1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Spam - funny - tào lao ............ Tập II + Tâm sự các Spammer sau khi Mod xuống tay!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi mitthoi, 15/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    sao ,mà thấy proxy17 nói nắng thế, như vậy thì có thể nghỉ tauhoavaoga công lực thậm hậu, nhưng có 1 giáo lý mà không ai biết đó là giáo lý nói về cái cân, đừng sợ điều gì cả vì có cái cân đo đếm rùi.
  2. karaokeom

    karaokeom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Lại sửa lời nhé sửa cái dấu chữ "â" thôi
    sao ,mà thấy proxy17 nói nắng thế, như vậy thì có thể nghỉ tauhoavaoga công lực thậm hậu, nhưng có 1 giáo lý mà không ai biết đó là giáo lý nói về cái căn,
  3. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Đem lời phim KH ghép vào tặng Lệnh Công Tử phát:
    TG:Năng lực lớn nhất mà ngươi muốn đạt được là gì?
    LHX_NDD: Là Hư Vô!
    TG:Thế khi chiến đấu với đối thủ ngươi thường thấy thế nào?
    LHX_NDD: Không có đối thủ!
    TG: Vì sao?
    LHX_NDD : Vì không có cái Tôi
    TG: ...Có thể; quan trọng nhất là phải tiêu diệt những ảo ảnh; khi tiêu diệt được những ảo ảnh ngươi có thể thắng mọi kẻ thù.
    LHX_NDD: Đúng; và sai
    TG: Vì sao?
    LHX_NDD: Vì cái ảo vốn dĩ là cái thật ;cái thật vốn dĩ là cái ảo; chưa hề có vật gì là thật hay ảo ;ảo hay thật ; có thể nói tất cả đều là ảo ;tất cả đều là thật hay đều là chẳng ảo chẳng thật hay vừa thật vừa ảo? Cái người ta khẳng định là cái ảo với ta lại ko phải cái thật chăng; cái người ta cho là thật với ta lại không thể là ảo sao!
    Cho nên tiêu diệt mọi cái ảo đưa đến chiến thắng tuyệt đối ;cũng chưa hoàn toàn chính xác!
    ....................Im lặng................................
    Sau đó không hề thấy TG và LHX_NDD đàm đạo thêm một lần nào nữa [​IMG]
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    TG và LHX trao đổi những điều tiêu cực và tầm bậy,
    nói như ma nói, chuyển tải nội dung vớ vẫn, trái với giáo lý, trwưóc sau gì củng nhận quả báo.
  5. tranhieuduy

    tranhieuduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thế thì sao? Bác đã đạt tới các cảnh giới cao thế chưa mà đòi xét người khác? Ở đây khối bác mở mồm ra là gọi nhau hay cho rằng mình đạt đến cảnh giới này nọ, nhưng có nói được điều gì hay ho đâu?
    Bác đã biết ai khác dạy pháp tại cao tầng chưa? Ai là người thực sự ở cảnh giới cao tầng đi dạy pháp thế chưa? Hay họ chỉ dạy mỗi một đệ tử của họ theo kiểu tâm truyền mà thôi? Truyền pháp rộng như thế làm gì có pháp nào nữa?
    PLC ko đòi hỏi đệ tử điều gì cả ngay cả sự gắn bó ... hợp thì đến ko hợp thì rút, ko vấn đề gì ... muốn đến thật sự phải thật lòng tu tâm ... Bác nên xem có điều gì hay thì học ... em chỉ nói thế thôi. Đó mới là nhận thức đúng!
  6. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Bị trừng phạt suốt; có điều ..thằng nào hay dọa nạt cũng sẽ bị trừng phạt luôn một thể
    [​IMG]
  7. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: thế thì sao ? thì khẳng định lại:
    - Không phải việc gì PLC cũng làm được. Mà không có pháp nào làm được điều đó cả.
    - Vẫn còn chấp lắm.
    - Nhà bác vẫn chưa hiểu hết ý của nhà em.
    Vàng 2:
    - Nhà em không sét người khác, chẳng qua là nhà em vẫn nhìn thấy có chữ chấp ở trong đó nên buột miệng nói ra thôi mà. Mà theo bác cứ phải lên cao tầng thì mới được sét người khác à ?
    - Nhà em chả là cái đinh rỉ gì cả, chả biết là đang đứng ở đâu, thấp tầng hay cao tầng, điều đó có quan trọng không ? Hay cứ nhất thiết phải xem xem người ta có ở thấp tầng hay không để còn đưa lên cao tầng ? Cảm ơn nhà bác. Nhà em biết con đường mà mình đang đi.
    Vàng 3: Nên tôn trọng họ. Chẳng ai đúng chẳng ai sai. Nhưng mà cái cách dùng từ "khối bác mở mồm" là người của cao tầng nói với người thấp tầng chăng ? sao mà nhà em nghe thấy quen quen như ở hàng tôm hàng cá hay sao ấy.
    Vàng 4:
    Đã bảo ở trên rồi thôi, pháp nào mà chả có tu tâm không chỉ PLC mới có. Và nhà em cũng chưa thấy pháp nào bắt người ta phải theo cả, hợp thì đến không hợp thì đi, nhà bác nói sao mà đúng thế, đúng như thể không cần phải bàn.
  8. culy90

    culy90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    à bác hiểu nhầm ý em rồi, em nói cái gì em khi học PLC xong thấy cái gì cũng có thể làm được nghĩa là qua việc học PLC mà em thấy vững tâm hơn, thấy tự tin vào khả năng của mình , qua đó mà thoát khỏi bệnh trầm cảm , chứ em chẳng có ý gì khác , xin các bác chớ hiểu lầm , em đã dùng 2 từ "có thể"
    em nói : "có thể làm việ gì cũng được " như kiểu tự tin ấy , ví như tôi có thể thành đạt, tôi có thể đắc đạo, tôi có thể làm giám đốc , khoa học gia, ....... đó là sự tự tin vào khả năng bản thân , coi thường các nguy khó trên con đường , ai cũng có quyền ước mơ, tự tin vào bản thân đúng vậy ko?
  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy.
    Khẩu hiệu của box mình là : Hành trình trở về với chính mình.
    Hiểu hết được câu trên có lẽ cần vài cái topic mất. Em đây mạo muội xin không nói gì nữa, có nói lại tòan nói sai thôi. Các bác bỏ quá cho.
  10. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Mod đâu rồi mã mãi ko đính cái khẩu hiệu này lên trên nhỉ.
    Cái gì làm được thì cứ làm trước đi, cái khác để sau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này