam)
    Chờ mãi mới thấy có một cánh tay rón rén giơ lên. TĐT (vốn người bộc trực) quát:
    - Thằng kia! Dơ thì dơ mạnh lên, làm gì mà.... thôi được rồi, mày lên đây kể đi.
    Chú lính e lệ bước lên,
    - Dạ để em xin kể cho cả tiểu đội nghe câu chuyện của em. Chuyện của em là chuyện thực ạ, nó đã xảy ra cả 3 đời nhà em rồi.
    Chuyện thế này, Ông nội em vốn làm nghề bán muối, mỗi ngày ông bán được 1 bao. Thế rồi ông em già cả nên mất, mới chuyền lại nghề này cho bố em. Bố em cũng mỗi ngày bán được 1 bao muối. Thế rồi đến đời em, trước ngày đi bộ đội, ở nhà em cũng bán muối. Mỗi ngày em cũng bán được...1 bao... thôi em xin về chỗ...
    - Ở cái thằng kia - TĐT bực quá - mày kể nốt đi chứ, mà mày đang kể cái chuyện gì mà sao tao nghe nó nhạt thế?
    - Dạ chuyện em kể hết rồi ạ, chuyện của em nó có đến...3 bao muối mà TĐT còn bảo nhạt sao.
    ***
    Mày phải cho vào đó mấy cái nụ cười chớ, mấy cái he he he, ha ha ha, khe khe khe.v.v.. chứ, ko thì kể ra đó thì ai biết là mày đang kể chuyện cười.
    Đời được mấy tí, phải vui lên chứ. Thậm chí phải chửi nhau cho vui. Chuyện của mày thiếu nhiều quá.
    Ps: Bác Nhân có lẽ chẳng sợ spam đâu. Chắc cũng ko ngaị lý luận biện dẫn, có lẽ bác Nhân sợ mấy nhân vật trong "làng Vũ Đại" bước ra.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này