1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

speaker conner (Góc dành cho ai thích buôn chuyện)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 12/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chả biết hôm nhận đc kết qủa mình sẽ nghĩ sao nữa ? Nhục ! Cảnh báo mấy em lớp 11 nhá , đừng có chơi bời và yêu đương lăng nhăng lúc này . Đến lúc hối ko kịp đâu nhá ! Nói thật đấy . Lớp 12 này tốt nhất ko nên yêu , ko thì thể nào cũng ảnh hưởng !
  2. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà nhục hả em. Anh thấy em nói hơi quá lời rồi. Nếu xét theo thông số thì chỉ tính riêng lượng học sinh lớp 12 thi vào đại học, chỉ có khoảng 10% đỗ, nếu như tính thêm con số những người đã thi trượt và thi lại nữa thì con số này thậm chí chỉ còn có chưa đầy 5%. Nếu như tính trên cơ sở em là học sinh thành phố, có điều kiện học tập tốt thì xác suất đó sẽ cao hơn. Nhưng thực trạng đáng buồn là tỷ lệ học sinh ở thành phố lại đỗ đại học quá thấp vì họ bị chi phối bởi nhiều thứ khác. Anh thấy vẫn có rất nhiều người có thể kiếm được nhiều tiền mà không cần học đại học đấy chứ. Anh mới quen một người hơn anh một tuổi, sau khi học hết lớp 12 và thi trượt đại học đã xin vào làm trong một công ty liên doanh của Nhật sản xuất bản mạch dẻo. Hiện tại lương tháng của người đó là 2 triệu lương cứng và còn có thể cao hơn trong tương lai. Trong khi đó những người tốt nghiệp đại học với bằng giỏi, thậm chí ở những trường như BK lại phải đi làm cho những công ty Ltd với mức lương từ 500 - 700 k một tháng, chỉ trong vòng 2 năm họ đã thay đổi nơi làm việc đến 3, 4 lần. Em thấy đấy, con đường vào đại học không phải là tất cả. Biết đâu em cứ cai quản cái cửa hàng cho thuê truyện của em và rồi sau khoảng 6, 7 năm nữa em sẽ là cô chủ của một siêu thị sách lớn nhất của Hà Nội. Có thể điều đó nghe thật hoang tưởng nhưng ai cũng có một cơ hội để vươn lên, cái chính là bản thân họ phải nắm bắt được và biến cơ hội đó thành sự thực. Đó mới là điều quan trọng, than khóc không bao giờ giúp được ngày mai tươi sáng hơn đâu.
  3. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác này viết cho nó ngắn gọn vào nhá !
    Lớp 12, nói thật ko đáng để yêu chứ ko phải là ko được yêu.l
    CÓ muốn yêu cũng chả được, hầu hết lên 12, đứa nào cũng có chút hâm hâm, mà trong cái lúc chập cheng của chúng nó thì tốt nhất là ko nên yêu, nếu ko hậu quả khôn lường !@
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Công nhận học sinh thành phố có nhiều cái bị chi phối hơn thật . Mình mải chơi đỗ chẳng tức lắm . nhưng mà nhiều đứa chăm dã man . Mình có con bạn , bố mẹ đi làm suốt ngày , nhưng mà nó chăm học lắm , lại tự giác nữa , chả bao giờ đi chơi cả . Nó thi đợt này cũng tốt nhưng nó mà trượt chắc mình ức còn hơn cả mình trượt !
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    híc em với người iu em gần 2 năm rui các bác bảo chả nhẽ lên lớp 12 thì ngừng yêu đẻ học thi sao?em nó thật yêu hy ko yêu ko phải là vấn đề!vấn đè là có mục tiêu cho chinghs mình thôi!Từ lúc em yêu vào thành tích mỗi học kì vẫn tăng tiến ko giảm sút(nếu ko thì phụ huynh cấm!)
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nếu có yêu thì yêu trước đó , đừng có nhằm đúng học Kỳ 2 lớp 12 mà yêu vào thì ôi giời ơi , đừng có trách ai nếu trượt ĐH hic hic Có ai như mình ko ? Đúng hôm thi ĐH thì chia tay người yêu hì hì tâm trí đâu mà thi cho nó thoải mái đc cơ chứ
  7. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Từ đó rút ra là nên chia tay trước đi, có gì thi xong nói lại, hoặc bảo rằng :"Anh(Em) yêu ơi ! Anh(Em) pause lại đi, em đang bận !" he he
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Trước lúc thi cho pause thi xong thì play !
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    He he sướng quá! thi xong tốt hay xấu cũng như thoát nợ ý.Cả cao đẳng cũng xong rồi,trước khi thi cứ sợ sợ,thế mà vào phòng thi chẳng thấy gì.
    Trượt rồi,chán thế ko biết được,lại 1 năm nữa cũng đủ chết,nhưng mà nhớ mãi quả của cái đứa cùng phòng.Lúc còn 1h nữa là hết giờ hỏi nó con sin cos, nó bảo là pi trên 6,đến còn 5'' nữa nó bảo là 3pi trên 4,đến hết giờ nộp bài nó bảo là pi trên 6 và pi trên 3.Kinh thật đấy ,đúng là ko thể nào biết được,đểu quá thể,may mà mình ko nghe theo nó,ko thì sai bét.Đúng là sợ!
  10. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Nó nói vậy tức là nó cũng ko bít chứ nếu nó đủ iot chắc ko lừa dị vậy đâu. Thi cao đẳng có cả mấy bác đầu 5 vào chả làm bài gì kả, quái ghê. (Năm ngoái thi cao đẳng mình còn mặc áo tình nguyện định vào nhắc bài, he he, mai mà ko bị bắt )

Chia sẻ trang này