1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SPAM version 4 - topic dành cho các thông tin ngoài luồng, đong đưa bêu rếu, các chủ đề ko đầu ko cu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi vinci, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aliases

    aliases Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Để Aliases bói tuổi cho một quẻ đầu năm nào :
    Các tuổi được hưởng lộc là :
    Giáp lộc tại Dần ; Ất lộc tại Mão ; Bính Mậu lộc tại Tỵ ; Đinh kỷ lộc tại Ngọ ; Canh lộc tại Thân ; Tân lộc tại Dậu ; Nhâm lộc tại Hợi ; Quý lộc tại Tý .
    ( chú giải : GIáp lộc tại Dần có nghĩa là tuổi Dần thì chỉ có Giáp dần là được hưởng nhiều lộc còn các tuổi khác như Nhân Dần, Mậu Dần... không có lộc )
    Canh lộc tại Thân nghĩa là : Chỉ Tuổi Canh Thân mới có LỘc còn các tuổi thân khác thường ít hơn.
    Ngoài các tuổi đã post ở trên thì các tuổi khác đều không nhiều lộc bằng .
    ( Lộc là phúc lộc, hưởng lộc, lộc đặc trưng cho phúc )
    Luận về chữ Canh :
    Quay trở lại lịch sử Việt Nam , 600 năm về trước thì 1380 Vị Anh Hùng dân tộc Nguyễn Trãi cũng tuổi Canh Thân. ( tuổi này rất nhiều tài và đào hoa)
    510 năm sau ngày sinh của Nguyễn Trãi . Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh vào năm Canh Dần
    Và 600 năm sau ngày sinh của Nguyễn Trãi thì Xâu Zai. Hoang Đức , HB..ra đời. ===> các bạn cứ yên tâm
  2. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    CẢM ƠN VỀ BÀI VIẾT !
    ... Nói chung là để nói về TỬ vì (TINH) VI thì nhiều lắm ... Thế này tạm ổn rồi !
    THANK YOU !

  3. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Lại hiểu nhầm rồi. ALÔ và TAY .... là công cụ. À, hình như có lần tớ xài cả ... ĐIỆN THOẠI làm công cụ cơ. HÊ hê.
    Đang nói về Điểm G.
    Nói là điểm G của phụ nữ ... 3 điểm rải đều ỡ ... hỏi lão SỜ TẤT ấy ! Chậc !.
    Mà seo chú mình biết tớ xài KEN nhẩy ?
  4. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chậc ! Dạo này MOD làm ăn ác chiến nhẩy !
    Tự nhiên nhớ đến bài hát ... NGỨA THẬT NHIỀUGÃI NGỨA thì CŨNG THẬT NHIỀU...
    VOTE CHO MOD CÁI GỌI LÀ BỢ ĐÍT MOD NÀO !
    P/s:
    Nhắn AI ĐÓ đừng ra đầu phố nhặt BÃ CHÈ phơi gốc cây mời anh em nữa nhá.
    Mua ấm trà ngon vào, NÀO CÓ ĐỂ CHO THIẾU TIỀN BAO GIỜ ĐÂU MÀ PHẢI KHỔ THẾ CƠ CHỨ !!!!, mà đừng ... mua VINA RỞM nữa ... khé cổ lắm, tiết kiệm được mấy đồng .. GÌ MÀ KHỔ THẾ !!!
  5. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    VOTE CHO MOD CÁI GỌI LÀ BỢ ĐÍT MOD NÀO !
  6. nangdolua

    nangdolua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Lời nói đầu: Câu truyện được phóng tác dựa trên những chuyện buôn dưa lê, bán vịt ngỗng, những chuyện thật như bịa và những chuyện bịa như thật. Tin hay không thì tùy, mà không tin thì ...làm gì được nhau.
    Cho già tự lăng xê cái (hèm hèm) già năm nay cũng hơn ba chục mùa rau mồng tơi rồi nhưng ngắm các cháu zai ôm các cháu gái nhảy nhót thì cũng hứng lắm (OK cứ gọi là chiến tất). Một tối mùa xuân mưa lay phay, sau một chầu vũ trường mỏi tay, già có ngồi với mấy cháu gái để hít hà cái hương hoa đồng tiền nồng ấm, và ăn kem để hê-nô mùa hè (xì-tai). Buôn chán thì các cháu gái quỉ quái đòi già kể chuyện ngày xưa, ặc, già là rân chơi làm sao thuộc mấy cái chuyện cổ tích nhảm nhí được, thôi thì già có chuyện cổ tích hiện đại tự chế làm quà cho mấy cháu đây.
    Nào, cháu gái này ngồi sát già, cháu kia ngồi bên kia, ấy .. ấy đừng chen lấn, già ngộp thở vì mùi nước hoa rẻ tiền. Để già làm bi thuốc lào cái, khà khà (sảng khoái thật, ấy chết sao lại ho thế, lạnh hả cháu, già cho mượn thân già nè). Nào ngày xửa ngày xưa, chỉ biết cực kì xưa khi cụ tổ kể cho tổ của già cũng bắt đầu bằng cái ngày xửa ngày xưa ấy. Ặc, nhầm chuyện cây khế, già xin lỗi (chỉ có thể tại hơi-li-ken). Già tua lại nhé. Ngày xửa ngày nay, cái ngày mà com-bu-tớ và In-tơ-lét đã đầy đường, tại đất Hà Thành, có một con phố nho nhỏ, trong con phố nho nhỏ có một cái nhà lơn lớn, trong cái nhà lơn lớn có một căn phòng nho nhỏ, và trong căn phòng nho nhỏ đó có nhân vật chính của già. Chàng họ Bách, tự là Xái Dâu, hiệu là Xú Tử. Nghe thiên hạ đồn rằng chàng sinh ra vào lễ Ha-lô-in, ngày 13 thứ 6, lại xuất hiện một điềm gở là có con chim Vàng Anh gái, da nâu, à già nhầm, lông mầu nâu, mắt to đậu bên giường lúc chàng khóc oe oe. Vì thế khi sanh ra chàng đã có một nhan sắc của sa-tăng, da trắng như đít nồi, tóc mượt như lông bàn chải, mắt ti hí, mũi tẹt, thân hình hộ pháp cao lớn như của bé học sinh lớp 5. Nhưng bù lại, trời lại ban cho chàng trí thông minh tuyệt đỉnh. Gì chứ mấy môn cổ yếu như cầm kì thi họa chàng là master, cộng thêm mấy môn kim tiền như ka-rao-ké, bi-a-snucơ, game-onai khó có ai bì kịp. Nói về cầm thì 5 năm mài đít quần chàng có thể oánh thành thạo bài "đập vỡ cây đàn" (tạm tạm). Còn nói về kì thì có lần chàng đã tỉ thí với Mai Héo cô nương 3 ván, ván đầu chơi cá ngựa Mai cô thắng , ván 2 chơi phỏm Mai cô không thua, và ván 3 chàng xin hòa tam cúc mà Mai cô không chịu. Nói về họa thì chàng vẽ vòng tròn trong tranh "nút" cực nhanh, không khác gì vẽ bằng cơm-pa. Nhưng nổi bật hơn cả là tài văn chương thơ phú đến giải nhất Quốc gia môn Văn gặp chàng cũng phải tắt điện. (đợi già làm ngụm xô-cô-na cái, ấy cháu nào uống trộm của già nửa cốc rồi, chơi già à, già là không ngán đứa nào đâu đấy). Đó có lần chàng tới nhà bạn gái chơi, chàng làm quả trường ca bất hủ: "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập tự lo hạnh phúc. Kính thưa hai bác, thân sinh của em Mai Héo. Kính thưa toàn bộ hàng xóm, chó mèo, chim chóc, cá mú xung quanh. Thay mặt Đảng và các cấp chính quyền, thay mặt nhân dân và các đồng chí lãnh đạo. Thảo dân hôm nay xin làm thớt văn mời em Mai Héo đi ọp-nai. Bài điếu văn gồm 3 phần: mở bài, thân bài và kết luận. Sau đây là phần mở bài ...............". Bài trường ca này nổi tiếng tới nỗi đã được đưa vào game tê-ét-onai, nhiệm vụ thu thập 999 mảnh xờ-cờ-rôn mới được Trương Phi cho cưới vợ. Rồi có lần chàng đi chơi với Mai-héo, chàng buôn: "Sao em không học luật có phải đỡ phải thuê luật sư li dị cho bố mẹ em .... Nhà em to thế cháy đẹp lắm đấy... Chó nhà em mất dạy quá, hôm nọ anh phải quát nó, chấp cả nhà mày cắn bố thì nó mới chịu im". Rồi một lần nổi hứng chàng ngâm thơ tặng Mai Héo "Hôm nay trăng cao quá, anh xin thơm vào má, ngày mai trăng cao tít, anh sẽ hun vào ..." Đấy bảo sao tài năng đầy mình vậy mà chàng vẫn lẻ bóng. Các cháu cứ vào game thủ chấm lét, xem chữ kí của chàng với cái nick Ku-tí "Ngửa mặt lên trời giơ tay chém gió, cúi mặt tè cống viết lên tám chữ: *** đời!!! sao không ai yêu" đủ biết chàng kay gái thế nào.
    Già nghỉ tí, làm ngụm xô-cô-na và điếu vi-la cái. Ấy, sao cháu gái gác chân lên già, nặng quá, khép khép cái chưn vào, dạng tè le hột me thía bọn con trai soi thấy hết à. Ấy, đừng có giục già, đâu có đó việc gì phải xoắn, từ từ .... mai có tiếp phần hai.
    p/s: đưa vào tầm ngắm bác đẹp bác xấu, bác sờ bác bóp.
  7. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    HOAN HÔ !!! Cũng tạm tạm đấy. Nhưng chỉ có thế thôi mà đòi vùi dập XAUZAI thì e rằng coi thường nhau quá đấy ! Cũng KEN cũng VILA cũng XÔ CÔ NA... sợ đây !
    Nào ... bạn MỦ, bạn LANG THANG, bạn SDC và bạn HB thêm lão LS hay FIRSTNEW ... hay còn đồng đội ĐẸP ZAI XINH GÁI nào muốn ĐẤU BỘ NHÁ thì nhào vô để XAUZAI ý kiến luôn một thể !.
    P/s : Rung đùi ngồi chờ tiếp fần sau ... Đo lại cái ĐƯỜNG KÍNH ỐNG CỐNG phát đã !
  8. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của xauzai thì phải gọi là : Y Học Bó Tay,Hết Thuốc Chữa
  9. Gaioc

    Gaioc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Tự là Dái Xâu (Show) chứ hị hị
  10. nangdolua

    nangdolua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Oái, thế thì thành pắp-bờ-lích à? Show này mà có thật thì đắt khách phải biết, cái này hơi bị hiếm đó nha. Phần 2 đã được hoàn thành tuy nhiên chưa "bốt" được vì nhiều từ ngữ nhậy cảm cần phải sửa chữa trước khi on-nai.

Chia sẻ trang này