1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

speaker conner (Góc dành cho ai thích buôn chuyện)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 12/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    em ko biết à...ăn thai nhi ở Trung Quốc ấy...chuyện ấy lâu lắm roài...
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Kin! Sợ wá.
    Về chuyện shopping. Trong lũ con trai thích đi shopping với T nhất, vì với nó mình vô tư nhất + nó có con mắt thẩm mĩ phết
    Sướng. Còn đứa con trai nào cứ vừa đi vừa nhăn nhó mặt thì ghét lắm, đi về nhà còn sướng hơn !!!!!!
  3. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Bọn con gái đi mua sắm rất mất thời gian + hay cằn nhằn và thử nhặng cả lên. Quả thật mình đi mua sắm cùng mấy con bạn mà từ sau cạch đến già không bao giờ đi shopping cùng mấy cái bọn như thế nữa, nghĩ lại vẫn bực hết cả mình.
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    - Mất thời gian + thử nhặng cả lên: phải thế thì mới mua được đồ đẹp chứ. Với cả shopping cũng là một cách để giảm stress đó ------> Thế nên con gái nhìu người trẻ hơn con trai là nhờ vào shopping hehe
    - Cáu gắt nhặng lên: Ôi trời, chưa bao h thấy đứa con gái nào đi shopping mà cáu gắt nhặng lên trừ mấy đứa ra chợ mua thức ăn gặp phải bà bán hàng ế
    ----> Oh, mà thế thì bạn có gì phải bực mình nhỉ. Hihi, nếu mà kô thế này thì chắc là lũ con gái bọn tớ thành đàn ông cả rùi, kô đc gọi là con gái nữa đâu Hihi, chắc là ấy kô tâm lý đấy thui!
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    ra đường bây h gặp toàn cô với chị...thế mà kêu là trẻ hơn mới sợ chứ...he he he he...
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mua với chả sắm , chả hiểu sao mình chả thích lắm hic hic còn anh thì đi mua đồ cứ bắt người ta chọn những cái người ta ko thích còn cái mình thích thì chả cho mua . Nhưng mà đại loại là chả bao giờ thích đi mua đồ cả . giá như mà có ai đó cứ đi mua hộ để mình dùng thì sướng lắm ...
    Nhưng mà bm có một cái thú là đi vào siêu thị , cứ lúc nào hứng hứng lên , chán chán là kéo vào siêu thị ... Nghịch ngợm lung tung trong đấy , sờ hết cái nọ đến cái kia ... Sướng cái là trong siêu thị có rất nhiều đồ lặt vặt tiện dụng và đáng yêu ... Cuối cùng thì về chỉ khổ cái ví thoai !
    Mà đã bác nào vào Metro chưa ? Trong đó cái gì cũng rẻ hơn ! Rộng thênh thang , có rất nhiều cái để xem . Bác nào mà có thẻ , vào đó mà chơi , vừa mát vừa suớng hì hì Trời HN nóng như thế này vào đó thì sướng lắm !
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Ôi dời kinh nghiệm của em là ra đường mang ít xiền thui!mang lắm chỉ tổ gặp cái gì hay lại mua tốn kém lắm lại còn bị người ta mmắng cho là tiêu xài hoang phí
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng , kinh nghiệm hay , Đi chơi thì hãy mang tiền , còn đi vào siêu thị hay đi ngoài đường mang theo gọi là có thôi , chứ mang nhiều thấy cái gì trông lạ mắt hay hay là thể nào cũng tóm về nhà bằng đc . mà cũng thế thôi , đã thấy thích roài thì về nhà lấy xiền mua bằng đc . Tốt nhất là đi ngoài đuờng đừng có săm soi 1
  9. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    ra ngoài đường chẳng bao h thấy mình đủ tiền cả vì vậy chẳng bao h thấy mình tiêu hoang phí cả
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Híc khổ thân mình quá!hôm nọ đi mua dép!chỉ định mua 1 đôi nhưng thấy nhiều đôi đễ thương quá thế là lại mua!mà nó biết mình thích những thứ dễ thương lấp lánh nó lại ko thèm cản mình!tốn quá!

Chia sẻ trang này