1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SPAM version 4 - topic dành cho các thông tin ngoài luồng, đong đưa bêu rếu, các chủ đề ko đầu ko cu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi vinci, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cool0110

    cool0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    solo .!
    hôm nay chân loằng ngoằng tay nhầm tứ tung
    mệt lả lướt
    quý sự thân thiện và những nụ cười tươi
    mỗi ngày 1 tâm trạng một cảm xúc dance khác nhau
    một tối xả bao ưu phiền
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Dạo này câu lạc bộ thi nhau mọc lên rầm rầm
  3. nangdolua

    nangdolua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này hơi bậy. Bạn nào đứng đắn xin không đọc
    Hôm nay hết việc, già lại on-nai buôn tiếp nào (icon mặt nhe răng cười). Nóng quá cơ, đợi già ?onuy? cái (ấy, sao các cháu lại cười sằng sặc bộ sườn đẹp của già. Từ hồi đầu tư chứng khoán tới giờ, mấy lần già có hợp đồng với viện bảo tàng cổ đại trình diễn ?oxâu? xác ướp người tiền sử đấy). Tiếp chuyện Xú Tử nhá các hàng, à quên, các cháu..
    Thí sinh thứ hai tên gọi Bây-Bi-To, đồng môn của chàng ở CCC. Bây-Bi-To người Hải Phòng, cái nôi của nền khiêu vũ giao tiếp Bắc Kì, da trắng, miệng tươi, ánh mắt tình tứ, giọng nói yểu điệu không khác gió thu. Nghe nói chàng tốt nghiệp khoa Điện, ĐH Bách Khoa nhưng trót yêu khiêu vũ nên bỏ cả nghề chính mà đi mở lớp dạy ở ĐH Ngoại Thương?để cưa FTUer. Chàng lướt qua Xú Tử với cái nhìn thông cảm và chút thương hại sau khi chứng kiến màn thi đấu hoành tráng vừa rồi. Đèn sân khấu vụt tắt, âm thanh ngưng đọng. Đột nhiên, những luồng sét được tạo bởi công nghệ laze cao cấp cùng với những tiếng nổ ùng oàng khiến cả hội trường nhốn nháo. Một thân ảnh phấp phới lướt tới thiếu nữ mặc bộ đồ bi-ki-ni, đeo mặt nạ thần chết nhanh hơn gió thoảng. Bài ca ngành điện lực vang lên trong khung cảnh thiên nhiên hãi hùng ấy. ?oTôi là thằng thợ điện. Điện là điên hơi nặng?? Cả khán phòng choáng váng trước bài thi đấu đầy chất ?ođiên nặng?o lạ kì nhất thế kỉ ấy: những figure mô tả những thiết bị điện thông dụng như TV, tủ lạnh, cầu chì, bóng đèn?cực kì khéo, những syllabus phát biến lắt léo mà không ai không nhận ra đó là những đêm mất điện phải đi ngủ sớm và ?oấy? bất đắc dĩ, những đêm thác loạn như điện giật và cả khi điện yếu không ngóc ?oBi? lên được. Chẳng còn ai phân biệt được đâu là Chacha, đâu là Rumba, đâu là Paso, đâu là Jive và đâu là Samba, tất cả hòa quyện, hòa tan, hòa nhập như chính cơ thể chàng và pát-nơ. 4 điểm 10 và pát-nơ ngất đi vì sung sướng là phần thưởng xứng đáng dành cho chàng. Chàng kiêu hãnh bước tới Xú Tử và thì thầm vào tai chàng: ?othấy anh tập trung truyền điện vào 4 điểm G chưa?. Phải trọng điểm. Chưa thịt gái trên 2 chữ số thì muôn đời không dùng tay như anh được đâu??. Chàng ẩn mình bước vào bóng tối mà giọng nói vẫn váng vất bên Xú Tử.
    Phần thi thứ ba do thí sinh Đan-Lát, anh của Đan-Lê, MC xinh đẹp của đài truyền hình Việt Nam. Lát người Quảng Ninh, cao lớn, da đen tái, mắt to nhưng đờ đẫn như thiếu ngủ, tay dài, chân khẳng khiu. Bình sinh Lát làm nghề ?oAi-ty?, thích đọc sách và nghiên cứu nên còn được dân đan-xơ gọi là giáo sư Đan-Sư-Po vì cái gì chàng cũng biết, từ chia phách hồi trong nhạc nhẩy tới 1/32, kĩ thuật nhón 1/9.5 chân cái trong nhảy Waltz hay nghiêng 8.52 độ khi Paso cho đến lực 1.535 Niu-tơn khi ?olít?, giơ tay 22.23 mm cao hơn ?ohét? pát-nơ đều được chàng thuộc làu làu. Lát vận bộ đồ đen của nin-da, đội mũ đen trên viết chữ ?ohắc-cơ?, hông giắt u-ét-bê, lưng cõng láp-pi. Cả khán phòng lao xao khi những giai điệu quen thuộc trong ?oUyn-đau? được chính Lát kết hợp và sáng tạo vang lên. Những công đoạn hắc-cơ được chàng siêu tưởng thật tuyệt diệu: phít-xing, xê-xê, cắm u-ét-bê và úp-lốt tinh trùng,ặc già lú lẫn quá, vi trùng chứ, cởi bỏ và tắt ?obộ phận bảo vệ?, thâm nhập và chiếm quyền? được chàng thực hiện lên pát-nơ khéo léo và thành thục, theo đúng chuẩn i-zô 4 số 9. Và khi âm thanh ?osắt-đao? trong ?oUyn-đau? ngân nga thì cũng chính là lúc xen-sơ cho kết quả, 4 điểm 99. Cả hội trường rụng rời, bàn tán: chắc giám khảo Sờ-tất được Lát tặng số điện thoại của Đan-Lê rồi nên mới có khả năng ?ohắc? hệ thống tới vậy, quá cả điểm cao nhất.
    Xú Tử chán nản, không ngờ ở Việt-Nam vẫn còn tình trạng thiếu công bằng vậy. Tài năng của chàng không thua kém đối thủ nhưng thủ thuật ?oăn gian? thì chàng kém họ một trời một vực. Chàng âm thầm gạt nước mắt rời bỏ Quần-Ai mặc dù chưa thi Sờ-Ta-Đei. Quyết định vào tắm hơi thanh nữ xả xui mà nước mắt vẫn cứ lã chã tuôn rơi. Thôi thế là hết nghiệp chinh phục chân dài, thôi là hết ai đi đường ai, thôi là hết ?oLiên khúc lại nghèo? (đừng khóc các cháu. Cháu làm già? Huhuhu, thương Xú Tử quá, huhuhuhuhu). Nhưng, đời thật công bằng, trong cái rủi có cái may các cháu ạ. Trong khi chàng đang trần như ?không mặc gì thì có một cụ già đang âm thầm quan sát chàng. Cụ da đồi mồi, chân tay và cái ấy nhăn nheo vì nước, nhưng ánh mắt thì lóng lánh, thần thái tinh quái. Cụ hỏi chàng:
    - Vì sao cháu khóc trong lúc vui vẻ thế này?
    - Dạ, thưa cụ (?chàng kể lể hết sự tình ?). Cháu những tưởng thi thố làm vài ?ocủ? hay chí ít dăm ba ?olít? bù lại số học phí đã mất, thế mà giờ đây cháu lại thất bại. Bố mẹ tin tưởng vào cháu, đồng đội đặt cả tài sản cá cược cho cháu, các cháu lớp lá, lớp mầm hoa hậu hết lòng ?ochia?, thế mà?huhuhu, ?ophêu? đau quá? Cụ biết chỗ nào bán thuốc chuột rá rẻ để cháu dứt điểm thằng kém tắm này. (huhuhu)
    - (DCM, chết còn tiếc tiền, thằng này đúng quái thai. Thôi ta an ủi nó câu vậy, còn trẻ mà). Đừng buồn ku. Từ hồi cổ đại, đan-xing đã là một món ăn tinh thần dành cho người lao động. Có ai thi thố đâu ku. Rồi thì mọi hoạt động đều có đan-xing cả, lúc lao động hay ?oấy ấy?. Đan-xing là sự phối hợp cơ thể tạo nên các chuyển động quyến rũ kể cả khi chả cần nhạc.
    (Xú Tử nghe như nuốt từng lời vàng ngọc. Chàng dần ngộ ra mục đích theo đuổi đan-xing của mình thật tầm thường và lệch lạc. VKL, hú chết vì cái không đâu).
    - (cụ tiếp) Phàm bọn thi đấu cũng chỉ vì danh và lợi rồi cũng chả tới đâu. Lợi ư, đấy ku xem mở lớp quảng cáo ì xèo, rồi tạo cờ-nhon ầm ĩ tung hô, hay hớm gì, ai chả biết trong chăn có rận. Bọn vì danh ư, xưng tụng đi, nhất nhì đi, cũng có oai hơn thằng xích lô không, có khi còn bị bọn xã hội nghĩ đểu ?ocái bọn nhảy nhót, đú đởn, khù khoằm ấy là cặn bã của xã hội mà thôi?
    - Nhưng chân dài thích zai đan-xing cụ ơi?
    - ?oĐời còn dài, gái còn nhiều, việc éo gì phải xoắn?
    - A, cụ xem trộm xê-ri ?oVàng Anh và cây hoa súng? nhá. Thằng oắt con não to bằng hạt nho mà có câu tục ngữ hay vãi lờ (VL)
    Cả hai thầy trò phá lên cười vui vẻ. Cứ thế một người hỏi, một người đáp, chả mấy chốc mà hết mấy canh giờ. Tri kỉ là đây, hạnh phúc là đây. Cụ tạm biệt chàng:
    - Thôi, ku vui lên nhá. Thi đấu cọ sát, cọ quẹt cho ?basame thôi. Chớ vì danh lợi khù khoằm mà làm hại thân đấy. Nhớ lời ta dạy.
    - Dạ, con nghe cụ (chàng đáp). Trước khi chia tay, cụ cho con hỏi quí tính của cụ?
    - Bình thường ta ít tiết lộ danh tính. Nhưng vì ku đặc biệt nên ta phá lệ. Ku có biết phố này tên gì không?
    - Dạ (chàng trần..như nhộng chạy ra ngó biển), phố Lò Đúc Gạch ạ?
    - Đúng rồi, ta là Tinh Lò Đúc.
    Từ đó để nhớ ơn sư phụ, chàng lấy nghệ danh Bách Lò Gạch. Người ta thấy chàng mở công ty chuyên thiết kế nhà vệ sinh nữ mà không còn thấy chàng tranh giành giang hồ như ?ongười nhảy Waltz đúng nhất? hay ?onghệ sĩ bật Jive tanh tách? nữa. Cuộc sống êm đềm thật thú vị và nên thơ, sáng uống rượu, làm thơ, chiều thảnh thơi đo cống, thiết kế nhà vệ sinh nữ, tối lên Quin nhảy tếch-nô, chứ tuyệt không thấy chàng đả động tới đan-xì-pót nữa.
    Để cụ ngâm một bài thơ của chàng nhé:
    Công trường vật vã sớm hôm
    Sáng VE, chiều Fắc vật ...Lộn chết thôi (*)
    Đo đo móc móc chơi vơi
    Ấn đi, đóng lại ... Lộn tung mọi bề
    Cái nghề Thiết Kế nó thê (**)
    Lộn đi Lộn lại thấy ghê ... Lộn xồn
    Nhưng cũng thật tình cờ, vì nhiều lần vào thăm quan khu vệ sinh nữ nên chàng đã sáng chế ra một điệu nhảy mà hiện nay gọi là ?oĐan đóng gạch?. Thông tin tham khảo thêm đoạn cuối của clip này: http://www.khampha24h.com/modules.php?name=News&opcase=detailsnews&mid=1104&mcid=47&menuid=115
    Điệu nhảy này hiện cực kì phổ biến và phổ cập khắp mọi nơi, gần thì mấy vùng thiểu số như tộc Hơ-mông, Mường Tè có anh Chây-Xoắn-Quỉm, chị Phắc-Numbơ-Oăn, xa nữa thì có mấy anh Lào như Teo-hẳn-Chim-Phải, anh Kăm-pu-chia Lông-chim-Xoăn-tít, anh Mông Cổ như Giao-hợp-Thích-Thật, anh Nhật Bản Lôi-Cu-Ta-Ra hay Hàn xẻng Chim-Đang-Sun, xa nữa xa nữa nữa có mấy anh Âu như Nga ngố Cu-to-như-Phích, anh Italia Cu-ta-ta-Xoa, anh Pháp Mexi-Bóp-Cu, anh Apgha Ôi-Chim-Ta-Đen hay anh Bồ ĐàoNha Rờ-mông-Mu-tê, nói chung còn nhiều đại đệ tử, đồ tôn của chàng mà già không thể kể hết được. Nếu các cháu có đọc các tạp chí khiêu dâm lá cải, hichic già lại nhầm rồi, gì mà các cháu phản đối ghê thế, ừ thì khiêu vũ lá lách thì còn gặp chàng với bút danh ?ohòa thượng Thích Đóng Gạch? cùng hàng loạt các từ chuyên môn mà dân Việt hay gọi là rân chơi Hà Thành 2.0 như ?ohấp-diêm?, ?olỗn-hàm?,?một phong cách xì-tai-lịt của người Tràng An.
    Rân chơi Trường Anh thường gọi chàng với cái tên ?oĐại vũ sư Thích Đóng Gạch?. Từ điển Hai-Ti-Và-Em-Lờ-Đen? (ttvnol), trang số 948912, dòng thứ 49 định nghĩa ?oĐại vũ sư là rân chơi mà không phải rân ?đú bẩn, họ có thể đan bất cứ lúc nào, lúc trên giường, lúc nhà tắm, có nhạc hay không có nhạc, có thuốc hay không thuốc, là đan-xơ đẳng cấp cao có thể sáng chế ra bất cứ điệu nhảy mới nào làm mê hoặc toàn quả đất, cười khẩy với những thằng đan-xơ alô to, cười đểu với bọn vũ sư nhẩy bằng mồm và cười múm mím với gái chân dài?? Theo định nghĩa này, chàng xứng đáng được gọi là ?ođại vũ sư?

    PS:
    Giải thích vài từ chuyên môn
    ?oChia?-Cheer
    ?oHét?-Head
    ?oUyn-đau?-Windows
    ?oAi-ty?-IT, information technology
    ?ophêu?-Failed
    ?ocờ-nhon?-Clone
    "xì-tai-lịt"-Stylish

    Được nangdolua sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 11/04/2008
    Được nangdolua sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 11/04/2008
  4. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Bài vừa rồi của nangdolua không cho vào mục này thì hơi ... phí ...
    http://www10.ttvnol.com/forum/dancing/61919.ttvn
    Lâu lâu không đọc được bài vui như vậy. Chúc nangdolua và các nhân vật trong truyện sức khoẻ và phát triển.
  5. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Hê hê . Trùm sò còn câm như hến thì hi vọng gì đến câu trả lời của 2 thằng Xì teen mít đặc và bán cải sa sà lách đây!
    Chỉ được cái để ý vặt và viết luyên thuyênnhảm nhí thì nhanh không ai bằng !
    Không trả lời là khôn đấy! he he chít cươì
  6. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nói thế chẳng hóa ra bạn XAUZAI nhà mình Bệnh Hoạn ? ( À quên, Bệnh nhưng không Hoạn )
    Cuộc sống vẫn đơn giản thôi ...
    Vẫn đẹp ...
    Thanks NANGDOLUA
  7. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Khi xem ảnh CƯỚI của bố mẹ, ông con hất hàm :
    - MẸ ơi, trong ảnh CƯỚI nhìn bố có vẻ NHÚT NHÁT nhỉ ?
    Mẹ kay:
    - Nếu BỐ mà không NHÚT NHÁT thế, thì con nhớn hơn bây giờ mấy tuổi rồi con ạ !!!!
  8. nangdolua

    nangdolua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp thằng bạn làm bảo vệ ở hồ Thành Công, nhậu nhẹt tới khuya rồi đèo nó về. Bố tiên sư, nó cầm dùi cui về cùng, lại chả đội mũ bảo hiểm gì cả. Gặp mấy thằng cơ động, nó tưởng ... cướp, nên ép xe 2 thằng vào hè, dùng súng khống chế.
    - (Run rẩy) Hai anh tha bọn em. ....Em...m........iemmmmmm... có làm gì đâu mà...2 anh.....Anh cất súng đi, đi....kẻo cướp cò.....mai em lại ngồi sau bát hương....ngắm....ắmmmmmm... gà khỏa thân.
    - Giấy tờ chúng mày đâu (hoạnh họe)
    - Dạ........đi vội em không cầm...ầm....ạ. Mà anh cất súng đi ạ, nhỡ cướp cò thì...
    -Súng tao làm ***....có đạn....Giấy tờ đâu?
    Hú hồn Mất 5 "lít" rồi mà vẫn ...buồn cười. MK, bọn này mà gặp cướp thật, nó táng cho..hết đường về quê mẹ....vì tội thật thà.
    Được nangdolua sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 11/04/2008
  9. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Đúng là có cướp thật! Hôm qua FN đi trên đường thì thấy phía trên có 2 thanh niên đi xe áp sát vào một người con cái rồi giật lấy giây chuyền ở cổ cô bé đó!
    Cô bé sợ quá không nói được câu nào !
    2 thằng đó đi xe máy không có biển số! rồi chúng nó phóng nhanh như đến ngã tư thì không biết chúng nó rẽ sang đường nào.
    Bọn này dường như đã thuộc sẵn đường chạy vậy
    Nên nhất là con gái đi trên nên cẩn thận.
    Nó giật rồi chạy nhanh mình có đuổi cũng không kịp !
  10. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Mạng kiểu gì thế nhỉ ?
    Được thewaywewere sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 12/04/2008

Chia sẻ trang này