1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Spam - funny - tào lao ............ Tập II + Tâm sự các Spammer sau khi Mod xuống tay!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi mitthoi, 15/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DakhachLT

    DakhachLT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Gần 2 năm nay tại hạ đọc bài của Dat_mel huynh đài, những tưởng huynh đài cũng là một "nam nhi đại trượng phu", nhưng nếu đúng như cái vàng vàng ở trên thì tại hạ thất vọng quá !!!
    Chả cứ 6x mà đến 7x, 8x cũng không hiếm kẻ - như cách nói của Xứ Đoài sư huynh - phải "bốc bỏ vào mồm được thì mới tin"; cũng không hiếm kẻ què quoặt trong tư duy và nhận thức ! Chư vị huynh đài thấy đó, thân là 6x vẫn còn đi "làm lính đánh thuê" thì đủ biết ở tầm cỡ nào !
  2. PuPeo

    PuPeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Bác Đoài 5x mà vẫn đi làm lính đánh thuê, thì người ta 6x có gì lạ đâu.
  3. php

    php Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    hi hi, đọc bài của anh Battambattu mới thấy a quả là bất tam bất tứ, cái lưỡi không xương lắm đường lắt léo, không ba cũng chẳng bốn, nhớ lại hồi xưa từ thuở box còn sơ khai, năm lần bảy lượt a không đc làm mod, cũng năm lần bảy lượt a vào tuyên bố sẽ ra đi. Anh nói người khác thất thường lúc vui vẻ lúc thì lại nổi cáu mà chẳng trích đc 1 chút chứng cứ gì cả , chưa kể a lại còn nói người ta tự xưng là chúa Trời, phải chăng a đang muốn chụp mũ cho người ta tội gì đấy. Đọc bài anh viết như thế này thực lòng tôi nghĩ hình như a đang nói về chính con người anh. Có lẽ một người bình thường khi đọc bài của a cũng thấy trong đấy từ đầu đến cuối là 1 giọng lưỡi thảo mai đầy đạo đức giả. Chà!!!
  4. vucong

    vucong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Đây mới chỉ là Tờ trình của Sở Y tế Hà Nội, về nguyên tắc, đấy chưa phải là cơ sở pháp lý mà chỉ là đề xuất của Sở thôi, Nếu UBND, hoặc Bộ Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp cao hơn có Quyết định hoặc có Văn bản chỉ đạo, lúc đó lệnh cấm mới coi như có hiệu lực.
    Nhân đây cũng xin góp ý với Admin/Mods: Đối với các môn phái/giáo phái, khi chưa có quyết định cấm chính thức của Nhà nước thì nên để mọi người tự do thảo luận nhằm mục đích tìm hiểu, học hỏi, và cũng coi như thể hiện quyền tự do dân chủ theo đúng Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước, tránh trường hợp dùng "quyền phủ quyết" theo ý kiến chủ quan để gạt bỏ.
    Vài dòng góp ý.
  5. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    hey vúcong, vào đây viết linh tinh gì thế, ăn thịt chó thì đừng viết gì ở đây, lạy chúa, quỷ nó đến cám dổ con.
  6. vucong

    vucong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đừng lo, hãy mời ... trai-ban giải quyết giùm.
  7. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn, tôi chưa bao giờ nhận mình là quân tử cả. Tôi cũng luôn thấy mình là kẻ đạo đức giả, sửa mãi ko được, hì hì.
    Ngoài ra tôi còn vô vàn tính xấu khác như đố kị, tham lam, ham danh vọng...Có điều gần đây tôi cũng nhận ra rằng nếu có thời gian thì nên dành nó để đạt danh vọng ngoài đời thực, còn trên mạng à, chuyện hão thôi.
    Tôi cũng nhận ra rằng: Ngoài việc tập dưỡng sinh để khoẻ ra thì còn phải tu tập cả tính nết nữa (tính mệnh song tu ý), nếu ko thì bao công lao luyện tập đều là đồ bỏ hết.
    Tôi có 1 chia sẻ nhỏ với các bạn trên box: Khi tham gia thảo luận trên diễn đàn, hãy coi đây là cơ hội tốt để tu tập. Hãy đọc và lắng nghe các lời chỉ trích, dù là nặng nề, rồi bình tĩnh trả lời, lựa chọn câu từ thích hợp, ko dùng các từ ngữ kích động... quá trình đó giúp tâm ta lắng đọng, và vững vàng hơn trước các tình huống của cuộc sống.
  8. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn đã kể hộ nốt mấy thói xấu này, ở bài trên tôi chưa kể hết.
    à mà ta gặp nhau bao giờ nhỉ?
  9. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này thật lạ kỳ, toàn người trên bảo dưới không nghe, thế mới đau, nhất là ông Thần tai hay cải lệnh của Ngọc Hoàng Thương Đế, người thì mò không ra, kẻ thì rủng rỉnh leng ken.
    than ôi, thương cho các thần quan hay cải ý chỉ , rồi các quan sẽ bị soi xét.
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Các nhà bác nào thạo vi tính mần ơn cho nhà cháu hỏi vzụ trên là thế nào đây ?
    Cái avatar của nhà cháu mờ người ta "bẩu nà" không "hợp lệ" mờ sao vzẫn được hệ thống tự động chấp nhận đã gần 2 năm nay rùi !?!
    Được dat_mel sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 05/09/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này