1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Spam - funny - tào lao ............ Tập II + Tâm sự các Spammer sau khi Mod xuống tay!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi mitthoi, 15/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    ?oTrời xanh cao và nắng chói chang
    Với chiếc áo màu xanh thắm tươi, tạo vật đón chào ngày Xuân mới
    Ôm chiếc bình bát trên tay tôi thả bộ vào làng
    Đám trẻ đang chơi đùa trước cổng chùa dừng tay nhìn tôi mời gọi
    Tôi đứng lại cởi chiếc túi vải treo lên cành cây
    Đặt chiếc bình bát trên mỏm hòn đá trắng
    Chuyến khất thực của tôi chấm dứt tại đây
    Khi dừng lại và thay phiên nhau chơi trò ném banh với chúng
    Khách qua đường dừng chân, cười, chỉ chỏ :
    ?oSao lại chơi đùa như con nít thế kia!?
    Tôi im lặng cúi đầu chào họ
    Bởi giải thích đâu chắc gì có ai đã hiểu
    Rằng chẳng có gì ngoài phút giây đang hiện hữu này đây.?
  2. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    LHX_NDD
    Đạo thường vô vi nhi vô bất vi ! Đệ nhị cao thủ Phật Pháp box Yoga - Khí công - Nhân điện
    Thành viên này đang bị tạm khóa đến 15:47, 21/07/07vì: Mở chủ đề không phù hợp trong f_69
    Làm gì mà bị treo những 2 tuần cơ?
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hihihi sao mà cay cú với lhx vậy, muốn người khác cay cú với mính à.
  4. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Bản thân tôi thì không có gì cay cú; nhưng đang thắc mắc là chỉ spam một topic không lấy gì làm bậy bạ lắm mà đến nỗi để mod treo nick những 2 tuần thế kia!
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0

    Ai dám bảo lòng mình không phản trắc?
    Phù du mây trắng qua đây
    Đời cũng mộng mà người ...thôi cũng mộng
    Sương gầy, áo mỏng
    Mùa thu chết trên tay
    Người yêu ơi có còn nhớ mưa bay?
    Trên phiêu lãng em thấy mình đang sống
    Giữa những bon chen
    Bốn bề bão động...
    Lòng người rồi cũng phản trắc mùa đông!
    Người yêu ơi , quên mất rồi phải không?
    Chim dang cánh mà trời không nổi gió
    Hoa tương tư rụng xác xơ trước ngõ
    Bàn tay buông mất 5 ngón tay hồng
    Em về rồi, kỷ niệm rêu phong
    Dấu chân ai đã từng nát mùa yêu xưa cũ
    Mang phong linh thắp cháy giờ đoàn tụ
    Mặt trời phai trên mấy nẻo mây mờ ...
    Mong cho tiếng cười lanh lảnh trong thơ
    Để em cũng ngạo nghễ nói về tương lai ngần trắng
    Nước mắt chảy mặn lời thề - bội phản
    Những oan khiên vẫn nặng những hình hài
    Người yêu ơi về...
    Thắp lại sớm mai trong
    Tử biệt-sinh ly em không chờ đợi nữa
    Mà rèm mi nào vẫn khóc tức tưởi khi người thất hứa ?
    Em về rồi, người yêu ơi có nhớ?
    Lòng ai rồi cũng phản trắc nhau thôi!
    (Viết cho đời và cho người - một chiều mây xám dừng ngang lòng và dừng lại mãi ...)
    ****
    Đỗ Thuyền Quyên
    Bài thơ này củng hay chứ, được copy bên thi ca, sao Thuyền Quyên này lại thích màu xám, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, vậy màu xám nằm ở đâu, màu xám là màu của lục và lam,
    Màu lục là màu cô đơn, tôi trong cô đơn và hãy để như vậy vì tôi mới bị phản bội.
    Màu lam là màu của sự cầu xin, xin được nương tự và cứu rổi, xin được giải thoát.
    ôi chao thấy sự khổ của thuyền quyên ......
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Mèng ơi ! Nhà bác gió nhớn tính "bỏ chú bỏ quyết" đi theo nhà cô MM Ngoc rùi chăng ?
    Coi chừng muadong vzui vzẻ vzới luctieuphung đó nha ! Hé hé hé !
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    He he he. chào bác, em nhạo này hay động lòng trắc ẩn nên mới thế, hihihi nhưng rồi mọi cảm xúc củng bị ngày hôm nay lãng quên,
    Sống với hoài niệm thì con người trở nên cổ đi, do đó phải luôn luôn tươi mới, mọi cái đều phải mới , lối suy nghỉ mới, hành động mới.
    vi dụ : Lâu nay con người rất ngại gặp cảnh sát giao thông, nhưng họ lam việc rất tốt, những chiếc xe ôtô đậu bừa bãi lấn chiếm lòng đường, những người đi xe máy lạng lách, chở 3 chở 4, xe ô tô chở khách hết đát, như vậy mới thấy cảnh sát giao thông rất quan trọng.
    Những con người tập luyện củng cần có cái nhìn về luật pháp, sống đúng với pháp luật hay giới luật của pháp môn, từ đó con người không hổn độn và mọi chuyện đều thông xuốt.
    kính chúc anh em box mạnh khoẻ, tinh tấn, tiến lên.
  8. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu ko post bài nào! Spam 1 bài cho mọi người nhớ là Box có Kun nào, hờ hờ
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Nh thì thích thơ của ông Phạm Thiên Thư hơn !
  10. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Anh có cái chữ kí hay lắm đó anh Nhân ạ; "trụ sở" của bongban.org nó ở đâu để em đến học hỏi chút; em cũng khoái cái món này
    Nhân tiện cũng có đôi chút thơ xưa chép lại; nghe hoài vẫn chưa thấy chán tai:
    Yêu cực độ rồi lòng cũng nhạt
    Ghét càng sâu tình đã nên sơ
    Chắc gì đã chắc gì đâu....?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này