1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Spam Room ... Những ai vào box đọc mà ko reply là kẻ hôi nách, thối mồm ...

Chủ đề trong 'Giải Trí Hải phòng' bởi thankiemvdk, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    cuộc đời đầu gian khó ..ngoảnh đi ngoảnh lại đã sắp bước sang tuổi 27 rồi ..ôi nhanh quá, mới ngày nào 14 15 ...
  2. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Sao không ôm anh như lần đầu tiên em đến?
    Sao không hôn anh như ngày nào còn lưu luyến?
    Sao không vui lên như một thời bao thương mến?
    Mầu mắt em sao hôm nay muộn phiền?
    Ta chia tay nhau khi tình này đang say đắm
    Mai em ra đi ngôi nhà này hoang vu lắm
    Anh gom cho em hết bao kỷ niệm êm ấm
    Mọi thứ nơi đây đều thuộc về em
    Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa
    Mộng ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã phai rồi
    Tiễn đưa em về một tình yêu mới
    Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa
    Để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm
    Nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim...yêu em
    ***
    Mai em ra đi em phải thật vui lên nhé
    Em không yêu anh đâu cần buồn tênh như thế
    Không nên quan tâm đến cuộc đời anh hoang phế
    Mình hãy quên đi bao câu hẹn thề
    Xem như hai ta không thuộc về nhau em nhé
    Khi xưa yêu nhau như một trò chơi thơ bé
    Ba năm qua đi lớn khôn rồi đành là thế
    Đành rẽ chia hai người về hai lối .......
  3. tuanrongDG

    tuanrongDG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    5.831
    Đã được thích:
    352

    Mệt quá

  4. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Sao cuộc đời này lại có những đứa họ hàng khốn nạn như thế nhỉ, trời sinh ra nó mà chắc quên không sinh ra cho nó 1 bộ óc hoàn chỉnh biết nghĩ như những người khác . Mình thấy nó giống Bull, giống Dog nhiều hơn là giống những người bt như mình. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhưng hình như nó coi cái ao nước thối ngoài XH kia hơn cả anh chị em họ của chính bản thân nó. ****ing nó. Mình muốn túm tóc dạp cho nó 1 cái vào cái mặt trơ trẽn của nó. Nếu Mẹ không suốt ngày can ngăn mình, kêu mình phải biết giữ thể diện GD, biết bao bọc anh chị em , không để người ngoài biết cái xấu của cả GD thì mình đã nhổ vào mặt nó không biết bao nhiêu lần rồi. Không chỉ có nó, mình ghét cả bố mẹ nó, vì bố mẹ nó cũng chẳng hơn nó là bao nhiêu, cái loại người như thế, cuộc đời này mình không bao giờ muốn gặp lại, không bao giờ muốn nhận họ hàng ji ji nữa. Có chết ngoài đường mình cũng không bao giờ thèm quan tâm làm ji cả. ********.......
  5. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Feel a little better...Keep on moving man !
  6. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Bác này có vẻ giỏi tiếng anh nhỉ đang học ở đâu vậy mình đang tìm lớp học tiếng anh
  7. danghl

    danghl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    528
    Đói quá
  8. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Ngày xưa cho nhau ty đó,em mong em là tất cả
  9. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Vào đây có đủ cảm giác , buồn vô cớ có , điên điên có thất tình thất tiền có hết
  10. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    bác này thích bài này giống mình.
    Nghe xong có cảm giác cay đắng sao ấy.
    Vừa làm 1 cái blog khác.1 cái blog mà -ko- ai -biết...Có thể thoải mái viết ra những suy nghĩ thật trong đầu.haaaaaaaaaaaaaaaa.hét thật to lên nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này