1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Spam - funny - tào lao ............ Tập II + Tâm sự các Spammer sau khi Mod xuống tay!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi mitthoi, 15/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hà hà hà, mrleon đạo gia, lâu nay có gặp tatu thủng đít không, tui lên đây spam cho vui, chứ mọi chuyện đều có trong sách vở hết rồi, tui viết khó hiểu vì tui không muốn ai hiểu, mà người hiểu được chắc ít, vì vậy tui it spam đi là vậy, khi nào cảm thấy ai đó cần hiểu thì tui spam 1 cái thui, he he he
  2. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    xoá là đúng rồi. Chuyện quá hoang đường.
    Các chi tiết không kiểm chứng được (như chuyện HT TVT chưa từng đến "hiện trường"???Ko lẽ HT hiện trụ trì chùa Hương lại nói lời ngoa ngôn???)
    Cái gì ko nhìn thấy được còn ờ thì : tâm linh huyền bí.
    Cái rành rành còn sai: lại cứ kể như mình chứng kiến.
    Ông Hùng Cường kể đã bịa đặt, các bác trên đây còn thêm chi tiết 2 con xe Mercedes nữa thì chịu...
    gìn giữ tâm linh tín ngưỡng chứ không khoác nên nó bộ áo huyền bí âm u.
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    he he he trong vụ 2 chiếc xe tui co xin 1 chiếc, nhưng thầy hông có cho, ha ha ha
  4. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Hai chiếc BMW đó một của bác Do hoi, một của dat_mel chuyên dùng để đưa sư thầy đi hàn long mạch đoá!
  5. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    xin thế náo?
    phải "xuất hồn" ko?
    ko "xuất" được ko cho.
  6. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    búa xua quá,
    trái đất là cái hố phân to đùng các bác nhẩy !
  7. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0

    Chúng ta hãy nhìn nhận thực tế một chút qua thái độ của người viết NHC. Anh ta đưa chuyện này lên nhằm mục đích gì?
    [​IMG]
    Đây là bức ảnh anh ta trên báo BVPL khi đăng tin về thánh vật. Mọi người chắc có thể nhận rõ thái độ anh ta qua bức ảnh này. Anh ta không hề có thái độ "sợ hãi" về thánh vật và "cầu xin mọi người giúp đỡ" như trong "diễn văn" tường trình lại sự việc. Đúng hơn là một thái độ hơi " ngạo mạn". Ngay chuyện anh ta nói thầy TVT đến hiện trường cúng bái này nọ ... đều là nói bậy.
    Xin mọi người hãy xem tiếp 1 bức ảnh khi pv báo TP phỏng vấn anh ta về vụ này:
    [​IMG]
    Và khi nói về chuyện thầy TVT, anh ta lươn lẹo ngay:
    ... Về cái chết của Thượng tọa Thích Viên Thành, tôi không có cơ sở để giải thích vì sao. Tôi chỉ biết, sau khi nghe thỉnh thị của chúng tôi, thầy Thích Viên Thành đã đến hiện trường lúc đó. Thầy đặt la bàn xuống đất, cho hai đệ tử căng dây đo, thấy kim la bàn quay tít, không chỉ được rõ đâu hướng Bắc đâu hướng Nam.
    Thầy nói: ?oTôi đến đây nhìn thấy nhiều âm khí nặng nề, u ám quá. Bác hãy cùng anh em đang làm việc ở đây hết sức cẩn thận trong khi thi công. Đây là trận đồ bát quái ai đó lập nên để chặn long mạch...?.
    Tôi nhờ thầy ra tay cứu vớt những kẻ vô tội như chúng tôi. Thầy hẹn ngày tôi lên chùa nơi thầy trụ trì để thầy hướng dẫn lập đàn tràng hóa giải. Hôm lập đàn tràng, thầy cho một số đệ tử về chứ thầy không về ...
    Mặt hướng lên, mắt đánh sang hướng khác, vẽ mặt câng câng rất rõ ràng ... Điều này khẳng định rõ thái độ của anh ta với chuyện này, chứ qua ảnh đen trắng trên báo thì hơi khó nhìn. Anh ta cũng là dạng buôn chuyện kiếm dăm đồng, đâu phải là kẻ "đau khổ" hay thế này thế nọ như anh ta đang "vẽ" ra để câu khách đâu ...
    Tôi mong rằng mọi người cũng không nên phí thời gian quá vào một chuyện do một người như thế tô vẽ nên ...
    Được proxy17 sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 25/04/2007
  8. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Ặc!! Nhìn lại Box mình giờ toàn chủ đề từ 3 trang trở lên, sướng wé!!
  9. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Vzậy cách đây 5 năm, các nhà bác có trong túi 5 tỷ đồng VN. Sau khi kinh doanh bị lừa đảo hoặc bị tai vạ trở về con số 0. Lúc đó các nhà bác có khuôn mặt thế nào nhỉ ? Có khi vzô Trâu Quì luôn chớ chả phải chỉ có bộ mặt "vzô cảm" của nhà bác Cường "bọ" ấy đâu !?!!
    Cách đây 5 năm thì các nhà bác ở đâu nhỉ ? Mờ tại sao bi chừ các nhà bác lại cứ nhắm vào cái nhà bác Cường "bọ" ấy nhỉ. Có phải "dậu đổ bìm leo" không ?!
    Trong cái topic mờ nhà bác hô hào xóa kia, nhà cháu đã có nhắc dưng các nhà bác hình như chả để ý : mục đích của chiến dịch "lá cải" này là gì ? Các nhà bác đã tìm hiểu được rõa chửa ?!!
    ....Nghĩa là các nhà bác cho rằng anh em nhà cháu là bịa đặt ? Vzậy nhà cháu hỏi một câu : có nhà bác nào biết cái tịnh thất của ông thầy chùa ấy ở Chùa Thày chửa ?!! Nếu chửa biết, chửa dòm thấy thì đừng có"suy nuận" củ chuối nữa !
    Còn hai cái "xế hộp" ấy vẫn còn ở Hội PG TƯ đấy, lên mờ "đấu giá" !
    Ở đây anh em nhà cháu chả thấy có cái gì là "huyền bí âm u" cả. Tất cả các sự kiện đó nếu theo cách tư duy của Á đông thì chả có gì là khúc mắc và khó hiểu cả. Nó hoàn toàn tuân theo qui luật của trời đất, chả đi xa khỏi cái lý âm dương, ngũ hành bát quái... Dưng không ít những độc giả chỉ khai thác cái sự huyền ảo rồi be ầm lên là "mê tín", chỉ béo mấy chú bán báo dạo thui !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 26/04/2007
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi đi xây lại chuyện tình
    Cho tôi đi nâng dậy hòa bình
    Cho tôi đi qua tận gập ghềnh
    Nhìn giòng máu trong tim anh
    Cho tôi nghe tay mẹ nồng nàn
    Cho tôi nghe chân trẻ rộn ràng
    Cho quê hương giấc ngủ thật hiền
    Rồi từ đó tôi yêu em. ​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này