1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

spam spam

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi RAGNAROK, 07/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quang_Tùng_new

    Quang_Tùng_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý, chỉ có 6 tháng để yêu thì không thể đủ được đâu, ragnarok ạ ! Tôi thì cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh của chú rồi nhưng mà tôi có tận hơn 20 tháng cơ và cuối cùng thì...
    Đã là con trai thì phải có chí phải biết bỏ cái không cần thiết (dù thích), mà chú cũng phải nghĩ đến đối tác của mình chứ, có thể cô ta cũng có "càm tỉnh" với chú thì sao??? Năm cuối cấp đừng làm cho cô ta căng thẳng vì chuyện này, hai người còn cả đời để yêu nhau cơ mà, yêu ai là phải đem lại hạnh phúc cho người đó (như là clark với lana ấy)
    Chúc chú vượt qua con bão lòng này và hãy tin vào một kết thúc có hậu !

    NOVA​
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn các bác nhiều lắm vì đã góp ý. Còn về việc tôi xin xoá chủ đề này đi thực ra còn vì nhiều lí do khác nữa không tiện nói ra đây. Nhưng dù sao cũng xin lỗi và một lần nữa cảm ơn các bác.
    RAGNAROK
  3. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi !
    Đúng là chuyện của bạn thật sự khó đây, bạn mong mọi người giúp đỡ chứ gì, mình nghĩ thì vấn đề mọi người chỉ cho bạn một số lời khuyên thôi, còn thì bạn phải tự cứu lấy mình thôi.
    " tình yêu trong lứa tuổi học trò là một con sông"
    -----con sông đó sẽ mang " phù sa" đến cho bạn, nhưng nó cũng có thể là một cơn lũ lụt cuốn đi tất cả mọi thứ của bạn đấy.
    còn theo mình thì cô gái ấy chưa có cảm tình với bạn thì phải, vì chưa quen biết bạn nhiềumà bạn tỏ tình với người ta thì khó thành công đấy bạn ạ.
    Nhưng : " thử chưa hẳn đã được, mà không thử thì chắc chắn không được". Cố gắng lên bạn nha.
  4. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Các chú sau này yêu đương khiếp quá. Các anh cũng chạy mất dép. Nhưng ma có một điều là con trai đi ngoài đường nhìn thấy con gái xinh một tí, duyên một tí thì cứ muốn nhìn mãi. Nếu mà ngày nào cũng gặp thì tưởng là yêu cũng ko có gì lạ.
    TY muốn biết thật giả con phải thử thách nhiều, hy sinh nhiều mới biết được. TY cũng như cuộc sổng thôi, phải có trách nhiệm với tình cảm của mình cũng như của đối tác như thế thì TY mới bền. Cho nên là chú có thể bỏ chuyện của chú sang một bên lo học thi ĐH đi vi đến khi nào ra trường đi làm chú sẽ thấy con đường tiếp theo của chú khó khăn đến mức nào (chỉ trừ phi chú la con thủ tướng) Hãy dành thời gian tìm TY đích thực, và nhớ tìm em it tuoi hơn nhieu nhiều vì 2 lý do: con gái chóng già lắm, yêu bằng tuổi cưới sớm thi cơm áo gạo tiền nó lôi chú đi ko cưỡng được, còn mà cưới muộn thì hoá ra lấy vợ già khổ cả đôi.Nàng thì chờ đợi, chàng thì băn khoăn. Thứ 2 là cái kiểu nhìn thấy thich thich đến mây hom chưa quên thi ai cung có nhiều rồi đảm bảo là vài hôm nưa lai thay co em hay hơn đấy.
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    *****culamdieu: Cám ơn bác , em hiểu ý bác muốn nói với em và chắc bác cũng có kinh nghiệm rồi. Nhưng như em đã nói, thực ra em không phải loại con trai thấy gái đâu cũng thích. Em hiểu tình cảm hiện giờ của mình là gì và dù rất muốn quên đi tất cả để học nhưng không nổi , xin bác cho em thêm lời khuyên.
  6. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    À quên, bây giờ em đã gặp người đó rồi và em đã được chấp nhận là bạn. Nhưng mấy hôm nay em thấy người đó có vẻ khó chịu với em mà em không biết tại sao. Hôm trước em mới biết là có một thằng bạn em nó đã quát người ấy vì nó muốn giúp em mà nó thấy người ta có vẻ có thái độ không nhiệt tình với em lắm. Em đoán người ấy hiểu nhầm rằng em đã xui thằng ấy nói thế. Em biết làm gì để thanh minh cho mình được đây?
    Xin các bác giúp đỡ!!!!!

Chia sẻ trang này