1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

speaker conner (Góc dành cho ai thích buôn chuyện)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 12/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miuxu86

    miuxu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy vợ anh bảo em mặc cả khéo lắm thế mà còn kêu gì nữa vừa được mua sắm lại còn kêu mua toàn những thứ em thích còn gì
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Bài của binh_minh
    --------------------------------------------------------------------------------
    Mấy đồng chí ơi , lâu lăm roài chúng ta ko gặp nhau , thi cử nè , lại có nhiều chuyện nữa , lâu lắm ko đc buôn roài . Thấy đồng chí chuotbonmat đang online mừh chả làm cách nào gọi đc đồng chí đó cả nên là viết bài vào đây hì hì chúng ta cùng nói chuyện và hỏi han nhau về suốt quãng thời gian qua ko gặp nhau nào !
    Đầu tiên bác chuột bốn mắt thi cử thế nào ?
    -------------------------------------------------------------------------------
    Dù cho mai sau ... Ngưòi ko yêu em ... Thì lòng em vẫn thế .... !
    -------------------------------------------------------------------------------
    Gửi lúc 14:45, 13/07/04
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    hậu thi đại học đó là tiền tài khốn khó...nếu ta đỗ đại học thì ko sao...vẫn như cấp 3 nhưng nếu chẳng may cái lão chấm điểm thi mù ko cho người như ta đỗ đại học thì ta chắc phải ôn lại năm nữa với vấn đề tài chính rất chi là hạn hẹp...hic hic hic hic...cố mà kiếm lấy việc gì làm tạm đã...
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Trượt thẳng cẳng roài bà con ơi hic hic chủ quan quá còn ko đăng ký cao đẳng nữa chú , vui quá
  5. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Bằng tôi chưa, vui tính cực, đăng kí cao đẳng rồi đến khi lấy giấy gọi thì " vứt " luôn cả giấy thi và phiếu số 2 ở văn phòng trường cho các cô nháp mặt sau @ hihihi
  6. congdanguongmau

    congdanguongmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chào anh chị iem! khoẻ ko? Khiếp , thi xong sướng hết cả người . Định bỏ thi CĐ cơ nhưng mà nghĩ cũng tiếc , thôi, đi thi cho vui, xem đứa lào ngu ngu thì nhắc cho ló ( làm việc thiện 1 tí tu nhân tích đức cho con cháu sau lày ).
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    híc lo quá!năm sau mình ko đỗ chắc bố mẹ cho cho đi lấy chồng
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    công nhận bác daisy đáng yêu thật ặc ặc hì hì vui tính ghê hì hì Mình cũng chả thi gì nữa cả , xác định năm nay mà trượt thì ở nhà học tiếp , chả cao đẳng gì nữa cả . Thế chơi cho sướng ko thì lại phải học , chán lắm
    to GND : vấn đề là có thằng nào nó rước của nợ vào người ko mới là cái đáng nói em ạ
  9. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Hậu đại học xa xôi.Nhưng 12 năm học trôi qua,có và mất những gì.Không còn cắp sách tới trường,nghĩ lại tháng ngày đã qua,vô vàn mẩu chuyện.Ngẩng cao đầu để vào Đại Học là lúc này đây
  10. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Vào đại học mới thấy rõ thế nào là cái sự đời thối tha, có gì mà sung sướng đâu hả em. Mọi người cố vào đại học chẳng qua cũng chỉ là đối phó với cái nạn bằng cấp nhũng nhiễu Việt Nam bao nhiêu năm trời. Các bố ở trên cao thì cứ ngoạc mồm ra kêu là sẽ giảm tình trạng bằng cấp, trong khi chính các bố ý lại thuê người đi học hộ để kiếm cái bằng này, bằng kia. Chán, suy cho cùng chỉ khổ cho những người không muốn vào đại học nhưng vẫn bị bắt phải chạy theo cái trào lưu đó. Giảng viên đại học thì được thể bòn rút của sinh viên. Sinh viên học xong ra trường cũng lại cố trở thành một cái gì đó để lấy lại những gì đã mất (và nhiều hơn nếu có thể) từ người khác. Tất cả cứ như một cái vòng luẩn quẩn.

Chia sẻ trang này