1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SPAM version 4 - topic dành cho các thông tin ngoài luồng, đong đưa bêu rếu, các chủ đề ko đầu ko cu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi vinci, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
  2. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Miẹ, Phòng ngoài Lão Chú thì cho thằng này uống TRÀ MỐC, VINA RỞM rồi ĐE ĐE NẸT NẸT.
    Thằng cháu trong bếp thì cứ XOÈN XOẸT mài ...DAO ?
    BỘ ĐỘI ngồi đầy ngoài ngõ ....
    Cái gì cũng phải MANG TẬN .. ALÔ cho ông trẻ hả ông? Mà TRÀ ĐÁ cũng chưa thấy ông đổ tí nào vào mõm thằng này !
    2 chú cháu FỞN ... bảo thằng ĐO ỐNG CỐNG nó tìm ????
    Tìm bằng ... NIỀM TIN à ?
    Dùng cái UNLEAD GIF ANIMATOR mà e*** cái file GIF ấy, chèn cái LOGO của bọn nào vào cũng được, chục cái FRAME, lâu lắm thì tầm 30'' chứ mấy ...
    ( Lâu lắm ko xài mấy cái đó, biết đâu có trình nào ngon hơn thì sao? )
  3. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Hơ.................hơ.................hơ................Quả nầy chơi khó cho mìn rùi đây,tớ hổng sờ đến mấy cái nầy bao giừ.Thôi XAUZAI đã có lòng TẶNG thì TẶNG cho nó hết Lòng đi
    Yên Tâm đi tớ khác với lão Xờ Lờ lắm,đảm bảo với XAUZAI là hôm nào rảnh thì ghé nhà tớ ( biết nhà rùi còn gì ) Sẽ có 4 Số XỊN và CAFE Hửu Hặng để tiếp XAUZAI
    Nhớ nhé,hộ nhé THANKS nhìu nhìu
  4. nangdolua

    nangdolua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Xái Zâu đến với khiêu vũ như thế nào?
    Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù hàm răng không còn chiếc nào.... Keke, các cháu thấy giọng già thế lào? The mát và trong trẻo. Tiếp chuyện Xú Tử cái nhể (vỗ tay lộp bộp) Lại nói chuyện Xú Tử Xái Dâu dù tài năng đầy mình vẫn cô đơn lẻ bóng, nhìn gái đẹp chân dài tới lách vi vu ngoài đường cùng.... xấu zai khác thì ức lắm. MK, chả hiểu bọn đàn bà thích gì ở zai nhẩy. Kay là akay. Tức là anh ách. MK là bố tiên sư. Chàng chửi đời nhưng đời là éo của riêng ai nên chả ai ý kiến. Chàng chửi chân dài, hehehe, chân dài thì năm bảy loại, chân dài nào cũng nghĩ thằng này chắc điên nên nó chửi hoa hậu, hoa hướng dương nhà nó chứ éo phải mình. Hoành tá tràng thế lày lày, cao to thế lày lày, đàn ca sáo nhị, văn nghệ văn gừng nhất quả đất (tiên sư, chắc mỗi Xú Tử dưa bở vậy) mà éo ai iu. Thế lày thì còn rì là trai Hà Lội gốc, còn rì là bản lĩnh đàn ông đàn ang, còn rì bản mặt thằng kĩ sư kiến tre kiến trúc. Chàng đi hỏi mấy thằng xấu zai hơn mình nhưng chả thằng nào nói mà chỉ khì khì cười đểu, chàng hỏi mấy thằng đẹp zai hơn thì MK toàn bọn đào mỏ mà chàng thì khinh cái hạng này như đoo''c (dog) vì chàng tôn thờ chủ nghĩa yêu chân chính (éo làm gì để người iu đỡ khổ thì thôi lại còn lợi dụng thì éo đáng làm người, làm đẹp zai), chàng hỏi mấy cao gái to đẹp thì họ cười duyên lảng tránh như tránh ..hủi. Buồn tình chàng lên OLD (mấy thằng bạn có mách OLD gái đẹp lắm, lên đó sẽ hiểu). Zời đất quỉ thần ơi, ala đà ma phật tổ, suma giê chúa ơi, gái đâu mà đẹp thế, chân dài thế, xinh ngon mát thế. Váy xay váy đỏ váy ngắn, tóc vàng tóc nâu đầu trọc cứ là xoắn xít, loi choi, lak lak như động kinh. Bố khỉ, ông về tập nhẩy cho thiên hạ thèm nhá. Mẹ khỉ, có mỗi chai KEN mà chúng nó bán 100k, vãi đ..ái, gấp 2 lần đi bơi nước nóng cùng mẹ. Ứ chơi.
    Chàng lên In-tơ-lét tìm kiếm, sớt-ching. Chà, bao môn phái trên mạng dán tờ rơi như dán khoan cắt bê tông, quảng cáo thuốc trĩ... loạn tùng phèo, hoa cả mắt. Quảng cáo nào cũng khiến chàng run rẩy: chỉ 2 ngày cấp tốc bạn sẽ khiến gái Basame, học cấp tốc 1 tháng với vũ sư quốc tế giáo trình "chuẫn của chuẫn" sẽ giúp bạn có bản lĩnh đưa nàng lên giường...nhà nàng (còn bạn đi về giường mình mà ngủ), luyện thi đấu quốc tế, vũ trụ giúp bạn kua cả ...alien và predator. Sau bao lần cân đo đong đếm, qui số tiền ra số buổi đi bơi nước nóng cùng mẹ, chàng quyết định ghi danh vào CCC. Tại đây chàng gặp khá nhiều chiến hữu như chàng Bêy-Bi-To, Đang-Fang...Với tài năng bẩm sinh, chỉ một tháng chàng đã nhẩy đẹp hơn cả thầy (chàng chỉ hơi thắc mắc là cái Đan-Xì-Pót này hơi khác với điệu nhảy trên OLD thì phải, dưng mà kệ kua gái là chàng hi sinh đến cùng). Cuối tháng, vũ sư của CCC lấy lá chuối dắt chàng ra cười mà bảo rằng "Ta chẳng còn gì để dạy anh. Anh có kĩ thuật tốt (MK, giữ nó ở đây nó cướp hết khách à) nhưng vẫn chưa có chất. Mà anh có biết chất là gì không? Là chất....., như rượu nguyên chất ấy, nó khiến ta say ...khác rượu tây. Vậy nên tôi có thư tay giúp cậu sang 3OC học đạo nhé. Chỗ tôi chỉ dạy hàng xô hàng chậu thôi. Mong cậu thông cảm". Chàng phấn khởi dù hơi buồn vì không còn hàng ngày được rít thuốc lào, cùng uống trà đá vỉa hè, cùng đong đưa chân dài cùng các chiến hữu nữa.
    3OC. Chàng choáng ngợp trước môn phái to lớn với bao nhiêu là người, nam thanh nữ tú đi lại dập dìu tựa tiên cảnh, đại sảnh ngút ngàn với vô số bóng bay, hoa ****, nến đèn lung linh. Hơn nữa, môn phái còn có cái sàn giống hệt OLD mà chàng thấy bọn chân dài lên đây hàng tối nhảy cái điệu bí hiểm lak lak. Ở đây thích thật (chàng nghĩ). Vũ sư của chàng là một người tầm tuổi tên gọi Báo tử SONG SONG. Cảm mộ tài năng của chàng, vị vụ sư đã hết lòng truyền hết thảy kĩ nghệ mà 10 năm mà ông thu nạp được. Lạ, cái điệu chàng học trên CCC khác hẳn ở đây, mãi sau chàng mới biết là có 10 điệu cả thảy, CCC chàng học là NA-TINH, còn 3OC chàng học là SỜ-TA-ĐÊI. Cũng chỉ sau 2 tháng, với tài năng khiến thày và đồng môn phải kinh ngạc và khiếp sợ, chàng đã đỗ thủ khoa với số điểm tuyệt đối (cả thi viết với 99 câu hỏi theo chuẩn ISTD và thi nhảy với đủ thứ syllabus phức tạp) trong kì thi sát hạch quốc gia lấy bằng li-xăng-si-ết. Tương lai rộng mở (chàng nghĩ thầm) giờ chân dài cao gái đẹp to, nong nanh, nhóng nhánh cứ gọi là .... quì gối hiến dâng nhá. Theo gợi ý của thầy, chàng quyết định ghi danh tham dự kì thi phường Hoàng Mai, cuộc thi TEN-ĐAN phối hợp.
    Mệt quá, để già làm tớp SÔ-CÔ-NA cái. Già kể tới đâu rồi nhỉ. À, cuộc thi TEN-ĐAN tổ chức tại phường Hoàng Mai đúng không nhỉ? Đây là cuộc thi vô tiền khoáng hậu trên thế giới vì chỉ cho phép các thí sinh nam dự thi và đo kết quả dựa vào mức độ hài lòng của các chân dài được LÍT (lead) Cuộc thi nhằm tuyển chọn dẫn nhảy cho sàn Hoàng Mai vừa được khai trương với sự tài trợ của Hêi-ni-ken. Những vòng đấu khắc nghiệt, mệt mỏi đã khiến các vũ công tưởng mình là nhất, là pờ-rồ mà tài năng và bản lĩnh không có lần lượt AO (out). Chỉ còn lại 3 nam vũ công xuất sắc nhất được tham dự vòng chung kết tranh giải thưởng cao quí là một thùng bia KEN quá đát (DATE). Một tối mùa thu gió bay lây phây, ngọn núi QUẦN-AI nô nức đèn hoa. Trên sân khấu ba nàng vũ công chân dài, xinh gái, da dẻ mịn màng cười tươi như hoa đang vẫy chào khách (vẫy khách chào hàng). Theo thông báo của ban tổ chức thì mỗi vũ nữ đều được gắn 4 bộ xen-sơ đo cảm xúc cực kì hiện đại mua trực tiếp ngoài chợ Giời lên 4 điểm G trên cơ thể (ờ, gắn thế nào và gắn vào đâu thì các cháu gúc-gồ nhá). Ai ai cũng phấn khởi, cười nói râm ran, bàn luận rôm rả về chức vô địch. Đến đài truyền hình TW còn phải mời Xú Tử lên bình loạn các đối thủ của chính mình đủ thấy mức độ quảng bá của giải TEN-ĐAN phối hợp này lớn thế nào. Đúng giờ ma đi chơi, chủ tọa ban giám khảo lên đọc bài diễn văn khai mạc và cắt băng-rôn khẩu hiệu "Cùng giao hợp với TEN-ĐAN" (tại băng-rôn quá ngắn nên viết tắt chứ đủ là "Giao lưu cùng TEN-ĐAN phối hợp").
    Cả hội trường vỡ òa cảm xúc khi Xú Tử bước ra thi bộ NA-TINH. Với chiếc mặt nạ NGỘ-KHÔNG, chàng ung dung khoan khoái tự tin bước tới nàng tiên áo tím mặt bự phấn đứng đầu hàng. "Liên khúc đám cưới nghèo" cất lên. Những giai điệu lúc đằm thắm RUMBA, sôi nổi CHACHA, hội hè SAMBA, dồn dập JIVE, hùng hổ PASO được míc (mix) khéo léo tạo nên một liên khúc độc nhất vô nhị, liên khúc tự sự 3 xu 5 chương không kém gì các chương hồi của các bản giao hưởng nổi tiếng. Cả hội trường ngẩn tò te khi mục kích bước chân ma thuật, đôi tay ma-ji''''k và thân hình ma-đam của Xú Tử. Người ta chỉ còn thấy trên sân khấu là bức tranh cuộc sống êm đềm của rừng già, cuộc sống thi vị của đôi khỉ vàng trẻ: những đêm trăng "ấy, ấy" đầy phấn khích, những buổi sớm nô đùa, nghịch nhau, leo trèo, bắt rận và liếm láp, những ngày mưa cùng hú hét vang lừng, khẹt khẹt. Những figure và syllabus tưởng chừng khô khan được cải biến nên thơ, lãng mạn và tinh túy vô ngần. Xen-sơ rúng động với kết quả nối trực tiếp với màn hình LCD cực lớn gây bàng hoàng khán giả, 2 điểm 10 và 2 điểm 9. Chàng kiêu hãnh cúi chào khán giả, chắc mẩm sẽ nắm vị trí nhất của bài thi NA-TINH.
    (hic, sáng đi làm, tối đi cày nên lỡ hẹn. Các bạn muốn biết kết quả cuộc thi giao hợp Ten-đan này, hẹn hôm sau nhá)
    Được nangdolua sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 26/03/2008
  5. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vui vui vì nhận được 1 số lời đề nghị từ bạn bè muốn hợp tác trong đó có cả đề nghị của cả người mình ko coi là bạn:)
  6. nangdolua

    nangdolua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị gì thế? Cho tham gia với.
  7. ayceh2

    ayceh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nhạt........
  8. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    CẢM ƠN BÀI VIẾT.
    NHƯNG .. KHÔNG HIỂU ĐỒNG CHÍ LÀ AI MÀ NẮM ĐƯỢC NHIỀU THÔNG TIN VỀ XAUZAI VÀ BIẾT NHIỀU TỪ CHUYÊN NGÀNH MÀ XAUZAI HAY DÙNG THẾ ?
    BỎ MIẸ ... HAY LÀ NGƯỜI CỦA CIA ????
    CHẠY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chán toàn tập !
    Ai biết THUỐC CHUỘT ở đâu RẺ, alô hộ cái ... làm bi CHẾT MẸ NÓ ĐI CHO RỒI !
  10. nangdolua

    nangdolua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Làm quả chuyện tự chế cho đỡ stress này
    Đoạn kết của Thám tử lừng danh Conan
    Ông trùm thực sự không phải là tiến sĩ Agasa như bấy lâu nay thiên hạ đồn thổi. Trùm là ông bố của Shinichi, Suyaku Kudo. Ông này đã thiết kế một quả cho con mình teo nhỏ vì sợ nó nhúng mũi vào chuyện làm ăn, ai ngờ thằng con teo nhỏ rồi lại càng máu làm liều. Kết thúc là ông này đồng ý trả lại nguyên hình cho cậu con với điều kiện phải lên làm trùm thay ông ta. Vì yêu Ran và muốn lớn nhanh để lấy vợ nên Shinichi nhận lời. Shinichi sau đó lấy Ran làm vợ và làm trưởng chi nhánh băng áo đen ở Nhật, ông bố làm sếp tổng ở Mỹ. Mười mấy năm nước Nhật sống trong yên bình, công việc các thanh tra như Megune giảm hẳn, ông này cho rằng đó là vì sự biến mất của thằng "nặng vía" Conan, thằng này chạy đến đâu chết đến đó. Nhưng nước Nhật cũng chẳng vui mừng được lâu vì thằng ku mới ra đời. Shinichi và Ran sinh được ku cậu tên là Shikocho Kudo (xin không cho - cứ đòi).
    Năm ku cậu Shikocho Kudo 16 tuổi, vào cấp 3, ông Suyaku về ở ẩn, chỉ chuyên tâm viết sách trinh thám kiếm xiền, cho Shinichi và Ran sang Mỹ làm sếp, Shikocho thì ở lại Nhật và có bạn gái tên là Run (thì hiện tại của Ran), con gái ông thám tử hết thời Vomobo (vợ mới bỏ). Lúc này trung bình nước Nhật cứ 3 ngày là đi 1 người , ở những nơi Shikocho và Run đi lại. Một hôm, Shikocho theo dõi 2 tên băng đảng áo đen thì bị phát hiện và bị cho 1 lều thuốc teo nhỏ. (Chú thích : 2 thằng áo đen này là con của Gin và Vođka tên là Lúa Mới và Nếp Vàng, nguyên là 2 thằng này thấy tên các loại rượu từ cao cấp đến rẻ tiền đều bị các bô lão trong tổ chức lấy hết, cả sếp Shinichi cũng phải lấy tên Bia Hà Nội. Trong đợt về Việt Nam thực hiện âm mưu đen tối : bán sách trinh thám của ông Suyaku. Sau vụ làm ăn lớn bán được 1 mẻ cho bà đồng nát về nhóm lò, 2 thằng hí hửng vào quán nhậu, uống được 2 loại rượu trên thế là lấy tên luôn).
    Đây cũng là màn kịch của Shinichi. Rút kinh nghiệm, loại thuốc teo nhỏ này được Shinichi cải tiến, chỉ cần chơi 10 chai Bia Bến Thành là lớn như cũ (Shinichi mong con mình sau này lấy tên là Bia Bến Thành). Tiếc là Shikocho ko biết uống rượu nên đành chịu. Sau khi teo nhỏ, Shikocho không thèm lấy tên Conan nữa mà lấy cái tên oai hơn gấp nhiều lần : Cocain.
    Lúc này nước Nhật lại chao đảo, con trai ông Megune làm thanh tra phụ bố mà công việc cũng không xuể. Lí do là Cocain đi đến đâu, người chết đến đấy. Ngày nào may thì chết 1, bình thường thì chết 2, còn hôm nào Cocain hứng lên đi chơi lung tung thì còn chết nhiều hơn nữa.
    Nói tóm lại là sau khi vài ngàn người die để Cocain trổ tài, cậu này mới lại đi vào kịch bản cũ của Shinichi, làm trùm băng áo đen. Rồi thằng con, cháu, chắt, chút, chít... của Shikocho có tiếp tục kế nghiệp bố và ông nội nó hay không, cái đó còn tùy thuộc vào việc bác Aoyama muốn cho bộ truyện này kéo dài bao lâu
    (sưu tầm)

Chia sẻ trang này