1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...SPAM ...SPAM ! Chuyện trên trời dưới đất, chuyện tào lao bát nháo, ... Post tất vào đây, ai spam

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi duongthanh85, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    He he !
    Đi chân đất thì tốt chứ sao . Có lỡ may làm sao thì còn chạy được , yên tâm không mất dép he he .
  2. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ còn sợ mất dép Riêng GMT mà mất dép thì zfzola sẽ tìm giúp mà tìm ko thấy thì mua dép mới tặng GMT mà lo gì .
  3. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt !!! Trời mưa như trút và nhà trường iu quý kiu mặc áo dài !!
  4. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    hít hà ,oh phù may quá tưởng mạng chậm không spam được giờ thì spam được rồi . Hơ hơ về nhà hôm nay vui qúa tối sếp cứ bắt ở nhà hỏi chuyện may mà trún đi được không lại ở nhà mà nghe hỏi. Hôm nay về nhà gọi điện ngay cho bé vì thấy bé ngồi nói chuyện với thèng nào hoá ra là thèng anh của bé , chưa gì bé đã rủ mình mai đi chơi rùi , ông trời ơi mai đừng có mà mưa nhé không tui đi kiên đấy
  5. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    ... "... Mai anh nhớ mua thật nhiều bimbim OShi cho em, mai anh phải tự vào bếp nấu cho em 3 món, mà anh phải làm từ A-Z em mới chấm chấm chấm. Mai anh phải đón cho bằng được BBB ... không thì chết với em, mai anh , mai anh ..." Phù ... một ngày nặng nề sắp đến... phù phù...
  6. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    híc thằng cha này bị em nào làm khổ thế không tưởng tượng cha băm bố nhà mình phải nấu 3 món , hơ món gì thế ku tao ăn với bạn bè là phải chia sẻ chứ lị
  7. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ko vui ,sao thế nhỉ cứ như sao quả tạ chiếu mình hay sao thế này ?hức hức ...
  8. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
  9. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Híc hôm nàu tường là một ngày xấu trời ai dè cũng còn một chút đẹp khi bác Magic với cu lãng tử đến rủ tam ca chùa láng đi chơi bi a . Quả thật là lâu lắm rồi không cầm cơ nên có phần run run khi thấy bác Magic thể hiện .Nhưng mà cuối cùng thì tiền không phải trả .Quả thật là may mắn chứ nếu không thì có mà đi bộ về .Thằng KTT ván cuối thể hiện được mặc dù mấy ván trước chơi quá tẻ nhạt .Cu owen thì có lẽ đã quá lâu không cầm cơ rồi .A_B thì chưa đạt được phong độ tốt nhất .Nhưng mà dẫu sao vẫn thắng là tốt rồi . Ơn trời
  10. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Chư đến 8h đã có mặt roài, thế mà cả nhà chúng nó... ngủ như con nhợn hết một lượt, làm ... phải gọi mỏi miệng, tức quá, chiến 2 trận điện tử, rồi dục bọn nó dọn nhà, xong là chuồn êm, đưa kon em ra bến xe,.... không biết chiều thía nào.

Chia sẻ trang này