1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Spam - funny - tào lao ............ Tập II + Tâm sự các Spammer sau khi Mod xuống tay!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi mitthoi, 15/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả những niềm vui nhỏ hay nho nhỏ của cuộc sống cũng có ý nghĩa ẩn sâu đằng sau hết sức sâu sắc đấy, các bạn thân mến!
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Ở đây là một vấn đề hết sức thực tế! Bạn có muốn trao đổi thẳng thắn vấn đề này với tôi không?Topic kia quá dài rồi
    Vâng! đây cũng là câu hỏi của tôi đấy bạn ạ! Mọi người cũng nói thế về tôi nữa : rằng mày ngon thế; đáng lẽ các em đổ ầm ầm; học giỏi; đẹp trai; có năng khiếu hài hước; lại biết hát ; biết thơ;mày có biết là nhiều người phải ghen với tài năng và địa vị mày không? Tại sao mày lại lo chuyện ấy
  3. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đã quote mang về tận đây thì mời giãi bày , tâm sự . Xem suy nghĩ thế nào
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Lý do của LHX_NDD thì em không biết(có giống hay không); nhưng lý do của em thì em luôn lý tưởng hơn nữa sự lý tưởng(ideal); do đó các tiêu chuẩn đạo đức thẩm mỹ của em luôn khắt khe với con gái(đặc biệt là những người mình thích và có ý định "yêu"); ngoài ra lại còn phải lý tưởng mối quan hệ người ta với mình nữa; do đó trong hiện thực không tìm thấy là phải; em mắc bệnh cầu toàn hay sao ấy!
    Một mặt thì "quả cầu biết tuốt;ảnh hưởng của sự thật"; một mặt thì trong tâm lý luôn đòi hỏi sự hoàn mỹ của người yêu!
    Có lẽ; để biện giải được vấn đề này; cần trở lại với định nghĩa từ xa xưa; có khi đã nhạt với một số người: "Yêu nhau là giúp đỡ nhau sống nhân ái hơn; hoàn thiện hơn" - bởi xét cho cùng; có phải ai ta cũng quan tâm được nhiều đâu?
    Phải lắm; yêu nhau là giúp đỡ nhau sống nhân ái hơn; hoàn thiện hơn; chứ không phải bới lông tìm vết vạch lá tìm sâu để chỉ trích người ta để rồi bỏ mặc. Một cái là nhân văn; một cái là phản nhân văn; phải không nào?
  5. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thật sự tình yêu đúng nghĩa chân chính của nó là như thế nào ? Có lẽ rất ít người trong cái thế giới này cảm nhận được nó thật sự . Muốn có một tình yêu đích thực , 2 trái tim yêu thương nhau , hoà cùng nhịp đập với nhau , cùng chịu đựng tính cách của nhau , cùng sẻ chia niềm hạnh phúc hay nỗi đau khổ , yêu nhau đến mức khi thời gian mang đến tuổi già vẫn cảm thấy yêu nhau như ngày nào .Yêu nhau đến mức không thể xa rời nhau , hiến dâng cuộc sống cho nhau . Nhưng đời đâu có đẹp như mình mong ước , bây giờ chỉ giữ một thái độ lạnh lùng với vấn đề này . Chỉ tập trung hoàn thiện bản thân con người mình đã , và cứ tìm kiếm thôi , nếu không có duyên gặp được cũng chả sao , Đời mà ! Có lẽ chỉ có tình yêu với những quyển sách hay và tình yêu với MU là trong sáng thuần khiết nhất thôi . Cũng mong sau này sẽ nghĩ khác được .
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Mọi sự đều có huyền cơ của nó!
    Lại nói, này các vị, đừng nghĩ về LHX_NDD ngã nào ở bất kỳ bài viết nào hay bất kỳ topic nào, các vị! Vì sao? Vì ko có bất kỳ một cái ngã nào đứng đằng sau các bài viết đó trên TTVN cả, các vị ạ!

    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 14/11/2007
  7. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Con người sinh ra suy nghĩ để làm gì ? Đó là trí tò mò của con người thôi chứ chả quan tâm
  8. nobizta

    nobizta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    huhuhu các bác ơi em lỗ sạch tiền rồi huhu
    http://www9.ttvnol.com/forum/gameshow/987566/trang-9.ttvn
    Đen thế không biết hic hic...
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Cái trò cờ bạc có bao giờ khấm khá đâu mà
  10. saudong102

    saudong102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tôi tháng này cũng đen wá, mới 1 đã mất tiền bi-a rồi, đánh tá lả chơi chơi vui thôi mà đi tong nửa triệu, mà bọn nó có giỏi giang gì đâu chứ, cũng sàn sàn như nhau cả, thế mới tin là có vận đen. Mà dạo này đen quá đi mất, gặp chuyện gì cũng xui xẻo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này