1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SPAM version 4 - topic dành cho các thông tin ngoài luồng, đong đưa bêu rếu, các chủ đề ko đầu ko cu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi vinci, 02/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ông LỜ XỜ chả hiểu đek rì cả. Quay về với cái RÂM RỤC của ông đi. Nhìu chiện quá !
    Bộ CV ĐẸP như thế thì phải có chỗ BỐT lên còn xin ... YÊU chứ !
    Nhưng công nhận, bác HB Thiết Kế nhìu Công Trình thiệt, toàn công trình đẹp, hạnh phúc ... cho đời ????
    Chả thấy bác Thiết Kế cái nào cho bản thân mình? Cái đó là cái đáng quý của người làm Thiết Kế !
    Tuyệt. Chả biết người ta có kảm ơn bác HB không chứ thấy bác vẫn tâm huyết Nghề Nghiệp lắm !
    Bao em được bác Giác Ngộ Yêu ... giờ khôn nhớn quay MÔNG à quên, quay LƯNG lại với bác. Bác vẫn cười, không chút âu lo mà chỉ THƯƠNG các em ... chưa tìm được Hạnh Phúc.
    Tình Yêu này, tấm lòng này của bác ... XAU ZAI không bằng được. Dù giờ đây ... Trái Tim Bên Lề Đường mà nhìn bác vẫn phải phục.
    Dành tặng HB vài nhời gọi là .... TUNG HÊ:
    Người không ... YÊU, mà có .... mấy YÊU. Nhân dân ta gọi người là ... ĐẸP ZAI.
    Nghĩ cũng đủ để an ủi HB phần nào ! Khổ thân tấm lưng CÒM ... đôi ba vết CHÉM, vết ĐÂM mang tên FTUer.
    Đau xót thay
    QUÂN TỬ GIAN NAN, HỒNG NHAN ... SƯỚNG QUÁ !
    Thành Tâm hi vọng (những - nếu có) lần sau ... hi vọng có những cô đến với HB bằng BỘ LÒNG và CHÁI TIM mà không thủ DAO GĂM trong người !
  2. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Trước đây thấy mọi người hay nói câu :
    Quân tử gian nan , hồng nhan bạc phận
    Câu này xem ra bây giờ cũng cần thay đổi đôi chút cho phù hợp với xu thế hiện đại.
    Nên nói là :
    Quân tử khôn ngoan - hồng nhan bạc tỷ
    lý do là quân tử gặp gian nan nhiều sẽ trở nên không ngoan hơn. Còn hồng nhan thời nay đương nhiên là bạc tỷ rồi!
  3. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bác này chỉ lý thuyết :
    - Quân sờ tử Gian nan xong thì chết mẹ nó rồi, ngồi đấy mà khôn với ngoan. Mà có khôn ra được thì thành Tiểu sờ Nhân roài !
    - KHối em nhìn như Cá Rô Đực vẫn bạc tỷ đấy ? Mà được cái Tỷ vào rồi thì mất mẹ nó nhan !
    Xem lại lý thuyết đi bác nhá !
    Chả có thằng éo nào Quân Tử cũng như chả có cô lào Hồng sờ Nhan cả ! THế nhá !
  4. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Chợt một buổi chiều anh nhận ra
    Bụng em sao khác bụng người ta
    Nhìn em vật vã trên sàn nhảy
    Anh thấy thương cho phận đàn bà...
    Thế là em đã lấy chồng rồi
    Anh thì vẫn vậy. Sống lẻ loi
    Thằng nào phúc lớn tu mấy kiếp
    Đã lấy được em anh mất rồi?

  5. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cha Nghesilangthang này lộn xộn wá
    Cả làng mình cùng chúc mừng hạnh phúc của cô dâu Hà xinh xinh và chú rể Thảo béo nào...[r2)]
  6. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Chấc mọi người ai cũng biết câu nói :
    " Không có sóng gió thì sẽ chẳng làm nên thường thuyền trưởng vững vàng "
    Nếu như theo cách suy luận của XâuZai thì :
    Có sóng gió thì Tàu sẽ đắm và thuỷ thủ sẽ chết hết
    Hoặc nếu không chết thì thuỷ thuỷ cũng sẽ thành cướp biển !

  7. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Vậy câu này nên đổi lại là : "Không có sóng gió sẽ chẳng làm nên những tên cướp biển" !!!
    Được TheWayWeWere sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 01/03/2008
  8. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi .... anh hùng chết ngúm cả, em chả quân tử, em small nhân, em chả luận anh hùng chi cho mệt.
    Anh hùng rì, anh hùng rơm anh hùng lúp.
    Đời em lể mỗi 2 bác.
    Bên Trung Quốc có bác TIỀN KỲ THAM
    Bên VN ta em khoái bác MẠNH CẦM
    Tướng thì em khoái 2 cụ:
    Cụ QUANG PHỤC và ANH HÙNG LÚP !
    Em chả anh hùng, được cái tiếng anh hùng hay kuân tử ... nhục lắm !

  9. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Hì! Loáng cái đã xong giấy tờ! Vậy mà cuối năm ngoài nỗ lực nhiều mà không xong! Chi phí cũng chỉ bằng 1/3 dự kiến!
    Đúng là 2008 - sao đổi ngôi! không biết giải khiêu vũ năm nay gì thay đổi không nhỉ ! ?
  10. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Tối nay lại phải dancing ăn mừng cái nhỉ !

Chia sẻ trang này