1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Spam - funny - tào lao ............ Tập II + Tâm sự các Spammer sau khi Mod xuống tay!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi mitthoi, 15/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Luân hồi! Xong 100 trang rồi lại lập tiếp 1 Topic khác như thế, thực chất có khác gì nhau chứ?
    Cảm giác mới mẻ cũng chỉ vài trang đầu là hết thôi..
  2. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    Khác nhau nhiều đấy. spam chỉ là chuyện người ta giải quyết cái cảm xúc hiện tại hoặc vì muốn đạt 1 kết quả mong muốn nào đó... nhu cầu spam là không thể thiếu đối với tất cả các Box, nhiều Box tôi vào thấy đọc toàn câu thật vô nghĩa và vô vị, nhưng đó là nhu cầu và khi còn nhu cầu thì còn sản xuất hihi
  3. hoanglong131

    hoanglong131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Kudalini xáo bài viết bắt M_ngọc của tui, nhưng tui không bắt vì biết Mngoc và lục tiểu phung yêu nhau.
    ha ha ha, kudalini nhiều chuyện, còi chừng bị báo ứng.
  4. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Kẻ bị báo ứng là KUdalini hả, còn KUNdalini chắc không sao
    Xoá bài viết vì nó mang tính Spam, chứ liên quan gì đến yêu đương. Nếu bạn viết thành 2 dòng thì mình đã không xoá rồi..
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    kundalini đừng sợ, thằng giun vàng 131 mượng oai hùm doạ thỏ thôi, ha ha ha giun vang`131 đừng láo nha mày, tao dẹp đẹp mày đó mày?ha ha ha.
  6. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Sao giọng 2 người giống nhau quá vậy?
  7. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đến một lúc nào đó, cái thùng nó bớt rỗng, gõ vào, nó không kêu boong boong như thế này nữa...
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    giống gì đâu kun?, mà thôi loài người hay làm chuyện mờ ám và gian dối đó mà. ha ha ha
    viết thêm, cái anh lục tiểu phụng nói tui thung rổng kêu to, rồi hăm doạ tui, khet khet khet, hỏi LHX thì biết tui la ai. rồi ưng phát biểu gì thì phát biểu.
    Được dungwind sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 08/08/2007
  9. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác chính là "Chuyện lạ Việt Nam" trong Box này đấy ! He he he !
    Anh em nhà cháu ở đây chả có ai tên là "ăn sẵn" cả, mọi người đều phải tự mình khổ công tìm hiểu, thậm chí có người còn phải "trả giá" khá cao cho những sự hiểu biết đó nữa ! Và tất nhiên là :
    "....Vạn ban giai hạ phẩm
    Duy hữu độc thư cao...
    "
    Dững cái nhà bác hỏi có thể tựu lại một ngôn từ chung chung là "động tác 2 xu" ! Hẹ hẹ !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 08/08/2007
  10. miraclelast

    miraclelast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Họ kiếm cơm bằng 2 xu của bác đấy, bác Đoài ạ. Mỗi người một việc, không hẳn luyện tập khí công ở đẳng cấp cao là có thể đứng trên họ mà nói thế được. Họ được luyện khí công như bác thì họ vượt bác xa.
    Những người cống hiến cả đời, tập luyện vất vả và chịu đựng gian khổ như họ rất đáng hoan nghênh, động tác 2 xu của đó họ phải mất rất nhiều thời gian mới làm được, bác làm được đã rồi hãy nói thế.
    Tất nhiên em biết, bác sẽ nói học khí công chứ không phải là con khỉ khí công, khí công không phải để biểu diễn, nhưng đem khí công phổ cập, khí công kết hợp võ thuật, và đem lại niềm vui cho mọi người, và phải trả giá bằng cả tuổi trẻ của mình thì rất đáng quý.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này