1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Spam - funny - tào lao ............ Tập II + Tâm sự các Spammer sau khi Mod xuống tay!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi mitthoi, 15/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bác Đoài là thân quan bị soi xét rồi, thuộc tuýt trên bảo dưới không nghe đây. thương chị nhà quá đi thôi.
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Avatar để quá kích cỡ sẽ làm "mất bộ nhớ". Thời kỳ trước thì không sao vì khi đó ttvnol chưa bị quá tải thông tin như bây giờ. Dat_mel được biết thời kỳ này ban quản trị đang làm công tác "tinh giảm" một số thứ để mở rộng đồng thời đẩy cao tốc độ của diễn đàn
    Tất cả chúng ta cần ủng hộ Admin. Để sửa lại ảnh, các bác vào chương trình Paint sau đó chỉnh lại độ phân giải là ok
  3. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Viết gì để tặng em???
    Chiều nay bầu trời mây giăng đầy, ngươi ta nói mây trôi bãng lãng hay lãng đãng gì đó, tức là mây trôi nhẹ, rất nhẹ trên cái nơi mà đất gần trời này, khi trưa thì có mật dợt mưa vô cớ năm a phút rồi nắng oi bức, nhưng chiều thì không khí mát mẽ lạ. có một lần anh xuống gialai chơi cùng về chiều đi tản bộ trên một con đường vắng , trống trải,cô đơn chỉ có mình anh và gió, một loại cảm giác khó tả, như là phúc lạc của thiên nhiên ban tặng, lúc đó anh muốn thời gian đứng lại, đứng hẵng không thay đổi nữa, dù sao củng chỉ là muốn . Thời gian cứ trôi đi mặt kệ tất cả, trôi lãng đãng như mây tây nguyên, một bầu trời mở luôn luôn mở, tây nguyên là vậy.
  4. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng em....
    Chiều tà một ngày cuối xuân, thời tiết vẫn còn se lạnh, tôi đứng nhìn trời nhưng không thấy , vì nó bị che lấp bởi toàn mây xám, mây tập trung để mưa cuối màu hay sao ấy, không còn vui, cô đơn và trống trải, đôi chim trời đang di trú trốn cái nóng sắp đến của mùa hạ, ở trên cao ấy như là ước mơ của tôi, bay không mỏi, bay đi thật nhịp nhàn, bay đi tìm cái hư vô hạnh phúc.
    Tôi hay kể với những ngươi quen rằng tôi được những người thầy tâm linh dạy bảo, các đức ngài ở quanh tôi, họ giúp tối phát triển tâm linh, nhưng để nắm bắt hay thấy rỏ thì không thể, rất mơ hồ khó nói, chỉ có một điều rất cần thiết đó là đức tin vào tâm linh, tin vào thực tại không giác quan, tin vào cái khỉ mốc gì đó ,nằm ở đâu đó, khi bay lên khi hạ xuống, ôi thương đế, nó giống như cài gì đó đè nén cùng cực rồi bùng nổ, vỡ ra , lang ra , chảy lai láng, phải vậy không nhi?
    Không phải vậy, nó như là ba, bốn câu nói vớ vẫn, như một mật chú, bị ghim chặc trong tâm thức, bị trói buộc trong linh hồn, vùng vẫy nhãy múa, gào thét, ôi thượng đế ơi ! nó là cái gì vậy.
    Có phải là Đức tin không?, sao làm ta sợ hãi vậy? hay nó là cái chết, đúng rồi nó là cái chết,
    Vậy là các vị thầy dạy cho tôi tin vào cái chết, tôi phải chết(không phải bây giờ, đừng tưởng bở), không còn chối cải nữa.
    Con xin đa tạ các đức ngài!
    Được cuonphong sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 08/09/2007
  5. TraQuan

    TraQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Oops!
    Bác Cuonphong có cần 1 chén trà cho tỉnh lại không?
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hihih, anh Chung đó àh? Anh vẫn đang còn ở Malaysia àh? Heheh! Anh Chung ơi, nhớ anh quá trời!
    PS: Khi nào anh về vậy?
  7. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cái dễ dãi, sề xoà nhiều lúc đánh mất đức tin, vô tinh cá nhân xúc phạp đến đấng tâm linh trên cao, và ta luôn nghỉ các đức ngài với lòng từ bi vô lượng sẽ không trách mắng ta, nhưng chính tâm hồn ta bị ta làm nghèo đi và càng ngày càng xa rời đức tin, xa rời thượng đế, đó là một lổi quan trọng trong quá trình tu tập.
    Khi ta buông lơi theo thú vui nhỏ bé, đồng nghĩa ta sống bình thường, rất bình thương, rất bình thương....
  8. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày qua ta ngữa tay ăn xin và bị khinh rẻ,có những người có nhiều tiền và họ thích cho ai đó nhưng đổi lại họ muốn được người ta quỵ luỵ,
    Họ chỉ thích hợp với tiền còn với tâm hồn thì họ không thể. Ta đi theo một công thức của người xưa, làm người hành khất, ngữa tay ăn xin nhân thế, nhưng công thưc này hình như củ quá rồi, không dùng được nữa, làm cho ta hoản lọan và đau khổ khồng ngừng, nước mắt cứ chảy suốt ngày vì thương cho cố nhân và cho ta .
    Ai đó còn hợm hỉnh , ai đó còn cao ngạo, còn ta thì ngã mạng, Đức ngài hãy tha thứ cho con , tha thứ cho cái tự ngã nhỏ bé, và chỉ cho con công thức mới để vượt qua........
  9. saudong102

    saudong102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày qua ta ngữa tay ăn xin và bị khinh rẻ,có những người có nhiều tiền và họ thích cho ai đó nhưng đổi lại họ muốn được người ta quỵ luỵ
    Tu tập đến mức này thì thật sự bái phục bác.
  10. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa các thiền sư phải đi ăn xin, mặc áo quần rách nát đó sao, nhưng có lẽ thời buổi này không còn nhiều, nghe đâu bên Tây tạng thì còn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này