1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Spam - funny - tào lao ............ Tập II + Tâm sự các Spammer sau khi Mod xuống tay!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi mitthoi, 15/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Hô hô; đek thằng nào biết thằng nào là thằng nào; toàn nói gà nói vịt
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Dạ, thưa "bác" Dungwind, em chẳng sợ bị phá, nhưng các vị cao nhân toàn chỉ dạy những điều khó hiểu và tối nghĩa, em thì chỉ là dạng thấp căn ngu si thôi, có chỉ dạy thì xin làm ơn viết dài dài cặn kẻ để em còn có cơ may mà hiểu đc chút gì đó. Chớ mà viết có vài câu kiểu "công án" thì em chỉ có nước bó chiếu !
    @Khongaihet: cám ơn bác đã có lời ủng hộ.
  3. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Bộ Miki này tớ đọc đi đọc lại rất nhiều lần, mỗi một lần đều phát hiện ra cái mới ẩn trong đó, chắc tại trước đó tớ hời hợt quá nên bỏ qua. Em gái tớ thì nó đọc kĩ hơn nên những lần tớ phát hiện cái mới đó đem khoe nó, nó toàn kêu là "giờ anh mới nhận ra à", đau thật.
    Thỉnh thoảng ông ấy cho người đọc mát mẻ 1 chút cũng hay mà.
    Điểm yếu trong các truyện của Adachi là các nhân vật tuổi tuy nhỏ nhưng ai cũng cực kì sâu sắc, đọc vài chuyện thấy cá tính lặp lại quá, mất hay! Nhiều khi phải nông nổi 1 chút vì tuổi trẻ, vậy mà cứ như đâu vào đấy, tính trước hết rồi vậy!
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Bộ này cũng em gái tớ thuê chứ không phải tớ thuê(hồi lớp 10); mình đọc xong một thời gian sau lại chính mình thuê đọc lại.
    Đoạn kết của truyện đúng là hay tuyệt Bài diễn văn vừa mang tính chất tâm sự của "anh hai" Shinji (tớ nhớ không nhầm thì bộ này của NXB Thanh Hóa dịch lần 2 hay 3 gì đó); cô dâu bỏ trốn trong lễ cưới
    Tớ thấy truyện tranh Miki không phải là truyện đọc tình cảm và hài hước qua loa như một số truyện khác; bởi cuộc sống chúng ta dài lê thê; ngày qua ngày; còn 12 tập miki thì ngắn ngủi; chính vì tính cô đọng đó ta nhận ra nó từ từ; cho đến khi ta cô đặc dần dần về mặt tình cảm; chính là sự trưởng thành về mặt tình cảm(chủ yếu là trưởng thành về mặt tình cảm; con tim đã khôn thì trí óc đâu cần khôn nhiều; hơi ngố ngố tí cũng đc).
    Xét cho cùng tình yêu không hướng tới gia đình rất dễ thành phù phiếm; tan như bong bóng xà phòng bất kì lúc nào; bởi kết hôn; thì cái đích của hạnh phúc nằm trong cuộc sống gia đình; tình cảm gia đình. Em tớ với tớ tính khác nhau lắm; nhưng người ngoài nói xấu thì nó bênh chằm chặp
    Tương lai nếu khắc phục được yếu tố gen di truyền gây bệnh và định kiến thì xã hội nên cho anh em ruột kết hôn với nhau nếu cần...
  5. khongaihet00

    khongaihet00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Mk (xin lỗi các bạn vì từ này)
    Em là thằng mà anh đã hoàn toàn thất vọng. Anh đã mong em biết điều đừng lên tiếng kiểu hỗn láo ở đây.
    Anh đã cố gắng để giúp em chừng nào có thể, cả những cách dịu dàng khuyên nhủ, rồi cả đến cách mạnh tay hơn. Nhưng có lẽ khó có ai có thể giúp người khác được, cái tâm lý chửi bới nó cứ tồn tại trong em. Anh xin nhắc lại là, em luôn luôn chửi bất cứ ai giúp đỡ hay trò chuyện với em, ko chóng thì chầy. Em đã chửi toàn bộ Box Thanh Hoá, rồi em chửi anh, rồi đến dungwind gần đây nhất em cũng đã chửi. Em cũng đang bắt đầu tại đây.
    Hồi trước anh đã cảnh tỉnh dungwind rồi, rằng @pubaby, @***imhoacuctrang, và @trietgia, là 1 người. Em bị box Thanh Hoá tẩy chay, rồi thì khoá nick (xúc phạm thành viên nhiều lần). Sau lần mạnh tay với em trong box Tâm lý thì em cũng đã treo nick, anh đã hy vọng rằng dù sao ít ra thì im lặng đã ít nhiều xảy đến với con người này.
    dungwind ko hiểu là "cao nhân" hay cũng là loại lên đây viết nhật kí bày ra những tâm lý tối tăm khó hiểu (thực tình anh cũng đang muốn biết điều đó), chắc anh ta cũng muốn giúp đỡ ai đó theo kiểu của riêng mình. Nhưng hẳn giờ thì tay này, dungwind, cũng đã thấy điều anh nói là đúng, em sẽ chửi nốt cả dungwind
    Rồi thì, sau 1 thời gian im lặng, anh thấy em lại xuất hiện. Anh đã hy vọng đừng tái diễn những điều đó, nhưng rồi nó vẫn xảy ra. Có lẽ anh sẽ ko thể hình dung nổi, chí ít là thấy rằng trên đời lại có người như thế , nếu ko là thành viên cái diễn đàn ttvnol này. Có thể vài bạn ở đây ko hiểu, nhưng bất cứ ai theo dõi biết đến những nick này trong khoảng nửa năm qua sẽ biết, hoặc vào Box Thanh Hoá sẽ rõ.
    Anh đã tự nhủ, ko bao giờ trò chuyện với em bất cứ hình thức nào. Giá như em đừng nhắc đến nick của anh, thậm chí em đã ko hề cám ơn. Nhưng có lẽ anh phải nói để ai đó cẩn thận kẻo lại có thể bị em xúc phạm đến về sau này.
    Trên này thì chỉ có bàn phím và các từ, để truyền tải là vô cùng khó khăn, nó diễn ra vô số các sai lệch. Với một chút cá tính đã dễ xung đột. Thì với 1 "Chí phèo" việc nói chuyện là hoàn toàn ko thể được. Em chửi cả cái Box Thanh Hoá, mà anh theo dõi thì biết rằng ở đó có cả những người đáng tuổi cha chú em, thì vài người ở đây có xá gì, điều đó hoàn toàn có thể tái diễn.
    Tốt hơn cả anh lại im lặng ở đây, có chăng là Pm với một vài người bạn thôi. Rốt cùng mọi lời cũng là để im lặng. Im lặng là vô cùng tốt. Nói để thấy rằng, để nhận ra rằng im lặng là điều tốt nhất có thể, điều duy nhất cần thiết.
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, đúng là đời ngắn thật, mới hôm qua gây nhau với không ai hết, nhưng bây giờ thi không còn cơ hội nữa,
    tui thấy tâm trạng không còn tốt nữa, càng ngày càng u uất , không còn vui mà cười ha ha he he.
    Các bạn cứ tiếp tục vui vẽ, tui nghỉ cho khoẻ đã, vậy ha , xin chào các bạn.
  7. khongaihet00

    khongaihet00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn,
    Nghỉ đi, ko cần phải nói gì cả. Có thể chúng ta sẽ gặp lại, sau 1 thời gian. Hãy im lặng. Im lặng là Thiền. Chúng ta cùng im lặng ở đây. Đây là thời điểm thích hợp để Thiền, nó chính là sống động, ko phải cái gì đó chết, ko phải những bài post vô nghĩa.
    Cuộc sống đã có quá nhiều cái tôi, tên tuổi - nghề nghiệp, đủ các loại rồi...trên thế giới ảo lại còn nick ảo, cá tính ảo, thành ra lại thêm 1 vỏ bọc nữa. Chân thật được hiểu là ngây thơ. Đi sâu hơn đôi khi là khó. Đào sâu là cần thiết rồi thì để nó trôi đi...Chúng ta ko cần những thứ đó.
    Bay giờ bạn có thể im lặng, tối nay bạn hãy im lặng. Bạn hãy đơn độc ít nhất trong 1h, thế giới này tồn tại còn bạn chết, hoặc cả thế giới đã chết duy nhất bạn đang sống. Mỗi ngày ít nhất 1 h cho điều đó. Ko cần kiết gìa hay bán già, ngồi bất cứ kiểu nào bạn thấy thoải mái. Nó ko mang ý nghĩa nào.
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Xin quý vị đừng lạm dụng nơi này. Ngày mai dat_mel sẽ xoá một số bài viết "lạm dụng" trong phần spam này đi
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    post nhầm; nhờ mod del dùm
    Được mrking_hoang sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 09/10/2007
  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Thôi thôi em sợ anh rồi ; bác Kun và bác Mel phân xử giùm cái vụ này đi;giải quyết vấn đề ko thể thiếu thẳng thắn! Em là thành viên box; đã bầu mod nữa; nên có gì mod nên giải quyết trong khu vực box này đi!
    Được mrking_hoang sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 09/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này