1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Speak up for 2015!

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi romibleue, 23/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước có một bạn email cho mình, nhưng hôm đó mình chưa lấy bản đẹp trên trang web của UN. Bạn nào quan tâm có thể tự download về nhé.

    http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf
  2. tiengmotdemkhuya

    tiengmotdemkhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi không đi được.
    Không biết nội dung, kết quả của cuộc họp mặt ra sao ?
  3. tiengmotdemkhuya

    tiengmotdemkhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi không đi được.
    Không biết nội dung, kết quả của cuộc họp mặt ra sao ?
  4. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật tóm tắt lại cuộc họp lần thứ nhất của nhóm ?oLên tiếng cho năm 2015? Hà Nội.
    10h00 sáng Chủ nhật 24/04/2004 tại quán café Nguyễn Sơn, 17 Phan Bội Châu Hà Nội, đã có mặt 7 người gồm Romi, 2 thành viên nhóm ?oVì Biển Xanh? từ Đà Nẵng ra và 4 thành viên khác của Suf2015. 10h15?T là lúc cuộc họp ?obàn dài? bắt đầu với sự hiện diện của 9 người khác trong đó có đại diện của CLB Tình nguyện trẻ, người sáng lập VANY ?" anh Trần Văn Tỉnh, các thành viên khác của nhóm Suf và một số cá nhân quan tâm đến hoạt động của nhóm. Rất tiếc là bạn Thu Oanh do bị ốm và một số bạn do việc bận đã không đến dự được.
    Nội dung cuộc họp theo đúng bản chương trình Agenda mà Romi đã chuyển đến mọi người trước đó. Cả nhóm thống nhất về nhiệm vụ chung cũng là một mục tiêu 2 chiều: đưa các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đến với thanh niên Việt Nam và giới thiệu với bạn bè thế giới về những gì thanh niên Việt Nam đã và đang làm được thông qua công cụ là báo chí và tuyên truyền. Công việc ?ohướng nội? sẽ được chú trọng thông qua việc thảo luận online trên mạng internet; viết bài, dịch bài cho các báo HHT-SVVN, Thanh niên, Tuổi trẻ; dán tờ rơi lên bảng tin các trường học, tổ chức các buổi nói chuyện, buổi giới thiệu tại các CLB và các trường trung học, đại học ở 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh; phối hợp cùng VANY tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn trong và ngoài nước. Một hoạt động tuy không ?ohoành tráng? nhưng không thể không kể đến là những cuộc trò chuyện với gia đình, bạn bè, người quen về những gì mình đang làm với 8 MDGs và lý do vì sao mình lại làm công việc đó. Công việc ?ohướng ngoại? trước mắt sẽ tập trung vào việc viết bài về các mục tiêu Thiên niên kỷ + những hoạt động có sự tham gia của thanh niên và phỏng vấn những gương mặt thanh niên xuất sắc đã và đang đóng góp cho sự phát triển nói chung của Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Bài viết không hạn chế về thể loại: thơ, truyện ngắn, xã luận, phỏng vấn. Trong thời gian tới nhóm sẽ mở rộng hoạt động bằng việc cử người tham gia các hội nghị quốc tế, tham gia các diễn đàn hoặc các buổi nói chuyện của thanh niên thế giới ... Những thành công của Suf2015 ở VN nói riêng chắc chắn cũng trở thành một tiếng nói của thanh niên VN trên thế giới.
    Sắp tới đây hy vọng sẽ hỗ trợ CLB Tình Nguyện Trẻ tổ chức được Trại hè Thanh niên Tình nguyện tại Hà Nội dành cho các TNV từ Thái Lan, Lào, Campuchia và tất nhiên là VN.
    Với khá nhiều nội dung và công việc như vậy nhưng rất may mắn là cuộc họp đã diễn ra không ?ohình sự? một chút nào. Nhiều ý kiến được đưa ra và đã được tất cả mọi người phân tích đánh giá để chọn ra được cách thức tuyên truyền hiệu quả nhất. Công việc của từng người như đã thoả thuận đã được Romi tổng kết và email đến cho các thành viên trong nhóm. Ngoài những công việc cụ thể, những công việc liên quan đến dịch thuật sẽ do Hoàng Giang phụ trách và điều phối; Romi và Ngân Anh sẽ liên hệ và xây dựng quan hệ hợp tác với một số báo đã nêu trên; còn Hồng Anh sẽ nhận nhiệm vụ phụ trách thảo luận trên các diễn đàn online cả trong và ngoài nước và điều phối công việc giới thiệu MDGs.
    Một khó khăn chưa được giải quyết của Suf2015 là vấn đề tài chính sẽ được bàn bạc cụ thể sau, cần nhất là một bạn đứng ra tìm tài trợ và quản lý giúp toàn bộ những vấn đề liên quan.
    Như vậy Suf2015 rất cần đến sự năng động của mỗi thành viên hiện tại, đồng thời cũng không từ chối việc tiếp nhận thêm thành viên mới và các cộng tác viên, không chỉ ở HN mà còn ở tất cả các tỉnh thành khác trên cả nước. Sở dĩ ngoài công việc chính là viết báo ra, nhóm rất chú trọng đến việc phối hợp tổ chức các hoạt động dành cho thanh niên là vì Những mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ thoạt nghe thì to tát là vậy, nhưng rất nhiều việc làm của thanh niên dù nhỏ bé đến đâu đi nữa, chỉ cần đóng góp cho sự phát triển xã hội đều là một phần của MDGs. Do đó, cuộc họp đầu tiên của Suf2015 ngoài việc đã thống nhất và phân chia được công việc còn thành công ở chỗ tất cả các thành viên đã cảm thấy MDGs gần gũi hơn rất nhiều so với những gì thuộc về ?osách vở?. Không nhất thiết đi đâu chúng ta cũng hô to 8 nội dung của MDGs lên, viết bài nào chúng ta cũng phải giới thiệu đây là MDG thứ mấy; nhưng tất cả nhiệt tình, thời gian và công sức các bạn bỏ ra đều được ghi nhận bởi những thành công chúng ta sẽ đạt được!
    Buổi họp sôi nổi tinh thần của tuổi trẻ kết thúc vào lúc 13h00 và đúng ra thì bài tường thuật tóm tắt này cũng có thể gói gọn trong 01 trang, nhưng có một sự việc ?ongoài mong đợi? là một thanh niên (tên là Minh) sau khi giúp cả nhóm chụp ảnh kỷ niệm đã trở thành ?onạn nhân? đầu tiên của ?ocuộc chinh phạt và thu phục? thanh niên Việt Nam của Mr. MDGs. Chỉ 5?T, một tờ A4 bản thảo của tờ rơi (sẽ có mặt tại các trường học trong thời gian tới) người thanh niên ấy đã tiến gần hơn đến những gì đang sục sôi trên khắp thế giới. The more the merrier :D!!!
    Xin thay mặt nhóm Suf2015 tại HN chân thành cảm ơn anh Tỉnh và chị Thanh Nhung, 2 nhà tài trợ cho cuộc họp nhóm lần thứ nhất. Sau cuộc họp này có rất nhiều việc để làm và hy vọng đến lần họp sau sẽ được nghe những báo cáo thành công và những tin vui. Vì điều kiện không cho phép nên các thành viên từ TP HCM không tham gia buổi họp này được. Mong sẽ sớm nhận được bài tường thuật về những cuộc gặp mặt, trao đổi của các bạn trong đó.
    Tường thuật viên
    Pinkie
  5. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật tóm tắt lại cuộc họp lần thứ nhất của nhóm ?oLên tiếng cho năm 2015? Hà Nội.
    10h00 sáng Chủ nhật 24/04/2004 tại quán café Nguyễn Sơn, 17 Phan Bội Châu Hà Nội, đã có mặt 7 người gồm Romi, 2 thành viên nhóm ?oVì Biển Xanh? từ Đà Nẵng ra và 4 thành viên khác của Suf2015. 10h15?T là lúc cuộc họp ?obàn dài? bắt đầu với sự hiện diện của 9 người khác trong đó có đại diện của CLB Tình nguyện trẻ, người sáng lập VANY ?" anh Trần Văn Tỉnh, các thành viên khác của nhóm Suf và một số cá nhân quan tâm đến hoạt động của nhóm. Rất tiếc là bạn Thu Oanh do bị ốm và một số bạn do việc bận đã không đến dự được.
    Nội dung cuộc họp theo đúng bản chương trình Agenda mà Romi đã chuyển đến mọi người trước đó. Cả nhóm thống nhất về nhiệm vụ chung cũng là một mục tiêu 2 chiều: đưa các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đến với thanh niên Việt Nam và giới thiệu với bạn bè thế giới về những gì thanh niên Việt Nam đã và đang làm được thông qua công cụ là báo chí và tuyên truyền. Công việc ?ohướng nội? sẽ được chú trọng thông qua việc thảo luận online trên mạng internet; viết bài, dịch bài cho các báo HHT-SVVN, Thanh niên, Tuổi trẻ; dán tờ rơi lên bảng tin các trường học, tổ chức các buổi nói chuyện, buổi giới thiệu tại các CLB và các trường trung học, đại học ở 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh; phối hợp cùng VANY tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn trong và ngoài nước. Một hoạt động tuy không ?ohoành tráng? nhưng không thể không kể đến là những cuộc trò chuyện với gia đình, bạn bè, người quen về những gì mình đang làm với 8 MDGs và lý do vì sao mình lại làm công việc đó. Công việc ?ohướng ngoại? trước mắt sẽ tập trung vào việc viết bài về các mục tiêu Thiên niên kỷ + những hoạt động có sự tham gia của thanh niên và phỏng vấn những gương mặt thanh niên xuất sắc đã và đang đóng góp cho sự phát triển nói chung của Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Bài viết không hạn chế về thể loại: thơ, truyện ngắn, xã luận, phỏng vấn. Trong thời gian tới nhóm sẽ mở rộng hoạt động bằng việc cử người tham gia các hội nghị quốc tế, tham gia các diễn đàn hoặc các buổi nói chuyện của thanh niên thế giới ... Những thành công của Suf2015 ở VN nói riêng chắc chắn cũng trở thành một tiếng nói của thanh niên VN trên thế giới.
    Sắp tới đây hy vọng sẽ hỗ trợ CLB Tình Nguyện Trẻ tổ chức được Trại hè Thanh niên Tình nguyện tại Hà Nội dành cho các TNV từ Thái Lan, Lào, Campuchia và tất nhiên là VN.
    Với khá nhiều nội dung và công việc như vậy nhưng rất may mắn là cuộc họp đã diễn ra không ?ohình sự? một chút nào. Nhiều ý kiến được đưa ra và đã được tất cả mọi người phân tích đánh giá để chọn ra được cách thức tuyên truyền hiệu quả nhất. Công việc của từng người như đã thoả thuận đã được Romi tổng kết và email đến cho các thành viên trong nhóm. Ngoài những công việc cụ thể, những công việc liên quan đến dịch thuật sẽ do Hoàng Giang phụ trách và điều phối; Romi và Ngân Anh sẽ liên hệ và xây dựng quan hệ hợp tác với một số báo đã nêu trên; còn Hồng Anh sẽ nhận nhiệm vụ phụ trách thảo luận trên các diễn đàn online cả trong và ngoài nước và điều phối công việc giới thiệu MDGs.
    Một khó khăn chưa được giải quyết của Suf2015 là vấn đề tài chính sẽ được bàn bạc cụ thể sau, cần nhất là một bạn đứng ra tìm tài trợ và quản lý giúp toàn bộ những vấn đề liên quan.
    Như vậy Suf2015 rất cần đến sự năng động của mỗi thành viên hiện tại, đồng thời cũng không từ chối việc tiếp nhận thêm thành viên mới và các cộng tác viên, không chỉ ở HN mà còn ở tất cả các tỉnh thành khác trên cả nước. Sở dĩ ngoài công việc chính là viết báo ra, nhóm rất chú trọng đến việc phối hợp tổ chức các hoạt động dành cho thanh niên là vì Những mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ thoạt nghe thì to tát là vậy, nhưng rất nhiều việc làm của thanh niên dù nhỏ bé đến đâu đi nữa, chỉ cần đóng góp cho sự phát triển xã hội đều là một phần của MDGs. Do đó, cuộc họp đầu tiên của Suf2015 ngoài việc đã thống nhất và phân chia được công việc còn thành công ở chỗ tất cả các thành viên đã cảm thấy MDGs gần gũi hơn rất nhiều so với những gì thuộc về ?osách vở?. Không nhất thiết đi đâu chúng ta cũng hô to 8 nội dung của MDGs lên, viết bài nào chúng ta cũng phải giới thiệu đây là MDG thứ mấy; nhưng tất cả nhiệt tình, thời gian và công sức các bạn bỏ ra đều được ghi nhận bởi những thành công chúng ta sẽ đạt được!
    Buổi họp sôi nổi tinh thần của tuổi trẻ kết thúc vào lúc 13h00 và đúng ra thì bài tường thuật tóm tắt này cũng có thể gói gọn trong 01 trang, nhưng có một sự việc ?ongoài mong đợi? là một thanh niên (tên là Minh) sau khi giúp cả nhóm chụp ảnh kỷ niệm đã trở thành ?onạn nhân? đầu tiên của ?ocuộc chinh phạt và thu phục? thanh niên Việt Nam của Mr. MDGs. Chỉ 5?T, một tờ A4 bản thảo của tờ rơi (sẽ có mặt tại các trường học trong thời gian tới) người thanh niên ấy đã tiến gần hơn đến những gì đang sục sôi trên khắp thế giới. The more the merrier :D!!!
    Xin thay mặt nhóm Suf2015 tại HN chân thành cảm ơn anh Tỉnh và chị Thanh Nhung, 2 nhà tài trợ cho cuộc họp nhóm lần thứ nhất. Sau cuộc họp này có rất nhiều việc để làm và hy vọng đến lần họp sau sẽ được nghe những báo cáo thành công và những tin vui. Vì điều kiện không cho phép nên các thành viên từ TP HCM không tham gia buổi họp này được. Mong sẽ sớm nhận được bài tường thuật về những cuộc gặp mặt, trao đổi của các bạn trong đó.
    Tường thuật viên
    Pinkie
  6. romibleue

    romibleue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Và chỉ ngay sau một ngày họp dài (với 2 buổi họp: sáng Suf2015, chiều VANY cách nhau chưa đầy 1 tiếng ăn trưa), thành viên Hồng Anh đi dự sinh nhật bạn đã góp vui cho party đó đôi lời tâm sự về MDGs - Mục tiêu phát triển Thiên niên kỉ.
    Wow! giá tôi cũng có mặt ở đó để chia sẻ niềm vui cùng (chị) Hồng Anh khi "mình cứ thao thao bất tuyệt và mọi người cứ... chăm chú nghe" "Thật là một cảm giác Yo!"
    Các bạn thân mến, có những điều không dễ chia sẻ hết bằng lời cũng như chúng tôi không định "báo cáo" gì ở đây hết, thực sự hôm đó là một ngày làm quen và làm việc rất hiệu quả. Hiện tại nhiều kế hoạch và dự án đang được tiến hành nhưng "nhân lực" đang là một vấn đề đối với chúng tôi! Rất hi vọng trong thời gian tới có thêm nhiều thành viên hơn nữa! Chúng tôi đang cần các bạn!
    Mọi chi tiết xin liên hệ: Romi romi_tig_mcasiapacific@yahoo.com hoặc 0913574313 (trừ các buổi chiều)
  7. romibleue

    romibleue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Và chỉ ngay sau một ngày họp dài (với 2 buổi họp: sáng Suf2015, chiều VANY cách nhau chưa đầy 1 tiếng ăn trưa), thành viên Hồng Anh đi dự sinh nhật bạn đã góp vui cho party đó đôi lời tâm sự về MDGs - Mục tiêu phát triển Thiên niên kỉ.
    Wow! giá tôi cũng có mặt ở đó để chia sẻ niềm vui cùng (chị) Hồng Anh khi "mình cứ thao thao bất tuyệt và mọi người cứ... chăm chú nghe" "Thật là một cảm giác Yo!"
    Các bạn thân mến, có những điều không dễ chia sẻ hết bằng lời cũng như chúng tôi không định "báo cáo" gì ở đây hết, thực sự hôm đó là một ngày làm quen và làm việc rất hiệu quả. Hiện tại nhiều kế hoạch và dự án đang được tiến hành nhưng "nhân lực" đang là một vấn đề đối với chúng tôi! Rất hi vọng trong thời gian tới có thêm nhiều thành viên hơn nữa! Chúng tôi đang cần các bạn!
    Mọi chi tiết xin liên hệ: Romi romi_tig_mcasiapacific@yahoo.com hoặc 0913574313 (trừ các buổi chiều)
  8. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Trên đây là nguyên văn những gì tôi gửi cho các bạn trong nhóm SUF2015 VN. Vì cũng hơi dài dòng nên xin highlight lại một vấn đề: Những mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ thoạt nghe thì to tát là vậy, nhưng rất nhiều việc làm của thanh niên dù nhỏ bé đến đâu đi nữa, chỉ cần đóng góp cho sự phát triển xã hội đều là một phần của MDGs. MDGs chẳng qua chỉ là một cái tên chung cho những vấn đề xã hội đã từ lâu nay làm cuộc sống của rất nhiều con người trở nên khốn khổ. Hãy ghi nhớ điều đó và dù gián tiếp hay trực tiếp cũng hãy lên tiếng cho năm 2015!
    Nếu bạn ủng hộ những gì chúng tôi đang làm, xin hãy thông tin cho chúng tôi về bất kỳ sự kiện, hoạt động hay cá nhân nào (đặc biệt là thanh niên, rất có thể là chính bạn!) mà theo bạn đang góp phần vào công cuộc đạt đến các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ. Nếu bạn muốn gửi thông điệp đến cho thanh niên thế giới, hãy viết (tiếng Việt hoặc tiếng Anh) và gửi cho chúng tôi.
    Tôi sẽ cố gắng update thường xuyên trên topic này và hy vọng TTVNOL không hắt hơi sổ mũi quá nhiều nữa.
    Hẹn gặp lại.
    6hsangHN
  9. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Trên đây là nguyên văn những gì tôi gửi cho các bạn trong nhóm SUF2015 VN. Vì cũng hơi dài dòng nên xin highlight lại một vấn đề: Những mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ thoạt nghe thì to tát là vậy, nhưng rất nhiều việc làm của thanh niên dù nhỏ bé đến đâu đi nữa, chỉ cần đóng góp cho sự phát triển xã hội đều là một phần của MDGs. MDGs chẳng qua chỉ là một cái tên chung cho những vấn đề xã hội đã từ lâu nay làm cuộc sống của rất nhiều con người trở nên khốn khổ. Hãy ghi nhớ điều đó và dù gián tiếp hay trực tiếp cũng hãy lên tiếng cho năm 2015!
    Nếu bạn ủng hộ những gì chúng tôi đang làm, xin hãy thông tin cho chúng tôi về bất kỳ sự kiện, hoạt động hay cá nhân nào (đặc biệt là thanh niên, rất có thể là chính bạn!) mà theo bạn đang góp phần vào công cuộc đạt đến các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ. Nếu bạn muốn gửi thông điệp đến cho thanh niên thế giới, hãy viết (tiếng Việt hoặc tiếng Anh) và gửi cho chúng tôi.
    Tôi sẽ cố gắng update thường xuyên trên topic này và hy vọng TTVNOL không hắt hơi sổ mũi quá nhiều nữa.
    Hẹn gặp lại.
    6hsangHN
  10. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    http://www.vnn.vn/bandocviet/2005/03/397300/
    http://www.vnn.vn/psks/2005/03/388475/
    http://www.vnn.vn/psks/2005/03/390313/
    http://www.vnn.vn/psks/2005/03/391535/
    http://www.vnn.vn/psks/2005/03/393203/
    "Nhưng điều chắc chắn là trong ký ức của rất nhiều người, nạn đói là những kỷ niệm tựa khắc vào da thịt không thể phai mờ và trong biết bao nhiêu gia đình có người thân chết trong những tháng năm này, không còn biết đến ngày mất để giỗ. Giới sử học cách nay đã hơn một thập kỷ được sự hỗ trợ và khích lệ không phải ai khác lại chính là những đồng nghiệp Nhật Bản đã vào cuộc trong một công trình điều tra nghiên cứu khá công phu để định lượng được bước đầu quy mô nạn đói và những nguyên nhân gây ra thảm hoạ này... Tôi vẫn nhớ một đồng nghiệp Nhật Bản, khi tiếp cận những dấu tích hoang phế của tấm bia dựng trong khu nghĩa trang Hợp Thiện cũ tỏ rõ sự băn khoăn đến ngạc nhiên: "Người Việt Nam các bạn chóng quên thật?. Trong khi đó, họ lặn lội sang tận đất nước ta để đi tìm những chứng tích về một tội ác mà cha anh họ phải chịu trách nhiệm. Tôi hỏi bạn: ?Vì sao bạn quan tâm??. Câu trả lời: ?Để không bao giờ lặp lại nữa? (cái không lặp lại là nạn đói với các bạn và chủ nghĩa phát xít với chúng tôi)."
    (Trích bài viết của nhà sử học Dương Trung Quốc)
    http://www.vnn.vn/thuhanoi/2005/03/389068/

Chia sẻ trang này