1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

speaker conner (Góc dành cho ai thích buôn chuyện)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 12/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    ====>[​IMG]Gửi lúc 17:32, 11/05/04

    hehe !!!!!!!!!
  2. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Các em này có vẻ khoái cãi nhau nhỉ !!!
    Có thời gian thì làm việc gì có ích hơn đi chứ !
  3. zhaowei_vn

    zhaowei_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/1999
    Bài viết:
    6.240
    Đã được thích:
    0
    he he thế anh Cat làm được chuyện gì có ích rồi ??? mất tích đâu thế anh ....nhìn thấy sư phụ gia nhập box 86 mà không ra chào à he he he .... lâu rùi không được bắn Half life nhỉ ...
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Từ cái lần mình bảo mình ko cãi nhau nữa sao lắm kẻ đâm bị thóc chọc bị gạo để mình cãi nhau thế nhỉ ? Nhiều người cũng rỗi hơi gớm nhể
    ?
  5. viet_bang_anh

    viet_bang_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    thế vấn đề mà các bác đặt ra là gì ý nhở , hình như là đấu khẩu . Nhưng mà em thấy chẳng có vấn đề nào được đặt ra để mà cãi nhau cả . Toàn thấy post bài nói chuyện với nhau , ai làm cái topic này đưa ra một vấn đề cho anh em tranh luận đi chứ . Hay em cho thử ví dụ nhé.
    Post bài thế nào cho đúng nghĩa của post bài , mọi ngưòi lên đây câu bài hay sao mà mỗi người nói được 1 dòng , em thấy chẳng đáng chút nào ... Mọi người vào tranh luận đi . Nếu em có gì sai thì mọi người sửa em luôn nhé ...
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Các bác thử định nghĩa xem thế nào là tình yêu chân chính nhé!bà chủ nhiệm em kêu là tình yêu chân chính phải dẫn đến hôn nhân
  7. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    định nghĩa: yêu là cưới :D! hết
  8. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chân chính là tình yêu đã trải qua thử thách của thời gian. Bây giờ có rất nhiều đôi mới quen nhau được có vài tháng là đã cưới nhau rồi. Sau đấy về đánh chửi nhau như chó mèo. Chẳng nhẽ cái đấy gọi là tình yêu chân chính. Nếu như nói về tình yêu chân chính thì trong quá khứ có rất nhiều. Điển hình là tấm gương nhưng phụ nữ trong chiến tranh chống Mỹ chỉ được sống với chồng có một ngày thì đã mất chồng, nhưng họ vẫn quyết tâm ở vậy. Đối với thời nay, chỉ có thể nói tình yêu chân chính với những người đã chung sống với nhau một thời gian dài. Chỉ có như thế thì họ mới thực sự hiểu nhau được. Nói như vậy cũng không phải là bác bỏ tình yêu chân chính ở độ tuổi 17 - 21, nhưng phải nói thật là ở độ tuổi này vẫn chưa ổn định về tâm sinh lý. Do đó chuyện yêu nhau rồi lại bỏ hay là yêu nhau nhưng chẳng quan tâm gì đến nhau là chuyện đương nhiên. Thông thường con trai chỉ cưới người mình yêu khi ở độ tuổi từ 27 - 30, như thế thì yêu vào lúc 24 - 25 là có thể coi là tình yêu chân chính nếu như xét theo khía cạnh hôn nhân.
  9. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    đầy đủ quá nhờ
  10. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    nhưng truớc khi cuới thì fải làm thịt

Chia sẻ trang này