1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Spam - funny - tào lao ............ Tập II + Tâm sự các Spammer sau khi Mod xuống tay!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi mitthoi, 15/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2

    Tò mò được lắm cái hay lắm bác Lý ạ!
  2. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thấy gì hay đâu nhỉ , bác thấy hay chỗ nào vậy ?
  3. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    "Cờ bạc là bác thằng bần
    Cửa nhà mất sạch, tra chân vào cùm
    " !...
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Hay ở chỗ với người ngoài Trái Đất thì người trên trái đất quá trẻ con ; còn với người trên Trái Đất thì LHX_NDD trẻ con nhất
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải Thiên Chúa đã bảo rằng, hãy sống giống như một đứa trẻ, vì những người vào được nước Thiên Chúa là những người sống giống như một đứa trẻ!
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Thì ý tôi là KHEN đấy; không cần giải thích đâu
  7. nobizta

    nobizta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    huhuhu, tổng cộng em thua 800G rồi. hix giờ còn có 11G
  8. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Sau một ngày ngược xuôi mệt mỏi rã rời, tâm trí chán chường , tự nhiên vào box mình lại thấy thoải mái , hạnh phúc . Đúng là những tâm hồn đẹp luôn tìm đến với nhau .
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi đó! Bác cứ thử tưởng tượng nhé; chúng ta đã học qua phổ thông; nhưng hiện giờ các lớp đàn em chúng ta vẫn ngày ngày phải đi học phải chuẩn bị bài; có bạn bị lo; bị phạt; có người lại là học sinh giỏi; có em hân hoan về học kết quả tốt; có học sinh cá biệt lại tham gia các vụ đánh nhau; lại còn chuyện tình củm học sinh nữa chứ. Em xem lại sách giáo khoa của các em ý rồi; cũng có nhiều thay đổi phết đấy bác ạ
    Thỉnh thoảng em lại đọc lại lịch sử; sinh học lớp 8,9 cấp 3 trên cơ sở trải nghiệm và phê phán; thích thú phết bác ợ; hóa ra chẳng môn nào là thừa.
    Sinh viên thì lại nỗi lo khác; sinh viên nghèo thì lo thiếu tiền; sinh viên giàu thì có khi lại ỷ lại; đến kì lại lo thi; đọc cơ man bao nhiêu là sách; lại còn vướng cả yêu đương; đi làm thêm... hướng nghiệp ; quan hệ bạn bè ...v...v
    Ra trường xong lại lo xin việc làm;ví như sinh viên KTQD ra thất nghiệp nhan nhản; sống vất vưởng với nỗi chán chường; người ko tỉnh táo lại dễ sa ngã vào cám dỗ; e lại vào cái biển đau buồn.
    Xin được việc rồi lại cũng lắm vấn đề nữa!
    Nhiều người cho rằng làm trẻ con thật thích; chẳng phải lo nghĩ gì cả;Carnegie(nhà giáo dục người lớn ở Mỹ) cho rằng đó là một nhận định sai lầm; kì thực đó chỉ là phân biệt về mức độ nông sâu mà thôi; trẻ con cũng có cái phiền não của trẻ con; đến khi lớn lên; mức độ phiền não càng phức tạp không thể so sánh với thời trẻ; nào là xin việc cho tốt mà lại hứng thú lại ...dư giả tài chánh; lập nghiệp; lập gia đình; nhà cửa; con cái!
    Đấy là nói chung sơ sơ vài cái để bít ai cũng đang vận động;nhưng có người thiên về tích cực; có người thiên về bi quan; có lúc lại dao động giữa hai cái đó; ai mà bê được cái phong phú vô tận phải hok bác! Thấy bác phấn khởi tinh thần em cũng vui lây
    Xin kể bác một câu chuyện không biết là cổ tích hay phi cổ tích
    Ngày xửa ngày xưa có một ông vua mới triệu tập tất cả các "quan Văn" (ngày đó chưa có chức "quan Toán" hay "quan Lý"); nhà vua mới đề nghị tất cả các quan Văn tóm tắt tất cả các tinh hoa trí tuệ nhân loại vào một cuốn sách; các đại thần làm hùng hục ngày đêm; nhưng mà phải nói là phải mấy pho sách chứ ko thể một quyển; ông vua yêu cầu phải rút gọn hơn nữa; các đại thần liền rút lại thành một cuốn sách (nhưng cuốn này vẫn còn quá dày); nhà vua lại yêu cầu rút ngắn hơn nữa; các đại thần bàn cãi với nhau sôi nổi; và cuối cùng tri thức nhân loại rút lại còn đúng một câu. Ông vua đọc xong mới tấm tắc khen; đây; đây chính là tinh hoa của trí tuệ nhân loại đây!
    Nội dung của câu đó là : Thiên hạ không có chuyện ăn không bữa trưa

    Nhờ lợi thế hoặcngay cả ...bất lợi thế của ta mà ta lợi dụng nó để làm lợi thế; nhưng cái chính vẫn là sức lao động của chúng ta bỏ ra sẽ làm nên thành quả ngọt ; thực ra những thành tựu đã đạt được của chúng ta là do lao động của chúng ta bỏ ra từ trước
    Bác cứ học; vừa nghiên cứu về nghề nghiệp hay cái gì bổ ích; thư giãn; thỉnh thoảng ...dưỡng tâm sinh lý một tý; đằng nào chẳng thành công
    Bông hoa sáng nhỉ!
  10. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã có những chia sẻ với tôi , hôm qua mua được 3 quyển sách của Krishnamurti , Rimpoche và Henrich Hainơ nữa . Đã ngồi đọc và suy nghĩ suốt đêm , giờ đã ngộ ra thêm nhiều điều về cuộc sống . Bây giờ đang suy nghĩ làm thế nào để có lòng tin mãnh liệt nhất để có thể tiến bộ nhanh nhất , nhưng thật là khó , bao điều nó chi phối mình . Bây giờ chỉ có ước muốn là hoàn thiện con người nhưng cái vẻ đẹp trai hoàng tử chói ngời ngày trước của mình chắc chả khôi phục lại được nữa .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này