1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Spam - funny - tào lao ............ Tập II + Tâm sự các Spammer sau khi Mod xuống tay!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi mitthoi, 15/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    quote-BatKhaTuNghi viết lúc 23:16 ngày 24/07/2007:
    Niết bàn có ngay tại những niềm vui nhỏ của cuộc sống ở mỗi ngày đấy, các bạn!
    [/QUOTE]
    Lại 1 bài Spam, dù đã viết cỡ chữ to mà không hết 1 dòng.
    Đề nghị LHX đã update nick thì update luôn cách trình bày trên Box nhé!!
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Thế à!???
    Dungwind trật tự nha!
  3. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Chưa hẳn viết dài là tạo mỹ quan cho bo x , cũng chưa hẵn viết ngắn lại làm mất vẽ mỹ quan của nó. Kun đang nhìn đời bằng một con mắt đấy ah??? Nghe đến đây, nếu Bồ đề Gai của you nỗi thì nhớ "mài" liền nha!!!
  4. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Lại 1 bài Spam, dù đã viết cỡ chữ to mà không hết 1 dòng.
    Đề nghị LHX đã update nick thì update luôn cách trình bày trên Box nhé!!
    [/QUOTE]
    Phản đối mod Kun vụ này nhé, hơi bị máy móc quá.
    ko nên cứ bài ngắn dưới 2 dòng thì coi là phạm quy, cần căn cứ vào nội dung, hàm lượng thông tin nữa.
    Câu trên của LHX tuy ngắn nhưng có ý nghĩa đấy chứ.
  5. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mod cũng là con người. Chúng ta sai, mod làm việc cũng sai là chuyện thường ngày ở huyện. Bạn bỏ qua đi, còn ai bị lock nick vài ngày thì dừng viết lại mà suy ngẫm.
  6. hoangphihong69

    hoangphihong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em có mấy điều băn khoăn, muốn giãi bày với mọi người. Lúc đầu cũng định mở một chủ đề riêng cho hoành tráng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thôi cứ chui vào Spam cho chắc, kẻo không lại bị pác Đoài với pác Kun nhắc nhở thì chẳng có lỗ nẻ nào mà chui.
    Em mới tập tọng theo TKC được ít ngày, em cũng công nhận là theo đuổi con đường những môn dưỡng sinh này rất hay, nhưng em cũng muốn hỏi các bác là mình có thể thực sự hoà đồng hai con người "đạo" và "đời" trong mình không. Có thể các bác cười em là hỏi dở hơi, nhưng bản thân em đây, đang ngồi trong lớp học, thầy đang hô "Hư tĩnh", rùi thì "không gian vi tế, không gian ánh sáng" thì tèn-ten-tén, DTDĐ một bà sồn sồn nào đó réo vang, và thì "Alô- Cái hợp đồng đó em gửi rồi mà- Nhưng mà chưa chuyển tiền được đâu..." Thú thực, chứng kiến những thứ đó, em cứ thấy có gì đó không ổn. Phải chăng, khi mình đến với "ĐẠO", là lúc mình nên tạm dứt bỏ những níu kéo của công việc, gia đình,v.v.v, còn khi làm việc, khi họp hành, khi đàm phán... thì tạm thời đừng suy nghĩ về các đấng bề trên, rồi thì không gian vi tế, cánh cửa tâm linh, hay luân hồi, niết bàn...
    Liệu mình luôn cứ phải tách bạch hai con người của mình như vậy? Liệu bằng cách nào có thể nào mình dung hợp được hai phần của con người mình, cụ thể là dùng phần này hỗ trợ cho phần kia và ngược lại?. Em rất yêu những con đường tu thân, cũng muốn sau này có thể hoà nhập với vũ trụ lắm, nhưng ngày mai em vẫn muốn được tăng lương, vẫn muốn được thăng tiến, vẫn muốn tán đổ được cô em xinh tươi.
    Có thể mấy bác cao nhân sẽ bảo em đương nhiên là mọi chuyện nó vẫn diễn ra như thế, có điều là em chưa cảm nhận được, hay cứ lo tu luyện cho tốt- đừng suy nghĩ những thứ đó cho mệt... Nếu là thế thì em rất muốn nghe các bác là người đi trước nói về những trải nghiệm của mình. Âu cũng là những tấm gương để chúng em là người đi sau học hỏi. Mỗi người là một câu chuyện, ví dụ sinh động, nhiều người chẳng phải là một kho kiến thức bổ ích sao? Chẳng hạn, trước em đi học có nghe thầy Lê Khánh Băng nói về áp dụng thiền trong việc học ngoại ngữ và thu được kết quả rất tốt. em nghĩ cũng là một ví dụ hay đấy chứ?
    Có gì các bác chỉ bảo em nhé! Tinh thần phê và tự phê của em cũng không đến nỗi nào!
  7. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Phản đối mod Kun vụ này nhé, hơi bị máy móc quá.
    ko nên cứ bài ngắn dưới 2 dòng thì coi là phạm quy, cần căn cứ vào nội dung, hàm lượng thông tin nữa.
    Câu trên của LHX tuy ngắn nhưng có ý nghĩa đấy chứ.
    [/QUOTE]
    Bác này thật thà như đếm ấy
    Kun Lock Nick này là giúp LHX đấy, LHX làm thêm vài nick khác để dành, những lúc bị lock còn có cái mà dùng..
    Chứ bình thường em chỉ xoá bài chứ chẳng mấy khi đi khoá Nick ai cả..
  8. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đời thủa nhà ai, cán bộ sui dân làm bậy. Vẽ đường cho hươu chạy thế à?
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hi bất khả tư nghì, chúc mừng bạn đã đến.
    thật là tuyệt vơi khi bạn lại bị kháo nick 3 ngày, một điều mà hiển nhiên ai củng biết

    pubaby thật lạ, sao bạn lại biết đạt_mel chỉ hành động mà không lý thuyết gì,
    baby có wen đạt mel a`, chắc baby la con gái'' nên hay quan tâm Đat_mel.
    Được dungwind sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 26/07/2007
  10. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Có lý thuyết đấy!
    Con trai đấy!
    Bất khả tư nghị đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này