1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Spam - funny - tào lao ............ Tập II + Tâm sự các Spammer sau khi Mod xuống tay!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi mitthoi, 15/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    hehe,
    con hãy bao dung kể ghét bỏ con
    con hãy bao dung kẻ hành hạ con
    nếu con yêu quý kẻ yêu quý con thì điều đó có nghĩa lý gì !
    hehe
    chúa Jesu nói đoá các bác
    hahahôhôhihi
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Chú không ai hết đâu phải đẳng cấp cho anh để ý đến, ha ha ha, đánh nhau với chú anh thêm mệt, anh nói chú lo tu nhân tích đức đi, đừng đọc mấy cái triết lý hiện sinh rởm đời, anh thấy chú tring con non kém lắm nên anh dạy bảo, nếu chú không thích thì anh dạy người khác, đâu thiếu người để anh dạy nà, ha ha ha.
  3. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Trình cao hay thấp thì ko biết, nhưng cậu cũng đã chẳng giữ nổi lịch sự tối thiểu rồi còn gì
    Tớ đã quan sát 2 con mèo vờn nhau, 1trắng 1 đen nô đùa rất thoải mái. Thế rồi thì con trắng yếu hơn, nó đã chẳng chịu nổi con kia nữa. Với sự yển chuyển nào đấy, con mèo đen làm cho con trắng mệt nhoài, giờ thì chỉ còn con đen là chơi. Còn con trắng với nó đã là trận chiến. Nó mệt, nó muốn chấm dứt, nhưng ko có cách nào. Con mèo trắng giờ vẫn là cái ngoạm đấy, nhưng nó có chủ đích làm đau, vẫn là vờn, nhưng với cái táp chí tử. Những cử động của con mèo trắng ít dần nhưng nó bắt đầu nham hiểm. Nó ko còn lịch sự được nữa.
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Nói cho chú biết , chơi với tâm linh không dể đâu, đem chuyện chó mèo ra đây mà ví, chú ngon thì chú sẽ thấy thôi, cứ chơi ở đây một thời gian mà cứ cương thì ráng chiệu nhe'', không ai giúp đâu, thử hỏi có ai ở đây giúp ai chưa vì họ biết chơi thì chịu, ha ha ha.
  5. khongaihet00

    khongaihet00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Giờ cậu nói chuyện lại thành ra cãi lộn rồi nhỉ. Với giọng...chầy bửa thế thì tớ đành chịu.
    Mà đang nói "chơi với tâm linh" là cái quái gì vậy ta. Bộ cậu là con người "tâm linh" phải không, còn tớ đang cố gắng để "không tâm linh". Cái trò "doạ rồ" của cậu áp dụng với tớ trước sau ko tác dụng. Cương với nhu gì?
    Tớ thích thì lên đây, ko thích thì im lặng. Gặp bạn thì giao lưu, gặp chuyện ngứa mắt thì chọc ngoắy. Gặp điều gì trái với hiểu biết (hoặc chưa) thì muốn tranh luận cho nó tòi ra. "Tâm linh" để được như bạn thì tớ cũng cóc có cần.
    Với vài chuyện thế này mà bạn đã ko thể thoát ra, đã ko thể giải quyết nổi thì còn xưng "dạy" được cho ai Đơn giản là lố bịch.
    Giờ thì thô lỗ của bạn nó bày cả ra rồi, chẳng có lý do gì để reply lại nữa.
    Người ta bảo, đánh nhau với lợn kiểu gì thì cũng dính bẩn thôi, tớ cũng có chút phiền não mỗi khi đọc bài của bạn. Nhưng có lẽ nó cũng đã ko còn từ sáng nay nữa rồi.
    Nó ko đáng :)
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    he he he. vui thôi, đừng nóng và đừng thách thức, he he he
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Các bác giữ hoà khí đi. Lên đây vui vẻ thôi.
    Không ai hêt bỏ qua vụ này đi. Tập trung vào các bài viết cho mọi người học hỏi
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    khe khe khe, stress quá, không có ai gây lộn cho zui nhi?
    cái thằng khongaihet công lực kém quá, mới chơi mấy hiệp đã chạy.
    khe khe khe, không có địch thủ thì làm sao nhỉ, khe khe khe.
    thôi nghỉ cái đã, chờ tay khongaihet ra chiến đấu tiếp.
  9. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Chán cậu quá dungwind, "cao nhân" hay "gió nhờn" gì đó ở box này.
    Ko nói có ai bảo cậu câm đâu, sao cứ phải làm khổ mình vậy? Sao cậu lại cứ còn muốn rủa xả cái nick của tôi. Cậu định chứng tỏ gì bằng cách chửi bới thế?
    Hôm trước, tôi vào box tâm lý, rất lâu rồi tôi ko vào đó. Và thật ngạc nhiên tôi thấy cậu cũng rủa xả nick tôi ở đó. Tôi đồ rằng là, trong mơ bạn cũng chửi cái tay không ai hết nào đấy.
    Cả gần 2tháng tôi ko pốt bài tại box tâm lý, và bạn vẫn cố gắng để chửi không ai hết ở đó. Điều đó kì cục làm sao, ai đó sẽ nghĩ cậu "tay nhặt lá, chân đá ống bơ, miệng chửi vu vơ, tóc tai bơ phờ, đầu óc ngu ngơ, miệng thì đọc thơ,.v.v.".
    Bạn vừa đi vừa chửi, chân tay vung loạn xạ, bạn đấm vào ko khí, bạn đá vào ko gian, nhổ nước bọt vào gió,...và lầm bầm "không ai hết", "không ai hết",... Điều đó hết sức lạ, có lẽ chúng ta đang có một nhân vật mới cho vở kịch nào đó. Một nhà văn có thể đi qua, ông ta đang tìm một hình ảnh tạo ấn tượng cho độc giả. Một nhà biên kịch đang cần một nhân vật gây cho khán giả có thể cười rũ rượi trong nhà hát, v.v.. Bạn nên cẩn thận đừng để mấy ông ý thấy.
    Hãy chiến đấu, nếu có thể. Im lặng (tịnh khẩu) cũng ko sao, còn rất tốt là khác. Nhưng đừng chửi bới thế
    Thiền lâm vi tiếu: hi hi hi
    Còn đây, nụ cười từ Đan điền: hĩ hĩ hĩ

  10. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Tuy không hiểu gì lắm về chuyện 2 người nhưng lần này mình ủng hộ Không ai hết!
    Thái độ của bạn rất đáng hoan nghênh, hờ hờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này