1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Spam - funny - tào lao ............ Tập II + Tâm sự các Spammer sau khi Mod xuống tay!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi mitthoi, 15/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Không ai hết nói chuyện khinh người quá, bạn khinh tôi thì được, nhưng đừng nói kiểu đó, nói như một người không phải việtnam
  2. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Tôi đâu có khinh ai. Tôi chỉ nói trên khía cạnh chuyên môn. Nếu bạn bảo tôi khinh đến cả Hưng Đạo Vương thì bạn có những ý nghĩ thật là tệ, tôi nói thật đấy. Tại sao bạn lại có thể nảy ra ý nghĩ đó.
    Tôi đã nhận xét về mặt điêu khắc, thậm chí nhiều tượng đài ở VN để thì thương mà vương thì tội. Bạn nên nhớ đầu tư tượng đài ko bao giờ là ít tiền đâu. Nó tốn tiền đó, tiền dân. Bạn lại bảo tôi là ko phải người VN, làm sao bạn chắc được. Bạn chắc vỗ ngực tự mình là người VN. Tôi chống lãng phí đó.
    Đôi khi người ta dựng tượng đài làm hỏng đi cả hình ảnh của nhân vật. Nhiều chuyên gia điêu khắc đã nhận xét rằng tượng đài Lý Thái Tổ ở HN, trông giống như vở kịch bước ra, còn cái trang phục thậm chí giống như bên đời Tống TQ, ko lẽ nói như thế họ khinh cả Lý Công Uẩn. Tôi có quyền ko thích cái cục đá đó, cục đá đó ko liên quan gì đến Hưng Đạo Vương. Tôi buồn cho điều đó, đáng ra ta có thể một hình ảnh đẹp hơn.
    Và vua chúa của ta lùn, đó ko phải là bịa đặt, tôi cũng coi như lùn nếu so với các bạn nước khác. Mai Hắc Đế ko những lùn mà còn đen nữa, tôi nói vậy cũng là khinh sao.
    Còn riêng về bạn tôi cũng chẳng dám khinh. Bạn thậm chí còn nói dọng kẻ cả ở đây với nhiều nick nữa. Và bạn cũng như thế đối với nick của tôi. Nếu có nói ai khinh ai có lẽ bạn nên đã nhận trước đi. Một thời gian tôi để ý hồi mới lập nick, bất cứ ai vào đây (newbie) đều bị bạn nói với dọng kẻ cả, theo tôi hiểu thì bạn còn tự xưng là "phá chấp" cơ đấy.
    Nếu có bạn đã tỏ nó ra trước. Tôi ko thích điều đó "cao nhân" ạ. Tôi muốn hạ bệ những cái thứ vớ vẩn đó.Nếu bạn chắc chắn thì có gì phải lo về tôi
  3. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhân tiện muốn nói thêm. Đôi khi tôi thấy Box Dưỡng sinh như một cái ao tù.
    Nói nhiều về Vô ngã, nhưng chính nhiều người lại hay bị "chạm nọc" hơn hẳn các thành viên khác mà tôi gặp trên TTVNOL. Cứ cái chất giọng hay phong cách đã được "lăng xê" ở đây, các bạn thậm chí gặp những khó chịu hay mang đến nhiều khó chịu cho người khác. Mang đi mọi nơi, mà lại như là bậc thầy mới khổ.
    Chẳng như Mod dat_mel thân thương của chúng ta ở đây,
    http://www9.ttvnol.com/forum/SucKhoe/959652/trang-3.ttvn
    [​IMG]
    Nếu tôi là người mắc bệnh mà gặp những dòng nãy có lẽ cũng phát điên lên. Nên nhớ họ chưa hề qua cái lớp cảm xạ hay mel nào. Bạn này còn chưa nghe nói đến nó trước đó. Nhưng với giọng thầy phán của dat_mel thế này thật là khó chịu.
    Hay riêng về Dungwin, bạn tự cho mình cái quyền gọi "anh" với hầu như rất nhiều nick. Anh khongaihet, anh traiban, thậm chí còn anh Nh đen...(xin lỗi bác Nhân), rồi cứ nhận xét sắc phong tùm lum, nào trình kém, học thêm đi, đại nhân, rồi còn ám chỉ ai đó "tẩu hoả" rồi ma mãnh, quỉ sứ,... xin thưa đủ các loại lộng ngôn. Ai đó muốn bỏ điều này, bạn bảo họ khinh mình. Nên nhìn lại đã.
    Tôi có nghe , những người cứ cố gằng tu tập, hay cứ gắng để Dưỡng sinh lại đôi khi là những người hoang tưởng hơn cả, rối rắm hơn cả.
    "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" đi với rắn thì mang nọc thế thôi.
    Biết đâu đấy.
  4. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    "Nâu nắm" mới thấy nhà bác nì có cái "ní nuận" hạp "nòng dân" dư rứa !
    Dưng mờ "ngôn" thì cũng nên "nựa nhời"; chạm nọc dân trong Box nì thì "vzô sờ tư" đi, chỉ ngại là chạm ở bên ngoài mới "gay vzăn go" chớ ! Hẹ hẹ hẹ !
    ....
    "Họ" thì "bẩu nà" không, dân gian thì "bẩu nà" có. Khoa học kỹ thuật đương đai thì chửa chứng minh được !...
  5. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Mấy tuần rồi topic này bị ế, bây giờ thì ngon rồi cứ đà này vài hôm nữa là đủ 100 trang.
    Các bác cãi nhau thì cứ cãi, nhưng cố giữ hòa khí nhé. Làm 1 chầu cho nó mát mẻ
  6. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    cái thằng khongaihet dạo này lý sự cụ, hắn muốn gì nữa không biết, chắc hắn bị stress, điên nặng lồi, thằng kia mày muốn gì?
  8. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào bác, lại dùng cái mẹo khích tướng cũ rích ấy, bác KhongAiHet đâu dễ bị kích động như vậy!
  9. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Hihi
  10. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Còn cậu thì chẳng cho ra nổi cái lí sự gì, toàn nói linh tinh. Lại còn văng cục cả ra nữa.
    Chắc bộ tôi đùa dai quá, có lẽ mấy cái spam của tôi làm cậu khó nói, đi cũng dở quay lại cũng ko xong. Im lặng ko được, nói thì cũng tắc tị, thành ra loanh quanh kiếm chuyện làm quà.
    Đùa nó cũng ko phải dễ đâu nhé, nhất là đùa chốn đông người. Thì đúng tinh thần của tôpic tôi đang cố đùa ở đây.
    Còn cậu thì còn định "nâng cao quan điểm" chỉ trích tôi là dọng khinh nhờn nọ kia. Bộ bí xị rồi thế là chụp mũ tôi hả?
    Tôi nhớ, có một câu chuyện rất lâu rồi mà tôi đã đọc.
    Chuyện kể về 1 ông vua, ông này trong suốt 12 năm trời dựng nghiệp đế, từ ngày đầu cho đến khi quân đội chở nên hùng mạnh, trong suốt 12năm trời ông ta đã phải chiến đấu liên tục với một kẻ thù rất mạnh, trong suốt 12 năm đó với bao cuộc giao tranh 2 bên vẫn bất phân thắng bại.
    Thế rồi vào một ngày sung sức nào đấy, hoặc là có thể vô tình...cát đã rơi vào mắt kẻ thù, ông ta đã chiến thắng được đối thủ, hất văng hắn xuống đất & lấy được vũ khí. Nhà vua tiến đến chỏ thẳng mũi kiếm vào yết hầu kẻ bại trận.
    Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, kẻ thù của ông bắt đầu trở nên thoá mạ ông, với những lời chửi rủa, hắn ta còn nằm đấy nhổ nước bọt...
    Sau một giây yên lặng, nhà vua bỗng phá lên cười ha hả, Ta ko ngờ. Ta đã coi ngươi như kẻ thù, cũng như đã coi ngươi như người bạn. Trong suốt những ngày tháng qua ta đã vừa lo sợ, vừa hồi hộp, lại vừa thích thú trong mỗi cuộc giao tranh. Ngươi đã cho ta nhiều cảm xúc thế, ta đã có được những kinh nghiệm khi đấu cùng ngươi, ta đã lớn mnạh trong đó, phần nào người còn là thầy của ta. Trong thâm tâm ta vừa muốn thắng ngươi nhưng cũng lại nảy sinh long kính trọng, ta vừa muốn đè bẹp ngươi nhưng cũng lại muốn đến cám ơn ngươi nữa.
    Nhưng giờ thì ta lại hoàn toàn thất vọng, ngươi nằm đó với những loài thoá mạ. Ta không thể chấp nhận điều đó, một người bạn không thể xử sự như vậy. Thậm chí ngươi còn ko đủ phẩm chất chỉ để làm kẻ thù của ta, đứng dậy phủi sạch quần áo và đi về đi, nếu ta giết ngươi thanh gươm này sẽ cũng bị ô uế. Ta qúi thanh gươm này lắm, ta sẽ ko làm điều đó.
    P/s: mượn Mod dat_mel : "hihi"
    Được khongaihet sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 01/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này